VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

LÒNG THƠ



LÒNG THƠ
(Nđt)

Chớ bảo rằng thơ cạn nỗi đời
Vui buồn thế sự trải lòng chơi
Dù đau chẳng dại bày trên giấy
Có khổ nào ngu đặt giữa lời
Cõi ảo không là nơi thánh thiện
Ân tình lại ở chốn trùng khơi
Đường cong nét chữ đầy thi vị
Chỉ thế mà thôi chuyện vẽ vời ./.


LCT
21/7/2016

BÀI HỌA :
*********

CÙNG VUI THI

Làm sao cạn hết nỗi duyên đời
Nghĩa thắm vui buồn gửi bạn chơi
Đợi mãi hòa âm trao gửi tiếng
Mong hoài hợp khúc đổi giao lời
Tình văn dẫu ảo phơi trang viết
Dạ bút dù hư trải chữ khơi
Bốn bể mơ màng hồn nguyệt tỏa
Vầy vui phú lục đẹp mơ vời
GM.Nguyễn Đình Diệm




2 nhận xét:

  1. Thăm anh đọc thơ và góp họa cùng ang Mong anh xem xét.Mến
    CÙNG VUI THI
    Làm sao cạn hết nỗi duyên đời
    Nghĩa thắm vui buồn gửi bạn chơi
    Đợi mãi hòa âm trao gửi tiếng
    Mong hoài hợp khúc đổi giao lời
    Tình văn dẫu ảo phơi trang viết
    Dạ bút dù hư trải chữ khơi
    Bốn bể mơ màng hồn nguyệt tỏa
    Vầy vui phú lục đẹp mơ vời
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất hay anh ơi . Cảm ơn anh nhiều nhiều nhé . Sẽ cố gắng vào trang anh và góp vui cùng anh . Chúc thứ sáu an lanhf anh nhé !

      Xóa