VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

HOA BƯỚM



HOA BƯỚM

Bướm nhớ hoa rồi ngớ ngẩn đây
Niềm riêng ấp ủ dưới trăng đầy
Hương tình mục rửa vần thơ nát
Dấu ái loang dòng giọt rượu cay
Lắng đọng hồn nhau sầu mỏi cánh
Chìm sâu mộng tưởng nhớ vai gầy
Khi lời tâm sự tràn hơi ấm
Mới hiểu đôi lòng đã ngất ngây ./.

LCT
20/7/2016

BÀI HỌA :

ĐÊM VỌNG NHỚ

Vườn xưa vắng vẻ lặng ngồi đây
Sáo đã sang sông lại nhớ đầy
Hiu hắt thềm rêu lòng đắng chát
Cô liêu mái cỏ dạ chua cay
Còn bao nghĩa mộng bờ vai thắm
Mấy thuở tình mơ ánh mắt ngây
Bóng liễu chừ xa hồn luyến tưởng
Trăng về ngớ ngẫn vọng đêm gầy
GM.Nguyễn Đình Diệm

2 nhận xét:

  1. THĂM ANH ĐỌC THƠ GÓP HỌA CÙNG ANH.CHÚC ANH NGON GIẤC.MẾN
    ĐÊM VỌNG NHỚ
    Vườn xưa vắng vẻ lặng ngồi đây
    Sáo đã sang sông lại nhớ đầy
    Hiu hắt thềm rêu lòng đắng chát
    Cô liêu mái cỏ dạ chua cay
    Còn bao nghĩa mộng bờ vai thắm
    Mấy thuở tình mơ ánh mắt ngây
    Bóng liễu chừ xa hồn luyến tưởng
    Trăng về ngớ ngẫn vọng đêm gầy
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và tặng thơ . Bài họa rất hay anh ạ . Chúc anh và gia đình luôn bình an nhé !

      Xóa