VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

VIẾT CHO TUỔI NĂM MƯƠI


VIẾT CHO TUỔI NĂM MƯƠI
(Viết dành cho phái nữ)


Năm mươi thế đã hết thời son
Một nửa hồn mê nửa chập chờn
Gắt gõng khi chiều say nắng muộn
Lạc loài lúc gió ngập hoàng hôn
Ngày qua chỉ có điều trăn trở
Tháng lại còn chăng những dỗi hờn
Cuộc sống tinh thần như đảo lộn
Qua rồi tuổi ấy sẽ vui hơn ./.


LCT
11/4/2016

4 nhận xét:

  1. Cám ơn ban ! đa viết ..... cho minh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn TRANG NGUYỄN đã ghé thăm . Rất vui khi bạn ghé trang

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Tuổi 55 là đã qua giai đoạn biến động về tâm sinh lý cho nên người đàn bà trở nên yêu đời hơn cho nên chẳng cần phải viết cho tuổi ấy nữa Phương Tâm ui !

      Xóa