VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

TUỔI BỐN MƯƠI



TUỔI BỐN MƯƠI
(Viết tặng riêng các cô tuổi 40)

Bốn mươi tuổi ấy hãy còn son
Sắc nước hương đêm ngắm mỏi mòn
Váy ngắn dù hoa nghiêng mát mặt
Hài cong áo gấm lượn mê hồn
Duyên thầm hoa nở bờ môi thắm
Dáng đẹp trâm cài mái tóc hôn
Trẻ đã qua đi già lại đến
Nồi nào vung nấy thế mà ngon ./.


LCT
10/4/1016

BÀI HỌA :

TUỔI MẶN MÀ

Hồi xuân chớm tuổi hãy còn son
Mấy gã trai tơ dạ mỏi mòn
Đổ sắc nghiêng thành che ngọc nõn
Tràn hương rũ nguyệt lấp mê hồn 
Vùi câu dạ khúc trào muôn chốn 
Hát bản tình ca gửi nụ hôn 
Khắc khoải bàn tay nào vội đón
Về thôi giấc mộng vẫn chưa tròn🎻

Thái Hưng

***************
TUỔI BỐN MƯƠI
Họa y đề 
Tác giả: Tau Dotrong

Chớ bảo tuổi này đã hết son!
Càng yêu cuồng nhiệt,mắt thêm mòn!
Dáng đi thục nữ gây cùng sóng
Giọng nói chim oanh khát tận hồn.
Để kẻ si tình mơ gió giật
Cho người tao nhã ước môi hôn.
Mặc!Em vẫn tím màu chung thủy 
Giữ nếp thanh bần mới thấy ngon.

Bắc giang,10/4/2016
********
TUỔI HỒI XUÂN
Xuân hồi rõ độ chín vừa son 
Khuyết mảnh trăng đêm mắt dõi mòn 
Quá phụ trung trinh kiềm thể xác 
Chồng xa trọn nghĩa giữ tâm hồn 
Thèm thuồng lửa ái chờ hơi thở 
Khát vọng men tình đợi nụ hôn 
Khó đạt như lời mình nguyện ước 
Thôi đành tự sướng chắc càng ngon 
Hường Hoai

*************************

TUỔI BỐN MƯƠI
( y đề, nguyên vận)

Tứ thập hương nồng vẫn rất son
Dung nhan đẹp mãi ít hao mòn
Chân dài lúng liếng tươi hồng mặt
Váy ngắn đong đưa thấm đẫm hồn
Lúc độ xuân tràn đang khát thắm
Khi bền hạ mãn tới thèm hôn
Qua thời hết trẻ già chưa đến
Vị ngọt ngào này cứ thật ngon.
10/4/2016
*****************************

CÒN SON

Môi mọng mắt huyền chẳng phấn son
Dung nhan tươi thắm sắc chưa mòn
Mượt mà da dẻ xinh hình dáng
Đằm thắm nội tâm đẹp phách hồn
Lúc ngắm mơ màng mong gá nghĩa
Khi nhìn rạo rực muốn cầu hôn
Năm mươi xuân nữa em vừa chín
Đúng độ bây giờ thấy rất ngon.

Lưu Xuân Cảnh – 10.4.2016

6 nhận xét:

  1. LÒNG SON
    Tuy nghèo vẫn ủ ấm lòng son
    Khắc khoải tàn đêm để dạ mòn
    Tủi phận cô đơn ròng khóe mắt
    Buồn thân quạnh quẽ nát linh hồn
    Người đi lẻ bạn tìm mây núp
    Kẻ đợi riêng mình nhớ nụ hôn
    Gửi đượm trao nồng tình hẹn đấy
    Mong chờ được ngắm bữa cơm ngon..
    LienNguyen

    Chúc bạn chiều chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị ghé thăm và chia xẻ thơ hay . Chúc chị tuần mới nhiều niềm vui !

      Xóa
  2. Anh BTG ơi !!!
    Em thăm anh đọc thơ Đường hihihi...
    Em chúc anh luôn thật vui và sáng tác nhiều thơ hay anh nhé .

    Trả lờiXóa
  3. Thăm amh trai..Chúc anh luôn an vui....

    Trả lờiXóa