VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

LẠC LOÀI


LẠC LOÀI
(Nđt)


Biển động trùng dương vỗ sóng ngân
Hồn ta lạc bước cõi dương trần
Sương lùa ngõ quạnh buồn xơ xác
Gió phủ mưa chìm lạnh lẽo thân
Ngữa mặt nhìn sao vài bóng lẻ
Quay đầu thấy lạ nửa hình nhân
Dòng sông nước vẫn xuôi dòng chảy
Chở những niềm đau với nợ nần ./.


LCT
12/4/2016
**********

BÀI HỌA :

Hết nợ

Vẫn biết lòng ta muốn trỗi ngân
Nhưng mà lỗi bước chốn gian trần
Nhìn xa cánh nhạn chung đôi bóng
Ngó lại đời mình chỉ mỗi thân
Tiếng hát hoài vương câu nghĩa bạn
Cung đàn vẫn dạo khúc tình nhân
Lời xưa hẹn ước còn đâu nữa
Nợ cứ chôn sâu cũng hết nần..!!!
Nguyễn lâm
12/4/2016

************

CÁT BỤI

Đêm trường vọng lại tiếng đàn ngân
Lạc lõng hồn thơ giữa cõi trần
Bởi nghiệp còn mang nào trách phận
Nên tình mãi vướng để buồn thân
Thương đời lãng tử hoài duyên số
Tủi kiếp hồng nhan lắm nợ nần
Giữa cuộc thăng trầm bao biến cố
Quay Quay về cát bụi ngẫm lòng nhân !


Mùa Thu 12/10/16

***********


LẠC LOÀI
( y đề, nguyên vận)

Ngàn trùng đại hải sóng gầm ngân
Tủi phận hồn ta lạc cõi trần
Tuyết ngập lòng đau buồn thể xác
Sương tràn dạ xót khổ tâm thân
Lùi nguy bọc hậu mình đơn lẻ
Tiến hiểm xung tiền tớ độc thân
Nhắm mắt cho xuôi dòng nước chảy
Đưa chân bỏ mặc nợ đồng nần.
12/4/2016
Lê Ngọc Kiên

************

Thái Hưng 🎻🍒

PHÙ DU...

( NĐT bát vận đồng âm )


Gió chở mây buồn mãi vọng ngân
Hồn hoa phảng phất lạc gian trần
Vàng phai những thuở tràn hưng phấn
Đỏ rực bao thời lỡ hóa thân
Vỡ mộng vầng trăng hờn bóng ngẩn
Tàn mơ dáng nguyệt dỗi tình nhân
Còn đây giấc điệp sầu thơ thẩn
Giữa chốn phù du trả nợ nần...🎻🍒

*************

CHUÔNG NGÂN
(Nđt)


Chuông chùa vọng tiếng phủ buồn ngân
Lịm nắng hoàng hôn thả cõi trần
Mộng đổ buông tình si rã cánh
Tâm thiền giữ ngọc khiết lồng thân
Ôm hồn tĩnh lặng tròn câu nhẫn
Thủ tánh ôn hoà vẹn chữ nhân
Một kiếp phù du chờ rã rụng
Trần ai giũ gánh nợ trôi nần.

Nina Phan

************
LẠC VIÊN CUNG !
Tiên huyền trách cứ giọng chuông ngân
Thúc giục thanh âm trốn khỏi trần
Quạnh quẽ nơi đây ta... lỗi phận
Mong manh chốn ấy bạn ...nhầm thân !
...Thiêng miền cốt -cách không si- hận
Huyễn cõi lung- linh chẳng ố- nhân
Kíp nhé !... Nhanh dời đừng trắc ẩn
Vùi sâu vọng uyễn... nợ hay nần...!
12.4.2016

**********

CHUÔNG NGÂN
Chuông chùa bốn phía vọng hoài ngân
Biết sợ thì ta vượt tục trần 
Chỗ đó yên bình hồn lẫn xác 
Nơi này tịnh tánh vía cùng thân 
Nhiều lần động biển nghe tàn ác 
Mấy bận rung rừng thấy bất nhân 
Hởi các anh tài nên hiểu kỹ 
Bình tâm giải thoát nợ và nần

Huong Hoai

***********

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét