VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

NHÀ HOANG



NHÀ HOANG

Ngõ vắng nhà hoang cửa khép hờ
Mơ màng một bóng bước chân ngơ
Bên song lũ chó nằm im thở
Cạnh bếp bầy heo chết cứng đờ
Chủ bỏ đi rồi căn gác nhớ
Tớ quay trở lại mái hiên chờ
Sao khuya nhấp nháy buồn muôn thuở
Trước cổng trăng vàng rụng xác xơ ./.


LCT
13/4/2019

BÀI HỌA :
**********

Cảnh tàn

Gió thổi nhà tranh nẹp líp hờ
Rì rào mái lá cảnh đơn sơ
Bên trong dáng mẹ đang buồn thở
Trước cổng bầy em lã mệt đờ
Cháo cặn ngày xa ngồi tưởng nhớ
Cơm bòn buổi đến đứng mơ chờ
Hoang tàn một kiếp nghèo bao thuở
Lặng ngắt như tờ rũ bước ngơ..!!!
Nguyễn lâm
13/4/ 2016

********************

ĐÊM HOANG

Bâng khuâng nỗi nhớ những đêm hờ
Lặng lẽ riêng mình cứ ngẩn ngơ
Có lúc ôm cầm tâm lẩn thẩn
Đôi khi tựa cửa mắt lờ đờ
Đàn buông nhịp lỗi còn quên nhớ
Nguyệt rụng tình đau mãi đợi chờ
Có ánh sao buồn đang tắt lịm
Bên rèm điếu thuốc cũng tàn xơ !

Mùa Thu 13/4/16

********************

Thái Hưng 🎻🍒

ĐƯỜNG KHUYA

Lạc lõng đường khuya quán hững hờ
Trăng vàng thả mộng xõa ngu ngơ
Triền sông thiếu nữ ngồi than thở
Cạnh suối chàng trai đứng thẫn thờ
Bóng nguyệt vừa tan vào cõi nhớ
Tình yêu chợt khuất để ai chờ
Sao rơi vụn vỡ sầu muôn thuở
Ngõ vắng em buồn hạ xác xơ...

******************
NẺO VẮNG

Nẻo vắng buồn rơi ngỡ mộng hờ
Âm thầm đổ lệ thoáng lòng ngơ
Buông rời một đóa hoa tràn dở
Rũ bỏ bàn tay lạnh cóng đờ
Mắt dõi u sầu vơi luyến nhớ
Hồn yên nặng trĩu quá mong chờ
Còn đâu mấy thuở tình vương nợ
Gặp gỡ hôm nào để tóc xơ !!
LienNguyen

2 nhận xét:

  1. NẺO VẮNG

    Nẻo vắng buồn rơi ngỡ mộng hờ
    Âm thầm đổ lệ thoáng lòng ngơ
    Buông rời một đóa hoa tràn dở
    Rũ bỏ bàn tay lạnh cóng đờ
    Mắt dõi u sầu vơi luyến nhớ
    Hồn yên nặng trĩu quá mong chờ
    Còn đâu mấy thuở tình vương nợ
    Gặp gỡ hôm nào để tóc xơ !!
    LienNguyen

    Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn luôn vui vẻ bạn nhé và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Liên Nguyễn ghé thăm và cùng họa thơ chia xẻ . Chúc luôn bình anh nhé !

      Xóa