VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

CUỐN THEO CHIỀU GIÓ



CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

Chiều say gió cuốn nhạn bay rồi
Bến đợi êm đềm nước vẫn trôi
Đẩy đám bèo hoa màu tím nổi
Còn mây héo úa bạc bên đồi
Sương tràn rã cánh lùa tan vội
Khói ấm ươm lòng gợn nét môi
Chẳng biết rằng ai còn bối rối
Từng đêm mỏi đợi chẳng yên ngồi ./.


LCT
14/4/2016

BÀI HỌA :

CUỐN THEO CHIỀU GIÓ
( Y đề, nguyên vận)

Gió thoảng lùa bay cánh Phụng rồi
Con đò nước cuốn lững lờ trôi
Chân trời tím ngắt giông đang nổi
Mặt đất hoàng hôn ngập kín đồi
Khói phủ tan tành thương bến vội
Sương tràn vụn vỡ xót bờ môi
Phòng Loan nức nở lòng ai rối
Bứt rứt vào ra dở đứng ngồi.
14/4/2016
******************

CUỒNG SI...

( NĐT bát vận đồng âm )

Gió chở đường mây lạc nữa rồi
Cơn buồn rất nhẹ cũng vừa trôi
Ngày xưa vũng nguyệt tràn bên suối
Cảnh cũ vầng trăng lịm cuối đồi
Ở giữa đô thành quên bóng tội
Trong hồn lãng tử nhớ bờ môi
CUỒNG SI vạn thuở tình thêm rối
Thoáng lệ sầu đau kẻ đãi bôi...🎻🍒

Thái Hưng 
*********************

ĐÊM VỠ

Nhặt ánh hoàng hôn vỡ vụn rồi
Nghe từng kỷ niệm ngập ngừng trôi
Vàng phai nắng đổ bên thềm trúc
Tím sẫm chiều rơi giữa núi đồi
Gió trở sau rèm đau cánh hạc
Sương tràn trước ngõ lạnh bờ môi
Đêm nay có phải đêm ly biệt ?
Thổn thức buồng tim khó đứng ngồi !

Mùa Thu 14/4/16

************************

Nhớ hương xưa

Hương xưa sóng gợn cũng tan rồi
Cố níu ân tình vẫn cứ trôi
Cánh én chao nghiêng làn sóng nổi
Sao băng tắt lịm giữa lưng đồi 
Cành hoa ủ rũ màu Tàn vội
Bóng cũ phai nhòa nét thắm môi
Vướn lại tơ lòng ngàn búi rối
Bên thềm mãi nhớ dáng ai ngồi..!!!
Nguyễn lâm
14/4/2016

********************

MỘT ... KHUẤT XA , MỘT ... LẶNG NGỒI 
Thơ Hoạ - Hoán vận

Sóng cả chiều buồn mặc kệ ...trôi 
Thuyền nan một chiếc khuất xa rồi 
Cơn mưa chợt đến hoa tràn nổi
Trận bão vừa đi lá ngập đồi 
Xót dạ nhìn trời thương khoé mắt
Đau lòng ngắm đất cảm làn môi 
Sao đành bỏ vậy... quay lưng hả ?
Nức nở canh thâu bóng lặng ...ngồi !

Cảnh Xê 14/4/2016

*********************

Đối họa cùng các thi hữu
BỎ BẾN

Thuyền kia bỏ bến vượt sông rồi
Mấy cụm rêu bèo nước cuốn trôi
Gió rụng đìu hiu tràn ngập lối
Trăng treo lủng lẳng phía sau đồi
Ai còn đắm giữa vần thơ nối
Kẻ đợi say dòng ngọt thấm môi
Hẹn ước chờ nhau miền sáng tối
Dường như thức trắng những đêm ngồi ./.

LCT
14/4/2016

2 nhận xét:

  1. Thăm anh đọc thơ xướng họa thật hay.chia vui nhé Chúc an lành Mến
    GM cùng góp vui nhé.Mong anh xem xét
    LÒNG NGỚ NGẪN
    Tàn đông gió thổi mộng tan rồi
    Ngóng nhạn sông buồn nước thẳm trôi
    Vạn dặm thuyền đi lòng dạt nổi
    Trăm bờ bến đợi dạ neo đồi
    Tình còn tiếc kẻ đêm qua vội
    Ái vẫn thương người tối lịm môi
    Có biết hồn ai đang rắm rối
    Vào ra ngớ ngẫn chả yên ngồi
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Gia Minh . Bài hịa rất hay anh ạ . Cảm ơn tấm thịnh tình của anh đã dành cho . Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe và an vui anh nhé !

      Xóa