VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

VỠ LÒNG



VỠ LÒNG

Cuộc đời một chuỗi lắm phong ba
Chữ nghĩa thầy cho ít ỏi mà
Tối cưới vợ đòi - Thưa chẳng học
Hôm tình mụ bảo - Phải kinh qua
Lệnh trên ban xuống - Xin vâng ạ
Phép dưới tâu lên - Dạ bẫm bà
Từ đó khúc ca lòng rạo rực
" ĐÊM TÀN BẾN NGỰ " mãi ngân nga ./.


LCT
15/4/2016

BÀI HỌA :

Lọt lòng đến vỡ lòng.

Ra đời cất tiếng khóc tu oa
bụng mẹ ngày đêm tối ấy mà
Phát ngữ đầu tiên là gọi Pá
Ngôn từ kế tiếp cứ kêu ma
Ngoại sang̣ lễ phép vòng tay ạ
Nội đến trình thưa cháu nhớ bà
Vuốt tóc con ngoan lời khen tặng
ôm quàng nũng nịu miệng ngâm nga.
Nguyễn lâm
15/4/2016

******************

THƯƠNG ANH 
Thương người sớm chịu cảnh bôn ba 
Bỏ chữ rời quê lập nghiệp mà 
Trả nợ tình chung không thể khách 
Giao hàng bạn lẽ chẳng vờ qua 
Thần cho vạm vỡ đều thua gái 
Thánh phú hùng oanh cũng kém bà 
Lúc trẻ chồm mây đùa gạt gió 
Trăng tàn BẾN NGỰ NHỚ Thiên Nga 
Hường Hoài

*****************

CÒN HƠN.... !!!

Hơn người học một bảo rằng ba
Đặng muốn bằng em giống chị mà
Bữa ấy tra bài - Chưa muốn đọc
Hôm rồi xét điểm - Đợi nhìn qua
Người trên nhắc nhở - Anh em cả
Kẻ dưới phân bua - Chết với bà
Sĩ diện to đùng che mất dạ
Ngan, gà tạo nét mộng thiên nga

LD 15/4/2016

******************

BÓNG NGA

Vượt gió muôn ngàn vạn kiến ba
Luồn mây chín bậc đến đây mà
Tư khi nguyệt nở trăng vừa nhú 
Tới độ trăng tàn khuất lặn qua
Cứ tối nghiêng soi ngời cõi thế
từng đêm chiếu rọi chốn ta bà
Mùa trôi cứ thế tròn xong khuyết
"BẾN VẮNG KHUYA TÀN" vẫn bóng nga..

HT

2 nhận xét:

  1. Bài vỡ lòng này học ca đời moi xong !
    Chúc Anh vui va lam tho đều đều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ca đâu . Đó là bài học ngày xưa Trang Nguyễn ui . Chúc cuối tuần vui nhé

      Xóa