VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

GÓC ĐÊM


GÓC ĐÊM

( Họa bài Duyên Thơ của Nguyễn Ngọc Liên có đổi vận nên không đưa bài xướng vào )


Tiếng sáo lưng trời lộng gió ngân
Đêm nay cạn nốt chén phong trần
Cay tràn khóe miệng lời gian dối
Đắng ngậm trong lòng chuyện thế nhân
Mấy giọt men sầu tuôn chảy mãi
Từng phiên ủ mộng cứ vơi dần
Vui buồn lẫn lộn nào ai biết
Khập khiểng quanh hè mỏi bước chân ./.


LCT
15/3/2016

4 nhận xét:

  1. Em cũng có bài họa bên nhà chị NL,chép lại cùng anh.
    Chúc anh vui khỏe!

    VUI THƠ
    Êm đềm thơ nhạc tiếng hòa ngân
    Thanh thoát lòng vui bước khách trần
    Thi điệu bổng trầm cung ái hữu
    Câu vần dìu dặt khúc tình nhân
    Tiêu dao họa xướng còn bao nhịp
    Thả lạc phách âm tiếp những lần
    Kết mối duyên đời nên thiện mỹ
    Ngời sao ngày tháng đến trong ngần !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Có sao đâu cứ đem vào com cho vui lsf được rồi . Chúc bạn ngày mới nhiều vui nhé !

      Xóa
  2. DẤU LẶNG

    Đêm trầm đồng vọng tiếng đàn ngân
    Chao xuống đời ta chút bụi trần
    Đọng giữa tâm tư miền ảo mộng
    Rơi vào khoảng lặng bóng hình nhân
    Niềm đau cứ vậy qua mòn mỏi
    Dấu ái từ đây cũng nhạt dần
    Có những chiều nhìn cơn nắng muộn
    Ngập ngừng hoang hoải bước đôi chân !

    Mùa Thu 16/3/16

    Chúc anh Bụi trưa an lành !

    Trả lờiXóa
  3. DẤU LẶNG

    Đêm trầm đồng vọng tiếng đàn ngân
    Chao xuống đời ta chút bụi trần
    Đọng giữa tâm tư miền ảo mộng
    Rơi vào khoảng lặng bóng hình nhân
    Niềm đau cứ vậy qua mòn mỏi
    Dấu ái từ đây cũng nhạt dần
    Có những chiều nhìn cơn nắng muộn
    Ngập ngừng hoang hoải bước đôi chân !

    Mùa Thu 16/3/16

    Chúc anh Bụi trưa an lành !

    Trả lờiXóa