VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

NỔI LOẠN



NỔI LOẠN

Hôm rồi mất ngủ mở "phây" coi
Điện thoại đưa đây ! Mụ ấy đòi
Tiến thoái lưỡng nan đành phải chịu
Không đường thoát hiểm thế là toi
Dòng tin ngọt xớt lời ăn nói
Tiếng gọi anh ơi quá mặn mòi
Lửa loạn xây thành đêm bát quái
Lên giò xuống chỏ đấm rồi loi ./.


LCT
15/3/2016

2 nhận xét:

  1. Hihi...
    Tội quá anh tôi bị đi toi
    Cái tội vi vu quá mặn mòi
    Tình ngỡ lên mây giờ lao xuống
    Thân thành bình địa trận mưa loi ...hihi...

    HN sang thăm chia sẻ bài thơ hài hước rất hay với anh .
    Chúc anh ngày mới tốt lành thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Hằng Nga cười anh . Lỡ loi cho loi luôn ha em hjhj.. Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em luon vui và hạnh phúc mãi mãi nhé !

      Xóa