VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

THƠ & RƯỢU



THƠ & RƯỢU

Giống lũ thiêu thân bám mãi đèn
Ta giờ ngụp lặn với hồn men
Nhiều khi nổi loạn ngồi khua trống
Có bữa lên cơn đứng thổi kèn
Vợ một đôi buồn che mặt khóc
Con bầy chục đứa vỗ tay khen
Chiều qua cạn túi lòng trăn trở
Bỏ cái hư danh đổi lấy hèn ./.


LCT
14/3/2016

6 nhận xét:

  1. Nhiều khi đêm tối lạnh không đèn
    Sưởi ấm cho lòng mượn chút men
    Đến một ngày kia nghe gióng trống
    Rồi sang bữa nọ đã vang kèn........

    Chúc anh tuần mới an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và lưu thơ . Chúc đêm an lành nhé !

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc bài thơ hay quá. Chúc bạn luôn vui khỏe, an lành và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Ngọc Liên rất vui khi bạn ghé thăm . Chúc bạn đêm bình an nhé !

      Xóa
  3. ANH & RƯỢU


    Năm canh chén rượu nửa cây đèn
    Ngập ngụa ly sầu đẫm chất men
    Lúc tỉnh hiền hoà trông dễ mến
    Khi say ngất ngưởng chẳng ươm hèn
    Dù ra nghĩa địa bao người khóc
    Dẫu lết vô tù lắm kẻ khen
    Thế mới anh hùng trang tuấn kiệt
    Mai đây lỡ chết trống không kèn !

    Mùa Thu 14/3/16

    Trưa an vui anh Bụi nhé !

    Trả lờiXóa
  4. ANH & RƯỢU


    Năm canh chén rượu nửa cây đèn
    Ngập ngụa ly sầu đẫm chất men
    Lúc tỉnh hiền hoà trông dễ mến
    Khi say ngất ngưởng chẳng ươm hèn
    Dù ra nghĩa địa bao người khóc
    Dẫu lết vô tù lắm kẻ khen
    Thế mới anh hùng trang tuấn kiệt
    Mai đây lỡ chết trống không kèn !

    Mùa Thu 14/3/16

    Trưa an vui anh Bụi nhé !

    Trả lờiXóa