VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

ĐẾM THỜI GIAN

ĐẾM THỜI GIAN

Biệt xứ từ khi mẹ sáu lăm
Nay trăm lẻ bốn đã yên nằm
Manh đời nợ bám dày vai áo
Mảnh phận duyên tàn phủi gối chăn
Mượn chữ đường thi vùi biển ảo
Nhờ câu lục bát níu trăng rằm
Đêm cùng chén rượu tìm quên lãng
Đếm những vui buồn trả tháng năm ./.

LCT
17/3/2016
******
BÀI HỌA :

ĐỜI VIỄN XỨ

Xuôi miền viễn xứ thuở mười lăm
Nhưng vẫn hoài thương một chỗ nằm
Bởi kiếp phong trần còn lẻ bóng
Nên đời lữ thứ vẫn đơn chăn
Người ru giấc mộng từng đêm vắng
Ta dệt vần thơ những tháng rằm
Để nhặt sao trời đan tóc rối
Cho tròn ước nguyện đến trăm năm !

Mùa Thu 17/3/15

4 nhận xét:

  1. "Đêm cùng chén rượu tìm quên lãng
    Đếm những vui buồn trả tháng năm"
    Chia sẻ cùng anh nỗi buồn không nguôi nhé.
    Chúc anh đêm an lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Yến ghé thăm . Chúc buổi chiều vui Yến nhé !

      Xóa
  2. ĐỜI VIỄN XỨ

    Xuôi miền viễn xứ thuở mười lăm
    Nhưng vẫn hoài thương một chỗ nằm
    Bởi kiếp phong trần còn lẻ bóng
    Nên đời lữ thứ vẫn đơn chăn
    Người ru giấc mộng từng đêm vắng
    Ta dệt vần thơ những tháng rằm
    Để nhặt sao trời đan tóc rối
    Cho tròn ước nguyện đến trăm năm !

    Mùa Thu 17/3/15

    Họa cùng anh. Trưa an lành anh Bụi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và cùng họa thơ . Bài họa rất hay . Chúc em cuối tuần vui nhé !

      Xóa