VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

TÌNH ĐỜI



TÌNH ĐỜI

Vốn dĩ không quen thói lọc lừa
Nên đời tráo trở chẳng hề ưa
Người luôn nuốt chửng bao lời hứa
Kẻ muốn ăn năn chuyện cũng thừa
Nếu vậy thôi đừng gian díu nữa
Hoặc là để đó lạnh lùng đưa
Tình đang nóng bỏng như hương lửa
Bất chợt khô như mảng gáo dừa ./.


Lê Tiến Cảnh
15/2/2016

4 nhận xét:

  1. Chúc anh trai hậu ngày lễ tình yêu
    Vẫn luôn nhận đc thật nhiều yêu thương (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé Bạch Dương . Chúc em sau valentine hạnh phúc nhiều nhé !

      Xóa
  2. BÓNG THỜI GIAN

    Thời gian chẳng thể dối hay lừa
    Bận bịu làm gì chuyện ghét ưa
    Giấc ngủ còn nghiêng đời tạm bợ
    Trần ai vẫn nặng kiếp dư thừa
    Đường xưa phố vắng mòn chân bước
    Bến cũ đò chiều vạt sóng đưa
    Cuối cõi hoang vu lòng trống trải
    Ngày nao trở lại dưới hiên dừa !

    Mùa Thu 15/3/16

    Họa cùng anh !

    Trả lờiXóa
  3. BÓNG THỜI GIAN

    Thời gian chẳng thể dối hay lừa
    Bận bịu làm gì chuyện ghét ưa
    Giấc ngủ còn nghiêng đời tạm bợ
    Trần ai vẫn nặng kiếp dư thừa
    Đường xưa phố vắng mòn chân bước
    Bến cũ đò chiều vạt sóng đưa
    Cuối cõi hoang vu lòng trống trải
    Ngày nao trở lại dưới hiên dừa !

    Mùa Thu 15/3/16

    Họa cùng anh !

    Trả lờiXóa