VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

ĐÊM THAO THỨC



ĐÊM THAO THỨC

Chưa có bao giờ thức trắng đêm
Hôm qua rã rượi xác thân mềm
Nghiêmg lòng gạn đếm lời gian dối
Chống mắt đong từng tiếng dịu êm
Vét hết hồn trăng đem sưởi ấm
Gom bao mảnh gió đắp thay mền
Nghe tình trăn trở ngoài hiên vắng
Muốn lãng quên đời lại nhớ thêm ./.


Lê Tiến Cảnh
14/2/2016


BÀI HỌA :

TIẾNG ĐÊM

Hao gầy nỗi nhớ giữa màng đêm
Rượu rót tràn ly chẳng ngọt mềm
Đếm những thời gian hờ hững trải
Đong từng kỷ niệm nghẹn ngào êm
Nhìn làn tóc mỏng rơi bên gối
Ngắm ánh trăng loang rớt cạnh mền
Có tiếng chim buồn đang gọi bạn
Len vào giấc muộn chạnh lòng thêm !

Mùa Thu 14/2/16

Đối họa vớ i Lãng Quên

LÒNG ĐÊM

Một mình ngồi lịm dưới trăng đêm
Tiếng sáo thiên thai vút lộng mềm
Ai hát điệu buồn nghe áo não
Giọng đàn trầm bỗng ghé tai êm
Khi sương xuống lạnh hồn chăn chiếu
Là gió rơi đau tấm vải mền
Người cuộn tròn trong cơn buốt giá
Nghe từng nỗi nhớ xuyến xao thêm ./.

Nguyên Nhật
14/2/2016

2 nhận xét:

  1. TIẾNG ĐÊM

    Hao gầy nỗi nhớ giữa màng đêm
    Rượu rót tràn ly chẳng ngọt mềm
    Đếm những thời gian hờ hững trải
    Đong từng kỷ niệm nghẹn ngào êm
    Nhìn làn tóc mỏng rơi bên gối
    Ngắm ánh trăng loang rớt cạnh mền
    Có tiếng chim buồn đang gọi bạn
    Len vào giấc muộn chạnh lòng thêm !

    Mùa Thu 14/2/16

    Chúc Anh Valentine's ấm áp yêu thương Anh Bụi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LÒNG ĐÊM
      Một mình ngồi lịm dưới trăng đêm
      Tiếng sáo thiên thai vút lộng mềm
      Ai hát điệu buồn nghe áo não
      Giọng đàn trầm bỗng ghé tai êm
      Khi sương xuống lạnh hồn chăn chiếu
      Là gió rơi đau tấm vải mền
      Người cuộn tròn trong cơn buốt giá
      Nghe từng nỗi nhớ xuyến xao thêm ./.
      Lê Tiến Cảnh
      14/2/2016

      Đối hòa cùng em nhé . Cảm ơn em ghé thăm và chia xẻ . Chúc em chiều valentine vui nhiều nhé !

      Xóa