VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

MỤC NÁT



MỤC NÁT 
(Họa thơ Thanhbinh Tong)
(tvn)

Nhìn xem thế sự ngẫm buồn ơi
Mục nát giờ đây ngập bãi bồi
Dốt đặc đem tiền mua địa vị
Ngu đần thí của để lên ngôi
Người trông chán mắt buồn không nói
Kẻ thấy xua tay bực sự đời
Bởi cuộc sinh tồn nên rán chịu
Nhìn xem thế sự ngẫm buồn ơi ./.


LCT
19/2/2016

BÀI XƯỚNG

MỤC NÁT 
TVN
Học để làm gì các bạn ơi
Thời nay mục nát những canh bồi
Ong mờm tròn tỷ thì ôm ghế
Xếp dặn đủ ngàn mới vững ngôi
Cha cõng gồng lưng mờ nắng buổi
Mẹ mang nặng khuỷu bụi sương đời 
Âu rằng bạc ít tâm hồn lãng 
Học để làm gì các bạn ơi .
Triệu Thủy Tiên : TTB :

2 nhận xét:

  1. Mục nát thời nay quá rõ rồi
    Nhìn quanh rượu thịt vẫn chờ xôi
    Chẳng ai hạ bệ cho vào bếp
    Để dựng xây nên những mới đời........

    Chúc anh buổi chiều an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hjhj... Vui khi Quỳnh ghé thăm . Chúc chiều an lành nhé !

      Xóa