VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

CẢM NHẬN GIỮA SÀI GÒN



CẢM NHẬN GIỮA SÀI GÒN

Sài gòn nắng đỏ ngộp hồn thơ
Mỗi bước bàn chân dẫm bóng mờ
Ngủ gật bên đường anh xế trẻ
Mơ màng cạnh cửa mụ hàng tơ
Ta mê mãi với dòng suy nghĩ
Em thẫn thờ đi dọc lối chờ
Gió lộng xuân tràn khắp nẻo phố
Nhưng đời vẫn thiếu một màu lơ ./.


Lê Tiến Cảnh
SG trưa 20/2/2016

BÀI HỌA :

SÔNG QUÊ

Giá lạnh chiều buông một áng thơ
Người đi cuối ngõ bóng loang mờ
Vương trên áo mỏng vài tia nắng
Vướng giữa chân trần mấy sợi tơ
Xứ lạ trời xa Huynh có nghĩ
Đường xưa cảnh cũ muội luôn chờ
Sông quê nước chảy truyền trôi nổi
Bến vắng con đò cứ lửng lơ...!

Mùa Thu 22/2/16

2 nhận xét:

  1. SÔNG QUÊ

    Giá lạnh chiều buông một áng thơ
    Người đi cuối ngõ bóng loang mờ
    Vương trên áo mỏng vài tia nắng
    Vướng giữa chân trần mấy sợi tơ
    Xứ lạ trời xa Huynh có nghĩ
    Đường xưa cảnh cũ muội luôn chờ
    Sông quê nước chảy truyền trôi nổi
    Bến vắng con đò cứ lửng lơ...!

    Mùa Thu 22/2/16

    Chúc anh chiều an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em SÔNG QUÊ rất hay và với nỗi buồn tha thiết . Chúc em chiều an lành . Cảm ơn em cùng chia xẻ !

      Xóa