VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

GIẤC MƠ GIỮA BAN NGÀY



GIẤC MƠ GIỮA BAN NGÀY

Ta ước đất trời ngưng đảo quay
Nhân gian chỉ có mỗi ban ngày
Không còn lẫn lộn điều đen trắng
Chẳng phải nghi ngờ chuyện thẳng ngay
Ngước mặt nhìn nhau đầy thiện cảm
Quay lưng vẫn thấy thật vui vầy
Tình người mãi ấm như hoa lửa
Cuộc sống muôn màu chấp cánh bay ./.


Lee Tieens Canhr
20/2/2016

BÀI HỌA :


HIỆN THỰC ĐÃ BAO NGÀY
Xiêu hồn phách lạc giữa cuồng quay
Dạt chợ trôi sông nối mãi ngày
Kẻ bĩu môi trề chê giả thật
Người cười mắt liếc sợ vờ ngay
Niềm tin sóng cả hoài lưu lạc
Dối trá mây đen cứ tụ vầy
Nóc dột,ôi nền chao đảo quá
Thương đời chẳng cánh để mà bay !
Lý Đức Quỳnh 22.2.2016 


NGẪM ĐỜI

Nhưng rồi trái đất vẫn đều quay
Luân chuyển thời gian với tháng ngày
Cõi ảo đan xen điều dối trá
Canh đời trộn lẫn chuyện gian ngay
Trời Nam kẻ xót tình không hiệp
Biển Bắc người thương mộng chẳng vầy
Ngẫm kiếp thơ buồn như lá rụng
Thôi thì để gió nhẹ nhàng bay !

Mùa Thu 20/2/16 






6 nhận xét:

  1. Thăm anh chiều chủ nhật,chúc anh nhiều vui!
    Mai em sẽ họa sau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Chúc đêm an lành bạn nhé !

      Xóa
  2. Quỳnh họa cùng anh.Chúc anh tuần mới thanh thản!

    HIỆN THỰC ĐÃ BAO NGÀY
    Xiêu hồn phách lạc giữa cuồng quay
    Dạt chợ trôi sông nối mãi ngày
    Kẻ bĩu môi trề chê giả thật
    Người cười mắt liếc sợ vờ ngay
    Niềm tin sóng cả hoài lưu lạc
    Dối trá mây đen cứ tụ vầy
    Nóc dột,ôi nền chao đảo quá
    Thương đời chẳng cánh để mà bay !
    Lý Đức Quỳnh 22.2.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ggges thăm và chia xẻ bài họa . chúc luôn bình an Quỳnh nhé ! Thân ái

      Xóa
  3. NGẪM ĐỜI

    Nhưng rồi trái đất vẫn đều quay
    Luân chuyển thời gian với tháng ngày
    Cõi ảo đan xen điều dối trá
    Canh đời trộn lẫn chuyện gian ngay
    Trời Nam kẻ xót tình không hiệp
    Biển Bắc người thương mộng chẳng vầy
    Ngẫm kiếp thơ buồn như lá rụng
    Thôi thì để gió nhẹ nhàng bay !

    Mùa Thu 20/2/16

    Họa cùng em. Chúc anh chiều an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cẢM ƠN EM VỚI BÀI HỌA GÓP VUI . bÀI HỌA CŨNG ĐẦY TRĂN TRỎ TRONG CUỘC SỐNG . cHÚC EM LUÔN BÌNH AN !

      Xóa