VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

ĐÊM SAY



ĐÊM SAY

Đêm say những tưởng đã quên đời
Giữa cõi mơ hồ cứ dạo chơi
Phố cũ hoang vu tàn điệu nhạc
Đường khuya vắng vẽ bặt cung lời
Tao nhân trầm lắng miền trăng gió
Mặc khách quay cuồng chốn lả lơi
Giã biệt hồn men khi nắng hững
Ta nghe sầu đọng cuối chân trời ./.


LCT
24/2/2016

4 nhận xét:

  1. Hồn say hững nhẹ cùng trăng gió
    Địa ngục thiên đàng lộng cánh bay
    Trả lại trần gian đời cấu xé
    Nhiều khi thực ảo dễ nào hay...

    Em hơi bận,chẳng thể ngồi lâu để họa được....
    Chúc anh nhiều vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Ghé thăm là vui rồi .Chúc Quỳnh chièu vui nhé !

      Xóa
  2. Sang đọc bài thơ đường hay
    Rượu mơ cạn chén say xưa
    Bước chân xuống phố lòng tôi chợt buồn
    Tình ơi sao mãi vấn vương
    Người xưa vẫn nhớ vẫn thương đợi chờ...
    Đầu xuân năm mới đi thăm
    Lần đầu gặp bạn Bụi Thời Gian
    Đọc thơ năm mới chúng mình giao lưu
    vui khỏe nhiều bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn ghé thăm và chia xẻ thơ . Hy vọng bạn sẽ ghé thăm thường xuyen và được giao lưu cùng bạn . Chúc vui bạn nhé !

      Xóa