VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

MỒ CÔI



MỒ CÔI

Mắt nhìn thăm thẳm tận đâu xa 
Một bóng cô đơn trống cửa nhà
Bữa đói bữa no sầu nát ruột
Nửa hờn nửa tủi xé thâu da
Trăng đêm hiu hắt ngồi mong mẹ
Gió tối chập chùng đứng đợi cha
Một cõi đi về nay vắng vẻ
Chạnh lòng thấm giọt lệ buồn sa ./.


LCT
25/2/2016

4 nhận xét:

  1. sang đọc bài thơ mồ côi
    Cảnh đời bất hạnh xót sa
    Mất cha mất mẹ không nhà bơ vơ
    Thương cho số phận con người
    Trời cho sướng khổ phần đời khác nhau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé thăm đọc thơ và đồng cảm . Chúc luôn vui bạ nhé !

      Xóa
  2. Một đời cơ cực thật xót sa
    Cho cảnh mồ côi kiếp không nhà
    Không mẹ thiếu cha khi chiều xuống
    Bụng đói cồn cào lạnh buốt da...

    HN sang thăm chia sẻ entry với anh .
    Chúc anh ngày mới ấm áp thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã còn nhớ tới anh Chúc em luôn bình an nhé !

      Xóa