VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

NGẬM NGÙI


NGẬM NGÙI

Một kiếp chinh nhân nếm đủ rồi
Ngọt bùi cay đắng mặn đôi môi
Bôn ba khắp chốn tung hoành gió
Xuôi ngược muôn phương kéo giật trời
Thất thế sa cơ đời đã thế
Vô thời lỡ vận thế thì thôi
Tiếc thay một kiếp làm trâu ngựa
Đắng chát bao năm thấy rụng rời ./.

LCT 3/2013


84 nhận xét:

  1. Lý tưởng theo nhau đến cuối đời
    Tóc pha màu muối lại đơn côi
    Thế thời thay đổi lại vui chơi
    Hành khất tìm nhau ai biết người?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lý tưởng gì đâu giận cuộc đời
      Oái oăm nghiệt ngã cuộc đời thôi
      Thế thời đã thế còn chi nữa
      Chẳng biết trách ai chỉ tại trời

      Xóa
  2. cuộc đời nào tránh khỏi buồn vui
    trời nắng- gió mưa bỗng rã rời-
    ai cũng muốn yên mong gió lặng..
    nhưng thời..
    thôi trách..
    TL ơi..
    mưa ghé thăm anh- chúc tâm bình an TL nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng trách gì đâu giận cuộc đời
      Vui buồn lẫn lộn tháng ngày trôi
      Sương rơi ướt đẫm bờ vai áo
      Uớt cả hồn đêm bóng rã rời

      Cám ơn Mưa ghé thăm và lưu thơ . Chúc Mưa tuần lễ mới nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  3. Chúa Nhật nhiều niềm vui bên người thân bạn nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Vũ Phượng ghé thăm . Chúc Vũ Phượng tuần lễ mới dạt dào yêu thương nhé

      Xóa
  4. Phong sương chinh chiến nếm nhiều rồi
    Về với vợ con đỏ sắc môi
    Đi lính tưởng rằng đời sẽ đổi
    Biết đâu sống chết phó ông trời
    Nghiệp binh cũng có đời đen bạc
    Anh thuộc vận này đành vậy thôi
    Luyến tiếc bây giờ thêm não ruột
    Vui lên đời đẹp chẳng xa rời ...
    Hê hê...
    Đời anh đẹp lắm biết không?
    Ngày vô blog đêm bên ... vợ hoài. hí hí...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng ngày ngồi đếm nỗi chênh chao
      Này gió này mưa những nghẹn ngào
      Chẳng tiếc thương chi đời bạc bẽo
      Không nhung nhớ mãi cảnh lao đao
      Ngày tàn đạm bạc cơm dưa muối
      Tháng tận đơn sơ áo lụa đào
      Bên vợ con ngoan ngồi nhịp gối
      Thôi thì cũng tốt thế không sao .
      Cám ơn RD ghé thăm và có lời thơ an ủi . Chúc RD tuần lễ mới vui nhiều nhé

      Xóa
  5. HB qua thăm TL đọc bài Đường thật chắc, khỏe và hay!
    Chúc TL nhiều niềm vui ngày CN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Hà Băng ghé thăm và gởi nhận xét . Chúc HB tuần lễ mới vui vẽ và hạnh phúc nhé

      Xóa
  6. Ngày chủ nhật thật an lành nha anh Tien Le.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc Mùa Thu buồn tuần lễ mới dạt dào yêu thương nhé

      Xóa
  7. Những chuyện ngày xưa nhớ đủ rồi
    Đêm về lệ ứa đẫm bờ môi
    Bao năm sóng gió ngoài biên ải
    Một kiếp xông pha tận cuối trời ...
    .
    Chúc anh chiều chủ nhật bình an !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ nhớ quên quên một cuộc đời
      Buồn vui mím chặt buốt đôi môi
      Quên đi không nỡ nên buồn nhớ
      Nhớ để mà quên hẳn cuộc đời

      Cám ơn Linh Vũ nhiều nhé . Chúc luôn vui

      Xóa
  8. Chinh chiến ngày xưa kết thúc rồi
    Ngồi buồn nhớ lại mặn bờ môi
    Dọc ngang sương gió thời xưa ấy
    Khắp nẻo gần xa cuối chân trời

    EMT có vài dòng đồng cảm cùng anh TL. Chúc anh chiều vui nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngồi buồn nhớ lại nói vui thôi
      Tiếc nhớ gì đâu phận đã rồi
      Công việc tối ngày chân vắt cổ
      Cơm còn nghẹn họng nuốt không trôi .

      Cảm ơn EMT ghé thăm và tặng thơ. Chúc EMT tuần mới đong đầy yêu thương nhé .

      Xóa
  9. Ngày xưa chinh chiến phong sương
    Nay không chinh chiến anh còn phong lưu...

    Thời quân nhân đã qua rồi, bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại thời hiên ngang nơi chiền trường, nhớ lại đồng đội người có người không cũng buồn .LR đồng cảm cùng anh điều đó. Chúc anh hãy vui với hiện tại cùng bạn ảo cho qua tháng ngày nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế sao vẫn cứ nặng đầu
      Suy đi nghĩ lại cũng câu nhân tình

      Cảm ơn Lan Rừng ghé thăm đọc thơ đồng cảm và chia xẻ . Cám ơn LR nhiều nhé . Chúc ngày mới tốt lành

      Xóa
  10. Chiều chủ nhật buồn... đọc thơ lệ buồn.
    có một buổi tối vui mát mẻ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đong đầy thật nhiều nhé . Đọc và cảm thông là điều rất quý . Chúc bạn tuần lễ mới bình an

      Xóa
  11. Mặn nhạt chua cay đã nếm rồi
    Vẫn may nguyên vẹn một vành môi
    Hôn lên đôi má đời hư ảo
    Và gửi lời trao tận cuối trời...Chiều chủ nhật vui anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn dù cũng chỉ một lời
      Mặn ngọt cay nồng vẫn nhận thôi
      Ao ước cho nhau từng lời ấy
      Vui vẽ bên nhau thế được rồi

      Cám ơn bạn . Chúc bạn buổi chiều vui nhé

      Xóa
  12. Ngọt đi anh ,chắt đắng nhiều rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọt thì nói sao ngọt . Bây giờ đắng lại chê đắng . Vậy thì ngọt nhé hihihi....

      Xóa

  13. Một kiếp chinh nhân nếm đủ rồi
    Ngọt bùi cay đắng mặn đôi môi
    Bôn ba khắp chốn tung hoành gió
    Xuôi ngược muôn phương kéo giật trời..

    Diem sang tham anh Tien chieu chu nhat day!....em sang tham ma anh di vang roi....thoi xin de lai loi nhan chuc anh vui chieu chu nhat nhe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm anh . Hôm nay anh bận công chuyện nên không ghé em được . Chúc em chiều bình yên nhé

      Xóa
  14. Một kiếp phong sương nếm đủ rồi
    Bao năm gót trải khắp muôn nơi
    Giờ đây thất thế thôi về ẩn
    Đấu đá nhau chi...mặc kệ đời !
    Ta về vui thú cùng mây nước
    Chỉ có riêng ta một khoảng trời
    Bên ngoài bao kẻ còn xuôi ngược
    Một góc riêng ta vẫn mỉm cười !
    Hihii...Đọc bài thơ thấy anh tâm trạng quá,em họa cùng anh mấy vần chia sẻ. Đừng rụng rời anh ạ...làm trai sợ j sóng gió chứ ?Chúc anh một đêm ngon giấc,mơ đẹp nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn cười nhưng chẳng đặng thì thôi
      Nước mắt bao năm đã cạn rồi
      Tĩnh giấc tình đời ly rượu đắng
      Nhớ về nghiệp chướng giọt sương rơi
      Bao năm kết bạn cùng mây nước
      Ngày tháng làm thân với núi đồi
      Xin trã kiếp người vào cõi mộng
      Xuôi tay nhắm mắt thả tình trôi .

      Cám ơn em ghé thăm và họa thơ . Cũng chỉ là thơ thôi em . Chúc em chiều hạnh phúc bên con cái nhé

      Xóa
  15. PL sang thăm anh đây! Tối ngon giấc anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhé . Chiều đầu tuần vui vẻ nhé em .

      Xóa

  16. Ngậm ngùi chi nữa, đã qua rồi
    Nêm trải nhọc nhằn chát đắng môi
    Lận đận bao năm cùng gió bụi
    Gian nan khắp nẻo với sương trời
    Ngày xưa hồ hải đôi chân bước
    Nay chốn quê nhà một góc thôi
    Vui thú điền viên bên bếp lửa
    Yêu thương gắn kết mãi không rời
    Hướng Dương
    Chúc anh tối ngủ ngon nhé!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm tạ tình em đã gởi lời
      Thôi thì nhớ lấy bạn lòng ơi
      Dòng đời xuôi ngược nghe xa xót
      Cuộc sống bôn ba thấy rã rời
      Một tấm thân tàn , tàn xác lá
      Đôi bờ vai mãnh , mãnh tình côi
      Ta về gom nhặt bài thơ úa
      Mẹ thả trong nôi học lại đời

      Ngày mới nhiều nioe62m vui HD nhé

      Xóa
  17. Cuộc đời sóng gió chắc gì rồi (!)
    Bạc tóc lưng còng vẫn mỏi môi
    Xoạc cẳng to mồm toan chửi đất
    Còng tay lớn miệng tính kêu trời
    Khuyên con rát cổ còn như thế
    Dậy cháu đau lòng cũng vậy thôi
    Nhắm mắt xuôi tay may mới hết
    Trần gian nặng nghiệp khó xa rời

    Ký Gàn

    Trân trọng chào bạn , chỉ là họa thơ không có ý châm biếm gì đâu nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiệt lực sức tàn đắng mặn môi
      Xuôi tay nhắm mắt cũng vui rồi
      Ra đi khi ấy vừa đôi chín
      Trở lại bây giờ cũng tám mươi
      Vỡ chén phong trần cơn ước hẹn
      Xa đời sương gió giấc mơ trôi
      Giờ đây chỉ biết tìm vui thú
      Một cánh đồng chua một góc trời .

      Cám ơn bạn ghé thăm và họa thơ . Chúc bạn luôn vui nhé

      Xóa
  18. Thì đúng là chỉ viết chơi
    Mong anh nhớ để lần sau đừng buồn
    Nhớ nhau thì cứ sang còm
    Xem như đó là lời nguyền tình yêu (~_~)

    Chúc anh tuần mới vui nhiều nha !
    http://img.youtube.com/vi/t6mK6cFRGcY/0.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ em anh nhớ những chiều
      Miên man sắc biếc cánh diều cao cao
      Đường về nơi ấy xôn xao
      Hàng dương vi vút cũng nao nao lòng

      Ngày mới vui nhiều em nhé

      Xóa
  19. Sao anh lại thấy NGẬP NGÙI
    Sao anh cứ mãi buông lời thở than
    Hãy cứ vui với bạn hiền
    Cùng nhau du lịch ngắm hoàng hôn mỗi ngày
    Thế là hết mọi đắng cay
    Để rồi ta lại trở về bến xưa chúng mình (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngồi buồn cứ viết vậy thôi
      Có gì đâu để buông lời thở than
      Chẳng buồn chỉ nhớ miên man
      Thẩn thơ thơ thẩn chiều hoang nhớ tình
      Dẫu sao chuyện của riêng mình
      Đem ra chia xẻ lời bình cũng vui...

      Xóa
  20. Em qua đọc bài thơ hay của anh thôi, chưa họa được,
    Chúc anh tuần mới nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Bạch Mai nhiều nhé . Chúc em ngày mới bình an

      Xóa
  21. Cay đắng bao năm nếm đủ rồi
    Giọt sầu chát mặn đọng bờ môi
    Phong trần một thuở - đời chinh chiến
    Ngang dọc bao ngày - phận ẩm thôi
    Lỡ vận sa cơ cười kiếp hẩm
    Chẳng thành nghiệp lớn khóc đời ôi
    Nên đành tu kiếp thân trâu ngựa
    Ôn những ngày xưa tiếc thấy trời.
    .
    Uiui, Lá thấy anh đang hoài cổ nè. Lá họa cùng anh đôi dòng nghen. Bài thơ thất ngôn bát cú luật Đường của anh chỉnh thật đó. Lá chúc anh ngày đầu tuần vui vẻ ! ( à mà anh xoá giùm Lá 2 cm bị lỗi của Lá ở trên nhé. Cảm ơn anh)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kêu trời , trời có biết hay không ?
      Một khúc thiên thu đắng mặn nồng
      Lừng lẫy một thời bay trước gió
      Oai hùng muôn thuở lượn cuồng phong
      Nằm gai nếm mật quên sao được
      Ngậm đắng nuốt cay nhớ mãi lòng
      Bưng chén cơm chiều buồn nghĩ ngợi
      Dẫu sao cũng xứng liếp tang bồng .

      Anh cảm ơn Thu Nguyên thật nhiều nhé . Bài họa của em cũng tuyệt vời . Chúc em chiều vui vẻ bình yên nhé

      Xóa
  22. Chiến chinh dẫu biết hết lâu rồi
    Song lúc tưởng hồi mặn đắng môi
    Tối vẫn biên thư mồm huýt gió
    Sáng thì buông súng bạn về trời
    Sa trường nhắc nhớ đau chưa giảm
    Mặt trận sống còn ngán quá thôi
    Thời thế khiến xui ai đoán được
    Người còn kẻ mất mãi xa rời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba bảy năm trời đã chóng qua
      Niềm mơ những tưởng đến muôn nhà
      Bạn bè người đi người quay bước
      Làng xóm kẽ nằm kẽ vội xa
      Nhìn lại thấy mình râu đã bạc
      Trông qua lớp trẽ tóc màu pha
      Ngẫm đời mà thấy thương đời nhỉ
      Mới thuở nào đây đã thấy già

      Xóa
  23. Mấy ngày nghỉ có đi chơi ở đâu không bạn?
    Chúc bạn tuần mới bình yên và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn MC nhiều nhé . Mấy ngày nghĩ chỉ dành để nghĩ thôi bạn ui ..
      Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé.

      Xóa
  24. Sang thăm ,chúc anh nhiều vui ,đầy may mắn nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn QLĐ nhé . Rất vui khi bạn ghé thăm nhé . Ngày mới vui nhiều nhé .

      Xóa
  25. Qua thăm anh TienLe, nghiền ngẫm lại bài thơ để thấy ngậm ngùi thêm ... Chúc anh tuần mới an vui, hạnh phúc ! LV đi ngủ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Linh Vũ đã luôn sát cánh cùng mình nhé . Chúc LV luôn vui tươi và hạnh phúc nhé .

      Xóa
  26. Thôi thì thời thế thế thời
    Ngọt, cay, chát, đắng...lâu rồi cũng qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giọt sương đêm cũng xóa nhòa
      Hồn hoa một kiếp phôi pha tháng ngày

      Xóa
  27. Sao mà ngậm ngùi cay đắng thế anh ơi!
    Anh đừng giữ mãi đắng cay
    Ngậm ngùi..đau đớn có ngày sẽ qua
    Chúc anh chiều an lành đong đầy niềm vui nhé!


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng mưa mưa nắng nhạt nhòa
      Cuộc đời cũng lắm phong ba theo trời

      Cám ơn Ngọc ghé thăm anh và có lời an ủi nhé . Chúc em ngày mới yên bình .

      Xóa
  28. Một kiếp phong trần đã đi qua.
    Nợ non sông nợ đất nước mà.
    Bôn ba một cõi thời xưa ấy.
    Đạp gió xông pha giữa chiến trường.

    Cũng vì non sông trong thời loạn.
    Nay hòa bình trở lại với quê.
    Là thân nam tử phải thế thôi.
    Nay thanh binh trở lại quê tôi.

    Còn tiếc thương chi để ngậm ngùi.
    Một thời binh lửa đã qua rồi.
    Thôi anh... chuyện ngang dọc một thời.
    Đừng ngậm ngùi hãy lãng quên thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết nói sao đây để hiểu lòng
      Tình đời cõi mộng mãi hoài mong
      Quên sao ngày tháng hằn in mãi
      Một bước chân xưa vướng bụi hồng

      Một bước chân đi rờn rợn sóng
      Bờ đông một thuở dốc cuồng phong
      Rừng thiêng tràn ngập chân ta bước
      Rạng rỡ đời trai sướng ngập lòng

      Thế sự đỗi dời ai biết được
      Tình người đen bạc cõi hư không
      Bây giờ ngồi lại nhìn sau trước
      Soi lại đời ta tái tê lòng

      Xóa
  29. Trải lắm phong trần với gió sương
    Nghiệp trai gió bụi phủ dặm trường
    Vỡ tan theo bọt bèo giông tố
    Bối rối chén quỳnh chẳng còn hương...

    ..Rêu chúc anh luôn có nhiều niềm an vui anh TL nhé!



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phong trần vỡ chén khúc tơ vương
      Nghiệp chướng ai trao buốt đoạn trường
      Góc vắng cuộc đời bên gác nhỏ
      Mắt buồn lệ ướt tóc pha sương

      Cám ơn Rêu ghé thăm và gởi lời thơ họa rất hay . Chúc Rêu ngày mới vui vẻ hạnh phúc nhé .

      Xóa
  30. Mãi tối nay em mới rảnh để ghé thăm anh tí xíu đây.Anh thông cảm cho em nhé!
    Em chúc anh ngủ ngon và đón tuần mới thật vui nha anh BTG!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì ai cũng vậy mà . Mình phải còn công việc nữa chứ . TA qua thăm là quý rồi . Vắng thì cũng nhớ nhớ vậy thui hihihi... Chúc TA ngày mới vui nhiều nhé

      Xóa
  31. Để LV lấy cái còm 50 tròn trịa nè !!! Good Morning anh TienLe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Linh Vũ ghé thăm nha . Chúc LV ngày mới an vui nhé !

      Xóa
  32. Xong kiếp chinh nhân , một kiếp người
    Cuộc đời phiêu bạt cứ dần trôi
    Chát đắng chua cay đều đã nếm
    Chạnh lòng nhân thế bạc như vôi

    BTG ơi em mang con cóc sang thăm anh . Luôn vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạc bẽo trời trao thế mãi thôi
      Chuyện xưa xin trả lại cho đời
      Về đây ôm chén quỳnh hương cũ
      Mộng mị với người giấc nỗi trôi

      Cám ơn em ghé thăm anh nhé. Đi đâu vắng tới hôm nay mới ghé thăm anh hay đã quên rồi hihihi... Chúc em luôn yêu đời nhé .

      Xóa
  33. Sang thăm anh xem anh còn "ngậm ngùi"nữa ko đây ...hì hì ...sắp 30 - 4 và 1 - 5 rồi vui lên đi anh nhé .....đang định sang mượn cái bờ vai để tựa mà nghe chừng ko ổn rồi ...thôi thì em về vậy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là anh đang ngậm ngùi cũng mong muốn có bờ vai để cùng nhau tựa , vậy mà em quá vội vàng ra đi . Bùn wa nè . "Thôi em đi về đi xa nhau rồi thăm nhau mà chihihihihiiiii."
      Chúc em ngày mới an lành nhé

      Xóa
  34. Phủ phàng một kiếp chinh nhân
    Sa trường da ngưa bọc thây chẳng màng
    Đương thời vùng vẫy tung hoành.....
    Đến khi tàn cuộc đắng cay ngậm ngùi....

    Anh trai.... ngày càng nhiều thơ hay ...!! Chiều vui nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng ngày ngồi đếm sầu rơi
      Ngọt bùi cay đắng đôi môi mặn nồng
      Tiếc thay một kiếp tang bồng
      Thả đời vào cõi hư không lỡ làng

      Cám ơn em ghé thăm anh . Chiều vui nhé em .

      Xóa
  35. Sang thăm em sao giọng buồn tênh
    Hay tại bài NGẬM NGÙI nhiều cảm xúc nên anh cứ buồn
    Chúc anh 1 chiều bình yên
    BỤI THỜI GIAN mãi an lành tháng năm (~_~)
    http://anhdepblog.com/graphics/good-afternoon/images/01.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh không buồn nhưng cứ mãi nhìn mưa
      Chiều hạt nhỏ hạt thưa rơi tí tách
      Con đường vắng nghe nỗi lòng xa cách
      Em phương trời biết dõi mắt tìm ai

      Chiếu vui nghe em

      Xóa
  36. Ghé thăm anh để đọc thơ
    Chúc anh chiều muộn mộng mơ thật nhiều

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm nay bất chợt mưa nhiều
      Thương em nơi đó sáng chiều lẻ loi

      Xóa
  37. Phong trần dầu dãi gió sương
    Khắp mọi nẻo đường chẳng hết cực thân
    Trách trời sao chẳng công bằng
    Sao để tôi phải cực thân suốt đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng ngày cứ mãi dần trôi
      Cuộc đời thế đó phai phôi mộng lành
      Tình đời giấc mộng phù vân
      Đêm sương ướt đẫm cõi trầm riêng ta

      Xóa
  38. Ngậm ngùi chi nữa anh ơi
    Cũng là thế sự ở đời thế thôi
    Cuộc đời bạc trắng như vôi
    Nay đây mai đó nổi trôi tháng ngày
    Chiều mát thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tạ tình em nói thật hay
      Nhân tình thế thái tháng ngày mãi đau
      Cuộc đời cứ trốn tìm nhau
      Đến khi đã bạc mái đầu thế thôi

      Cám ơn em ghé thăm và có lời thơ xẻ chia rất hay . Chúc em chiều vui nhé

      Xóa
  39. Em sang thăm anh, chúc anh tận hưởng đêm mát mẻ kẻo mai nắng to, rồi lại ngậm ngùi hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Kim Cương đỏ nhiều nhé . Nay hết ngậm ngùi rồi đó . Chiều vui nhé

      Xóa
  40. Ngậm ngùi đếm giọt sương sa
    Ngậm ngùi ta với mình ta ngậm ngùi...
    Em chúc anh luôn vui vẻ,hạnh phúc chứ không "ngậm ngùi" chút nào nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xa em anh vẫn ngậm ngùi
      Gặp nhau đây lại ngậm ngùi nhớ nhau
      Cám ơn lời chúc tốt lành của em
      Chúc em chiều bình yên.

      Xóa
  41. E gặp a bên nhà nhiều bạn bè nơi đây. hi. Nên hôm nay mạn phép vào thăm mà chưa được sự cho phép của chủ nhà. Thứ lỗi cho e nha. Chúc a ngày vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Violet ghé thăm anh nhé . Rất hân hạnh được làm quen và hy vọng được giao lưu thường xuyên em nhé . Chúc em chiều vui vẻ hạnh phuu1c đong đầy nha

      Xóa
  42. mấy hôm nay giáo bận nên ko ghé anh được. giờ rảnh lại đọc được bài thơ buồn về thân phận...
    ráng vui lên nhe anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nào rãnh thì ghé thăm nhau mà . Mấy hôm nay anh máy hư cho nên cũng không đi đâu được . Chúc Gia1o luôn bình an .

      Xóa