VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

THOÁNG XƯA




Đêm sương rơi tình đời sao trống vắng
Em xa rồi ngày ấy mãi thiên thu
Em ra đi đêm phố buốt sương mù
Tình bỗng chết đường đời chia hai lối

Chiều Thu vương mắt ai buồn bối rối
Quán đìu hiu góc tối cạn ân tình
Câu nồng nàn mộng ước những ái ân
Giờ theo gió mây ngàn trôi xa mãi

Bến trăng xưa cô đơn buồn trống trãi
Ly rượu nồng ta uống mãi chưa vơi
Lời tình xưa ai ước hẹn nữa vời
Hồn thảng thốt bên đời men rượu đắng

Uống đi em cho cõi lòng sâu thẳm
Giữa tang bồng hồn ta lững lờ bay
Uống cho quên sầu hận tháng ngày dài
Cho tiếc nhớ trôi về miền quá khứ

Uống cho say quên tình đời tráo trở
Rót cho đầy quên hết mộng sầu đau
Cạn chén này ta thức trọn đêm thâu
Rồi lại cùng mây bay về xa thẳm
Trã lại em những ngày tháng nồng nàn ./.
LCT 3/2013




97 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. CÁM ƠN HÀ BĂNG NHÉ . NGÀY THẬT NHIỀU NIỀM VUI NHA

      Xóa
  2. Đêm trăn trở một mình bên đồi vắng
    Ngắm sao rơi về cuối nẻo chân trời
    Sương rơi nhẹ hay tâm hồn gía buốt
    Bởi cuộc tình đã hai ngã chia ly

    Ngày chia tay sao chẳng nói câu gì
    Để mắt biếc rưng rưng sầu ly biệt
    Trăng năm xưa vẫn tròn hay đã khuyết
    Mà câu thề bay theo gió ngàn nơi

    Rượu ân tình chưa cạn chén ly bôi
    Đành xa nhau cùng ước hẹn phai rồi
    Xin một lần nhung nhớ rồi thôi
    Thân lữ khách đường đời muôn vạn lối





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đêm chia xa nghe lòng còn bối rối
      Mộng ân tình nhức nhối buổi chiều hoang
      Lối thu xưa ngập bóng ánh trăng vàng
      Giờ ly biệt lệ tràn vương khóe mắt

      Buổi em đi sao nghe lòng héo hắt
      Ly rượu tình ngồi nhắp đến thâu đêm
      Còn gì đâu đêm trắng với môi mềm
      Xi trả lại tình em về một cõi

      Thoáng buồn xưa trách tình đời nông nỗi
      Trã lại đời theo mây gió ngàn trôi
      Trã lại em giấc mộng cũ xa vời
      Xin trã hết - Niềm chơi vơi níu giữ

      Xóa
  3. THU XA
    Từ thuở nào..chia tay mùa thu ấy...
    Lệ rơi buồn...mưa lất phất sầu giăng
    Ta quay bước dáng người hai lối rẽ
    Lá vàng khô tiễn biệt chuyện cuộc đời
    ........
    Trời se lạnh hồn chùng buông nhớ lạ...
    Ngập ngừng phai môi nhạt thẩn thờ đau
    Bao trăn trở mùa đi trong nổi nhớ...
    Bấy mong chờ...miên viễn bóng hoàng hôn
    ....
    Thu cứ nhẹ...lại lên khi đến hẹn...
    Góc thu buồn hiu hắt mảnh vườn đơn...
    Thu bước khẽ sợ đau bao lá rụng...
    Đã nằm im ...lặng lẽ khóc bao mùa..
    Ngoctuyencp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thu mãi buồn như thu của chiều xưa
      Em thuở đó mắt sầu vương đôi chín
      Buổi chia ly em thẫn thờ bịn rịn
      Khúc hoang lòng ta lại tiễn đưa nhau

      Gởi nắng chiều hiu hắt những cơn đau
      Giọt lệ đắng môi sầu hoen mắt biếc
      Kể từ dạo đôi ta xa biền biệt
      Góc phố buồn ngồi tiếc nhớ tình xưa

      Chiếc lá chiều rơi vội giữa cơn mưa
      Làn gió nhẹ đong đưa làn khói mõng
      Một mình anh giữa trời chiều lồng lộng
      Ngắm mây trời nghe sóng vỗ lòng đau

      Xóa
  4. Thu Tím
    Lan tím trông thật dịu dàng
    Vươn mình khoe sắc mơ màng cùng ai
    Bây giờ nắng nhạt phôi phai
    Chút tình thu gởi trên vai mộng đời
    Còn đâu hương lửa một thời
    Thu tàn đông đến gọi mời gian truân
    Lạnh lùng bước những bước chân
    Để nghe hơi thở trầm luân gọi về…
    Sang thăm bạn, an lành hạnh phúc ở trong bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình đời là những cơn mê
      Nắng mưa mưa nắng đi về có nhau
      Đêm hoang mãi nhớ tình đau
      Vấn vương một khúc mơ sầu chiều xa
      Giọt buồn đọng mãi đời ta
      Gót chân đêm mãi nhạt nhòa cùng trăng
      Bến chiều một nỗi xa xăm
      Em phương trời đó ngàn năm nhớ hoài

      Cám ơn VP ghé thăm và lưu thơ hay nhé . Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui nha

      Xóa
  5. Chén rượu tình chưa cạn đã đầy cay
    Em đi rồi bỏ lại đời trống vắng
    Vực thẳm sâu nhốt ngày dài hoang lạnh
    Mắt mòn trông qua kẽ rách lòng liêu!...Chúc anh chiều an vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gio5t rượu nồng hay lệ đắng tình yêu
      Để nỗi nhớ hoang liêu đời một cõi
      Em trong ta ngàn đời câu nông nỗi
      Dấu tình hồng khép vội buổi chiều mưa

      Ngày mới vui nhiều Đức nhé

      Xóa
  6. Nhớ thương anh giữa đêm dài trống vắng
    Chuyện tình mình ấp ủ mãi nghìn thu
    Em cô đơn giá buốt giữa sương mù
    Em vẫn nhớ dù mình đời hai lối
    .
    Nhớ khi xưa chia tay đầy bối rối
    Em giận hờn anh ngoảnh mặt vô tình
    Tim đau nhói bởi anh mãi lặng thinh
    Vẫn hờn dỗi cho tình trôi xa mãi ...
    .
    Để hôm nay tim ta cùng trống trãi
    Tìm men nồng mong sầu muộn sẽ vơi
    Nhưng anh ơi câu ước hẹn nửa vời
    Vẫn chìm lắng trong men tình cay đắng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắng vẫn rơi mây vẫn vào xa vắng
      Em vẫn buồn dấu lặng cuộc tình xưa
      Mãi đợi chờ héo hắt dưới cơn mưa
      Tình vẫn đến đời vừa quên mong nhớ

      Vết buồn len đôi mắt chiều bỡ ngỡ
      Mối tình nồng rạn vỡ một lần đau
      Em xa rồi ngày tháng cũ hư hao
      Xin quên hết lời trao tình xưa ấy

      Con đường quen dấu chân buồn đến vậy
      Phố hững hờ chỉ thấy lá chiều rơi
      Cuộc tình mình hai đứa vẫn hai nơi
      Thôi quên nhé tình đời cơn mộng ảo

      Xóa
  7. Khuất lòng em ngày dài thêm hoang lạnh
    Cả đêm buông bóng tối thấm mịt mùng
    Tình biệt khuất một giấc ngủ thiên thu
    Hai lối rẽ phân ly chẳng ngày hẹn
    .
    Kiếp phong sương càng thêm bước đơn độc
    Gánh hành trang sao nặng trĩu đá lòng
    Dừng chân bước hời hợt cả ánh trăng
    Cõi phiêu linh mà tàn rơi bóng lẻ .............
    ..........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày tháng nhớ dòng đời sao buồn tẽ
      Có hay không đêm lẽ bóng nhau rồi
      Hành trang đời chỉ có bóng em thôi
      Gio72 ly biệt em ơi đời cay đắng

      Bước chân chiều nghe lòng mình xa vắng
      Đợi chờ chi khúc nhạc trắng tơ lòng
      Mãi dặn lòng thôi đừng nhớ đừng mong
      Đời một kiếp bến sông chiều thưa nắng

      Xóa
  8. Em thích con tem này
    Tem cái thứ 9 vận may tràn trề (~_~)

    Trả lờiXóa
  9. Em bảo anh rồi nhé đừng buồn
    Tình ta như gió thoảng mây trôi bồng bềnh
    Buồn thêm chút nữa được chi ko ?
    Hãy vui anh nhé ta vẫn còn có nhau
    Chúc anh 1 chiều bình yên thật lâu (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có buồn đâu tình mãi đẹp muôn màu
      Em phương đó ngàn câu ân tình gởi
      Nhớ nghe em chiều mây buồn giăng lối
      Ngõ hoang lòng xin đợi nhé đừng quên...

      Mãi mãi là niềm vui cho nhau em nhé

      Xóa
  10. Anh cứ tìm em là sẽ ra thôi
    Tại anh chưa tìm nên nản lòng nói vậy
    Em ở xa nhưng lòng em gần anh đấy
    Anh cứ đợi nghe đừng lỡ hẹn lời thề (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh biết rồi dù năm tháng xa xôi
      Em một cõi vẫn bồi hồi mong nhớ
      Mong ngày kia hoa rực vàng nắng lửa
      Đợi em về ta dệt nữa mùa trăng ...

      Xóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin hãy nhớ đừng quên chiều hẹn ước
      Nắng chiều về bến nước đợi người xa
      Bóng mây trôi chiếc lá vội bay xà
      Nghe nhung nhớ như tràn qua vai nóng

      Cám ơn em ghé thăm anh

      Xóa
    2. Ta viết vội thấy lòng như cháy bỏng
      Lãng đãng rơi mong ngóng lúc chiều về
      Bỗng thấy dòng mực tím cứ hoen mi
      Nên chót xóa cũng vì ta nông nổi...(~_~)

      Xóa
    3. Chỉ đôi câu ghép vần thơ nóng hổi
      Đừng bận lòng một tối dậy hồn thơ
      Bước người đi chưa xóa dấu bụi mờ
      Nên ta biết lời mơ mang theo gót... (~_~)

      Xóa
  12. Uống cho say để quên lệ vô vàn
    Tình gian dối gieo vạn ngàn cay đắng
    Cho lòng ta chẳng còn trống vắng
    Trôi về miền quá khứ những chặng qua.

    Hát lên đi - lời ca những thiết tha
    Rồi ta đón những ngọc ngà nắng sớm
    Tự dối mình ôi tình xanh mơn mởn
    Ru tiếng chiều ta đón bình yên.

    Nói đi em lời gian dối dịu êm
    Để ta ngỡ đời êm đềm hạnh phúc
    Để ta ngỡ tình yêu là rất thực
    Sâu thẳm cuộc đời chẳng còn chốn vực sâu......

    Thơ anh hay và đầy tâm trạng. Em hoạ theo anh mấy vần nhé!
    Em chúc anh chiều muộn thật nhiều yêu thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em yêu ơi ! Ru mãi khúc mộng đầu
      Cho tươi thắm muôn màu câu luyến ái
      Để chiều trôi với nắng vàng rộng trãi
      Hồn miên man đẹp mãi giấc mơ đời

      Giỏt lệ tình đừng để mỗi chiều rơi
      Ta đứng ngắm đất trời trong mắt biếc
      Tình đôi ta mãi nồng nàn tha thiết
      Nhớ không em chiều biển biếc sắc màu

      Hãy dặn lòng xin hãy cứ chờ nhau
      Yêu thương nhé nỗi sầu xin gác bỏ
      Để muôn đời tình ta thêm gắn bó
      Nhớ dặn lòng đừng bỏ ngõ tình nhau .....

      Cám ơn Thu Nguyên ghé thăm anh và có lời thơ hay chia xẻ . Chúc em ngày mới tốt lành .

      Xóa
  13. Chẳng bao giờ ta gặp giữa cơn mơ
    Những ngày xưa thẫn thờ chiều quán vắng
    Rót ân tình tràn ly mà khất thực
    Chén nào say bằng hẹn ước xa vời

    Chiều bây giờ le lói hạt nắng côi
    Như tìm ta giữa muôn người vội bước
    Nửa ánh nhìn cứ quàng xiên dấu biệt
    Tím chân trời một vết cắt hằn sâu

    Xưa là xưa cũ... phai màu...tìm sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Góc trời chiều rớt từng giọt mưa Ngâu
      Ta đếm bước tiếng sầu rơi trăm mãnh
      Ngọn gió chiều xuyên qua màng tim lạnh
      Hạt bụi nào bám chặt mãnh đời ta

      Giữa phố chiều tràn ngập bóng người qua
      Ta bổng thấy đời nhạt nhòa hương phấn
      Tiếng yêu đương mãi một đời lận đận
      Có còn chi duyên phận thế sao đành

      Xóa
  14. Trả lại em những ngày tháng nồng nàn...(TL)
    .
    Cay đắng đường mưa cứ chơi vơi
    Em đi bỏ lại cả khung trời
    Bỏ vầng trăng lẻ nhiều nhung nhớ
    Để lại bên đời giọt đắng rơi..
    Rêu viết vài vần chia sẻ thơ anh..Rêu Chúc anh luôn vui vẻ an bình ..




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếng lòng xa vắng mãi chơi vơi
      Người đó ta đây cách biệt rồi
      Một thuở yêu thương giờ trã lại
      Theo làn mây mõng giữa chiều trôi

      Cảm ơn Rêu nhiều nha. Chúc Rêu luôn bình an

      Xóa
  15. "Bến trăng xưa ta một mình tróng trải
    Ly rượu nồng ta uống mã chưa vơi "
    Thôi tiếc chi lời hẹn ước nửa vời
    Nuốt cay đắng đẻ nhìn đời thêm đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em ngày xưa giấc mơ tình khép nép
      Chiều hẹn hò ru đẹp nữa vầng trăng
      Bỗng một chiều mắt em ngó xa xăm
      Đêm bóng lẽ để ngàn năm hiu hắt

      Xóa
  16. Nâng ly hạ xuống lại chơi vơi
    Uống rượu chưa say đã cạn lời
    Chưa đến một năm tròn hẹn ước
    Mà sao tin nhạn mịt mùng khơi
    Chiều nay anh em mình cạn ly nhé .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xao xuyến trong lòng buổi nắng rơi
      Mắt em xa vắng giấc mơ đời
      Bên nhau ta hứa tròn mơ ước
      Giờ đã quên rồi yêu dấu ơi.

      Cảm ơn em trai nhiều nhé . Chúc em ngày vui
      Vâng ! Hãy cạn ly hihihi..

      Xóa
  17. Hí...hí... em qua thăm anh nè.Lo mà trả lời một loạt thơ cho các bạn đi anh nhé.....em chuồn à .nợ anh đi nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hahaha... Thấy ngán rồi phải hông ? Cảm ơn em tranh thủ qua thăm anh nhé . Chúc em luôn bình an nha

      Xóa
  18. Nghe đau xót giữa muôn trùng tâm trạng
    Mong chiều về, nhẹ thoảng giấc mơ thôi...
    Em thăm anh Tiến Lê.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước mơ xưa giờ đã rối ren rồi
      Trã lại hết theo dòng đời đen bạc

      Cảm ơn Quỳnh Hương nhé . Chúc em ngày mới nhiều niềm vui nha

      Xóa
  19. Ngày em đi mưa phùn giăng ngập lối
    Bỏ sau lưng phút nông nổi dại khờ
    Em đi rồi trời gió cũng bơ vơ
    Mình anh đếm tháng ngày chờ vô vọng

    Đêm tịch liêu chợt thấy lòng trống rỗng
    Ngỡ như mình vừa tỉnh mộng liêu trai
    Vết tình sầu trong tim chẳng hề phai
    Anh lầm lũi giữa đêm dài hoang lạnh

    Ngữa mặt nhìn ánh sao trời lấp lánh
    Bỗng thấy đời mình hiu quạnh....xót thay
    Chén rượu sầu ,hồn nửa tỉnh nửa say
    Men nồng chát làm mắt cay cay lạ

    Duyên đà lỡ tình ta dường như đã...
    Phút vui nào giờ xin trả cho nhau
    Mong thời gian hãy lăn vội qua mau
    Mang hồi ức hãy chôn vào dĩ vãng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đám mây chiều cuối trời bay lơ đãng
      Góc phố buồn xao lãng bóng người đi
      Chuyện tình mình ngày ấy mãi còn ghi
      Chắc em nhớ những gì đêm ước hẹn

      Bến sông xưa em cúi đầu bẽn lẽn
      Nụ hôn tình bất chợt giữa chiều mơ
      Lời nồng nàn đẹp tựa những câu thơ
      Em hờn dỗi để đôi bờ xa vắng

      Nước sông xưa nỗi buồn đêm trĩu nặng
      Mỗi chiều về xa vắng bóng đôi ta
      Câu nhớ thương rồi cũng sớm phai nhòa
      Đời đôi ngã phôi pha tình hai đứa

      Thoáng hương xưa giờ đây còn đâu nữa
      Mộng ân tình vỡ giữa ánh trăng đêm
      Nghe tiếng chân ai vội lướt qua thềm
      Mà tiếc nhớ bao lời nguyền xưa cũ

      Xóa
  20. Ôm bầu rượu đắng men cay
    Nửa đường gẫy gánh,như say lừng chừng
    Lệ lòng,sao mắt rưng rưng
    Giấu bầu rượu cạn sau lưng thẩn thờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ đây nữa tĩnh nữa mơ
      Nữa thì khờ khạo nữa vừa đắng cay
      Dốc bầu rượu cạn chiều nay
      Gởi cùng trăng gió cơn say tột cùng

      Xóa
  21. Ngỡ ngàng một thoáng hương xưa
    Người đi biền biệt mãi chưa thấy về
    Cô đơn nghe gió vỗ về
    Đừng buồn em nhé ...! trăng thề chung đôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đành rằng cũng đã xa xôi
      Biết ai còn nhớ chiều trôi gió ngàn
      Hoang lòng một thuở sang ngang
      Một câu ân ái vở toang mộng đời

      Xóa
  22. Một thoáng buâng khuâng nhớ người xưa
    Nữa đời rồi sao vấn còn lưu giữ
    Để giọt buồn tiếng yêu đọng trong tâm..
    Vui lên anh nhé hãy vui lên...!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người xưa nữa nhớ nữa quên
      Nũa đời sau mãi đi tìm bóng ai
      Thương rồi lật bóng chiều phai
      Tìm trong khóe mắt dấu hai còn nguyên

      Xóa
  23. Sang thăm anh và chúc anh ngủ ngon thôi ...em về đây anh , buồn ngủ quá đi mất !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em ghé thăm . Thôi về ngủ đi em . Hôm rày mệt mỏi quá rồi phải hông ? Ngày bình yên nhé em !

      Xóa
  24. Hu..hu..Thơ chi mà buồn da diết.Em bắt đền anh đó!Hu..hu..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng khóc em . Thơ buồn em khóc anh dỗ nè . Chịu chưa hihihi...Ngày vui nhé em

      Xóa
  25. Đêm sương rơi tình đời sao trống vắng
    Anh xa rồi ngày ấy mãi thiên thu
    Anh ra đi đêm phố buốt sương mù
    Tình bỗng chết đường đời chia hai lối......

    Tinh yeu chai cat buon qua phai khong anh Tien Le....Diem xin cau chuc cho nhung doi tinh nhan tren the gian mai mai ben nhau, se khong bao gio xa nhau nua....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng mong muốn như em vậy . Mong cho mọi người được yêu thương trọn vẹn người mình yêu . Rất mong em ghé thăm anh thường xuyên nhé . Nhớ giữ lời hưa nhé em . Chúc em luôn vui để người khác cùng vui em nhé

      Xóa
  26. Biết không anh những năm dài cách trở
    Chuyện tình mình vẫn hằn mãi tim đau
    Vẫn nhớ anh thao thức suốt canh dài
    Vẫn giữ mãi tình anh trong sâu thẳm
    .
    Cũng muốn trả anh những tháng ngày say đắm
    Để tình đầu thôi trĩu nặng trong tim ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dấu yêu xưa anh vẫn mãi đi tìm
      Gom ngày tháng với nỗi niềm sâu lắng
      Em trong tôi góc trời xa xanh thẳm
      Cứ mỗi chiều nhìn ngắm bóng người xa

      Trời vẫn buồn mây vẫn hắt hiu qua
      Con phố nhỏ nhạt nhòa theo năm tháng
      Em giờ đây chỉ bóng mờ dĩ vãng
      Như mây mù lãng đãng buổi hoàng hôn

      Xóa
  27. Nào nâng ly rượu cuối
    Uống cạn em đêm nay
    Ta ngược miền đắng cay
    Em xuôi nơi hạnh phúc
    Những năm trời thân thuộc
    Bỗng chốc thành chẳng quen
    Ly rượu lòng lên mem
    Nào hãy cùng nâng chén .....!
    Em sang thăm anh và xin ly rượu cuối nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt vời nay em đến
      Ly rượu mừng chúc nhau
      Cho thỏa nỗi khát khao
      Bao năm dài mong nhớ
      Một đời anh nặng nợ
      Hãy hát khúc men tình
      Ru tròn giấc mộng xinh
      Chiều hoang tình một thuở
      Gởi về em lời nhớ
      Của những chiều mộng mơ
      Những ngày tháng bơ vơ
      Thôi không có hững hờ
      Những chiều buồn bên thơ

      Xóa
  28. Cho e uống với....Tình yêu với e có khi là một điều gì đó thật xa xôi. Niềm tin cũng xa xỉ? Say có làm ng ta quên hết muộn phiền k a?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hãy đến cùng anh cạn chén say
      Bỏ quên ngày tháng bóng hao gầy
      Niềm mơ ta dệt thêm lòng ước
      Một cuộc tình xa những đắng cay

      Xin chia xẻ những nỗi niềm cùng em còn say có làm cho người ta quên hết muộn phiền không thì cũng khó nói em nhỉ . Chỉ những người đã tìm đến đó và cũng chỉ trả lời cho riêng mình mà thôi . Nhưng đừng thử em nhé hihihi... Chúc em luôn yêu đời nhé

      Xóa
  29. NHỠ RỒI!
    Luồn tay về phía cuối chiều
    Gom hoàng hôn lại làm diều liễn bay
    Sờ lên ngực trái còn đầy
    Hồng tim còn đạp mắt này còn trông

    Dù cho nhịp cứ lỗi lòng
    Sông kia nước vẫn xuôi dòng về Dương
    Thoáng xưa nhìn phía cuối đường
    Dáng mùa hạ phượng mười thương đẫm chiều

    Ngã nghiêng ngón út chân khều
    Trúng liêu xiêu đổ lùa chiều nhanh đêm
    Người đi có nhớ trăng liềm
    Cắt cong bóng đợi nhuộm tim úa màu

    Hết rồi trả lại trăng sao
    Dưới đêm ai dại ai bào ruột gan
    Thoáng xưa sầu muộn đa mang
    Réo tim nhớ ới nhỡ nhàng... qua sông...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đẫm sương đêm ướt mãi lòng
      Câu thơ héo hắt rêu phong phủ đầy
      Gió mưa một cõi riêng dày
      Màn đêm buông xuống bóng ngày lặng câm

      Nỗi buồn trốn góc xa xăm
      Luồn qua mái tóc loăn xoăn rối bời
      Mắt nai tiếc tuổi xuân thời
      Con tim đau buốt một đời chưa quên

      Rằng tình thì hãy còn nguyên
      Nữa đời hương phấn lời nguyền mãi xa
      Khóc ai mắt ướt lệ nhòa
      Nữa mang sầu muộn nữa pha héo mòn

      Nhớ ngày xuân hãy còn son
      Nhìn đời thấy bé cỏn con mắt mình
      Mông mênh nhìn lại sự tình
      Chợt quên chợt nhớ bóng hình chơi vơi...

      Xóa
  30. Trời nhạt nắng hoàng hôn phủ sương mờ
    Ngồi lặng lẻ mắt buồn trông xa thẳm
    Thoáng trời xa lòng bâng khuâng thương nhớ
    Đời hai lối tình sầu thiên vạn cổ.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếng mưa đêm của lòng ai nức nỡ
      Mộng canh tàn từ thuở cạn tình si
      Hương yêu xưa một giọt đắng xuân
      Vỡ lối mộng còn gì đêm quay gót...

      Xóa
  31. Em ghé thăm anh (mà chả) biết nói chi
    Bởi thơ anh viết quá mê ly
    Làm em muốn họa mà không đặng
    Thôi đành khất lại bữa sau đi.He..he...
    Em chúc anh ngủ ngon,mơ đẹp nha anh BTG!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bốn câu thơ thể loại đường thi
      Tứ tuyệt thất ngôn chẳng kém gì
      Vẫn biết thơ thì không nói hết
      Nhưng tình trọn vẹn có hề chi...

      Cám ơn Tam Anh ghé thăm anh nhé . Chúc em luôn bình an

      Xóa
  32. Lỡ rồi ôi giấc mơ xưa
    Người đi để lại mảnh thừa trăng rơi
    Uống đi quên hết tình đời
    Đau thương cùng tận nửa vời tình ta.

    Lá ghé thăm anh, chúc anh trưa bình yên và ngọt ngào nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nữa đời đếm nỗi xót xa
      Đếm trong sâu thẳm lòng ta yêu người
      Trên môi đắng chát nụ cười
      Tìm quên men rượu với lời dối gian .

      Cám ơn Thu Nguyên đã ghé thăm anh và gởi lại những vần thơ họa thật ngọt ngào

      Xóa
  33. Mây che tủi phận trăng mờ
    Đêm khuya bó gối thả tơ buông mành
    Nhớ về một mảnh tình xanh
    Vẫn đây tà áo thiên thanh năm nào

    Thoáng xưa một chút hôm nao
    Quyện vào nỗi nhớ em nào có hay
    Hôm nay mượn rượi đi tìm
    Em ơi có thấy con tim bồi hồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một vầng may lững lờ trôi
      Chiều mang hương sắc tím côi cõi lòng
      Xa kia một vệt nắng hồng
      Như em cơn gió bềnh bồng trôi xa

      Thoáng xưa liễu rũ hồn ta
      Cơn mưa mùa hạ xuyên qua bóng mơ
      Vực hồn tìm mãi lời thơ
      Còn câu nhung nhớ đợi chờ chưa quên

      Xóa
  34. Sang cảm ơn chủ nhà vì thơ com quá hay ,tuyệt lắm anh ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui dza ! Khi không qua khen hay rồi về mà khen thiệt hay giả bộ không biết nữa hihihi... Chúc em những ngày nghĩ nhiều niềm vui nhé

      Xóa
  35. Chiều nay buồn lòng em cũng vậy
    Mơ về nơi xa ấy có anh trông
    Mùa nắng hạ cháy đỏ bông phượng hồng
    Để tình ta xanh rờn cùng năm tháng (~_~)

    Một chiều cuối tuần và những ngày nghỉ lễ tưng bừng niềm vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bây giờ cũng chẳng thiết tha ca
      Nghe khúc hát phôi pha tình nắng gió
      Đêm dưới trăng mộng ân tình cạn tỏ
      Gió đêm hè có lay động lòng em ....

      Cuối tuần vui thật nhiều em nhé

      Xóa
  36. Rượu sầu mặn đắng bờ môi
    Dẫu rằng uống mãi chẳng phai nỗi niềm
    Sầu ai ly biệt nợ duyên
    Dẫu cho uống cạn truân chuyên vẫn còn
    Những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui Tien Le nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng năm quên nhớ mỏi mòn
      Biết rằng ngăn cách chẳng còn gì đâu
      Tình đời một vệt hằn sâu
      Vài ly lếu láo cạn sầu cùng ai

      Cám ơn Vũ Phượng nhiều nhé . Chúc Vũ Phượng cuối tuần và những ngày nghĩ lễ tuyệt vời

      Xóa
  37. Tang bồng giờ mộng còn đâu
    Ngày dài qua tiếp đêm thâu ngỡ ngàng
    Mãi quen trái đắng lỡ làng
    Ơn may còn chút muộn màng vui nay!...Không biết thì gọi bạn,một chút cũng gọi là biết nhau,xin được gọi bàng anh cho phải đạo anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là gượng ép gì đây
      Có không hay chỉ tháng ngày buồn tênh
      Lệ lòng một khúc quẩn quanh
      Ngồi ôm trái đắng tơ mành buông lơi ...

      Cám ơn Quỳnh nhé . Theo mình biết thì cũng có thể gọi bằng anh cũng được vậy . Nhưng gọi bạn cũng không sao vì có thể sẽ gần gũi hơn cũng được mà . Cuối tuần và những ngày lễ thật an vui nhé

      Xóa
  38. Hi hi !

    Anh cứ ca dù dở em vẫn nghe
    Để biết tình anh ca trong đó
    Không ca nổi hay ta hò vè anh nhé !
    Cải lương Cao Văn Lầu cũng được nha anh ? (~_~)

    Hôm ni cũng là ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ cả nước đón chờ ngày hội thống nhất non sông 30/4, chúc anh nơi ấy an lành hạnh phúc như đã từng như vậy anh nhé !
    http://www.ani-gifs.com/images/comment-gifs/good-afternoon/ani-gifs-good-afternoon-963045922.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được rồi anh hát em nghe
      Điệu hò ví dặm chiều se thắt lòng
      Em giờ chín nhớ mười mong
      Nơi phương trời đó còn không bóng hình

      Cảm ơn em luôn ghé thăm anh và chia xẻ nhé . Chúc em những ngày nghĩ cuối tuần và những ngày lễ thật hạnh phúc bên gia đình nha em

      Xóa
  39. Câu ước hẹn trao nhau đâu có vội
    Mà giờ sao nghe nghẹn đắng trên môi
    Đời đổi thay hay tình người thay đổi
    Lối người đi, còn dõi, chẳng hẹn về
    .
    Em chúc anh Nghỉ lễ thật vui bên gia đình và bạn bè nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bây giờ xa cách chốn sơn khê
      Nên năm tháng đi về không chung bóng
      Nhớ chiều xưa giữa mây trời lồng lộng
      Hai đứa buồn nhìn bóng nắng chiều trôi

      Cảm ơn em nhé . Chúc em những ngày nghĩ tuyệt vời

      Xóa
  40. Sang thăm anh dồi đây ko có người lại ngồi khóc nhè kìa ...hì hì ...luôn vui anh nhé ..."đã có em ở bên" ...câu này mà chị Cả nghe được chắc mình toi đời luôn anh nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cứ khóc cho mây chiều chết lặng
      Cứ dỗi hời cho gió cũng ngừng đưa
      Điệu nhạc buồn anh ru khúc tình xưa
      Thương tiếc quá như tình vừa quay gót

      Anh không sợ mà em lại sợ hả . Rất vui khi được tiếp em mỗi ngày . Miss you hahaha

      Xóa
  41. Đêm nay một mình em nơi hoang vắng.
    Trời đêm buồn như cùng em chia xẻ.
    Một chuyện tình bao cay đắng đi qua.
    Ngoảnh lại nhìn giọt lệ vẫn cứ rơi.

    Một thoáng buồn một thoáng nhớ về nhau.
    Kĩ niệm xưa giờ còn gì nữa đâu???
    Kĩ niệm nhạt màu trả anh tất cả.
    Vì bên đời đã hai lối rẻ chia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng còn gì hai lối rẽ ta đi
      Gom cay đắng lời thầm thì sau cuối
      Giọt nước mắt muộn màng rơi nóng hổi
      Xót xa thay mỗi đứa một phương trời

      Chẳng còn gì chỉ lệ đắng trên môi
      Em mãi cứ xa vời câu hẹn ước
      Chiều vừa buông chiếc lá buồn xuôi ngược
      Bay bơ vơ theo cơn gió ngang trời

      Xóa
  42. Ghé thăm anh đọc thơ chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần tràn đầy niềm vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã ghé thăm anh . Chúc em những ngày nghĩ thật nhiều niềm vui

      Xóa
  43. Đêm sương rơi tình đời sao trống vắng
    Em xa rồi ngày ấy mãi thiên thu
    Em ra đi đêm phố buốt sương mù
    Tình bỗng chết đường đời chia hai lối...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đâu em đừng giận hờn nông nỗi
      Vẫn còn đây giấc mộng ấy còn đầy
      Thầm nhủ lòng không một chút phôi phai
      Tình em đó tháng ngày anh mãi nhớ...

      Xóa
  44. Sao anh mãi vẫn trong lòng hờn dỗi
    Chút tình xưa nào ai đã quên đâu ?
    Dẫu thời gian dù đã trôi qua mau
    Em mãi vẫn làm sao quên cho được ?

    Dẫu dòng đời vẫn cứ luôn xuôi ngược
    Chút niềm riêng em gửi trọn nơi người
    Lệ đêm nào sao vẫn mãi đắng môi
    Mong anh được ở bên đời hạnh phúc !

    Em ghé thăm anh,đọc bài thơ buồn quá,em họa cùng anh đôi vần chia sẻ.Mấy nay em bận chút việc,sang thăm anh chậm trễ,muộn quá rùi,mong anh lượng thứ.Chúc anh một đêm ngon giấc,mộng đẹp và có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ,hp nhé anh

    Trả lờiXóa
  45. Chiều Thu vương mắt ai buồn bối rối
    Quán đìu hiu góc tối cạn ân tình
    Câu nồng nàn mộng ước những ái ân
    Giờ theo gió mây ngàn trôi xa mãi...

    Trả lờiXóa
  46. Cám ơn em ghé thăm . Nhớ em nhiều . Chúc em luôn vui và bình an

    Trả lờiXóa