VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

VẾT LOANG CHIỀU


Bóng ngã chiều hoang đứng thẩn thờ
Thả hồn bay giữa những vần thơ
Thuyền trôi nhè nhẹ vờn trên bến
Sóng vỗ lao xao hắt dưới bờ
Xóm vắng chập chờn làn khói mỏng
Làng xa mờ mịt lớp sương mơ
Chân trời nhuộm vết loang màu tím
Đẹp tựa mắt em buổi đợi chờ ./.



103 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Vâng ! Tem vàng cho EMT nhé . Chúc EMT ngày mới bình yên

      Xóa
  2. He he , em lại giật được tem roài chị Yến ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tem bạc thôi nha . Lần khác nhớ nhanh chân chút nhé hihihi....
      Ngày mới nhiều niềm vui nha em .

      Xóa
  3. Thương nhớ người xưa dạ thẫn thờ
    Chiều buồn ngắm nắng dệt vần thơ
    Dòng sông kỷ niệm em còn nhớ
    Thuở ấy cách nhau bởi đôi bờ
    Xa xăm cách trở đâu ngại khó
    Chỉ ngại ai kia dạ hững hờ
    EMT góp vui cùng nah mấy dòng nhé.
    Thơ của anh hay quá , em không họa theo thể thơ Đường được .
    Chúc anh luôn vui .






    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hững hờ nên mãi vẫn còn xa
      Từ thuở em đi phố nhạt nhòa
      Anh mãi đợi chờ trên sông vắng
      Âm thầm hát nốt bản tình ca
      .....
      Gió chiều man mác thổi bờ xa
      Góc vắng tâm tư nhuốm lệ nhòa
      Thuyền biển xa rồi nghe lạnh lẽo
      Lòng buồn ngồi ngắm bóng mây qua

      Cám ơn EMT nhiều nhé . Họa thơ là quý rồi . đâu đòi hỏi phải họa thơ Đường đâu em
      Chúc em luôn hạnh phúc nhé.

      Xóa
  4. Vết loang chiều trong mắt Tiến Lê .....hì hì viết đến đây là tịt rồi ...ko ra thơ được nữa mặc dù cố nghĩ nhưng cũng chịu , thôi thì nhờ anh điền nốt hộ em đi ....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vết loang chiều trong mắt Tiến Lê
      Dung Nguyên Thanh nỗi nhớ đêm về.... hihihi....
      Anh viết tiếp em rồi đó nha . Đừng la đó . Chúc em ngày bình yên

      Xóa
    2. Anh đúng là đồ ăn gian ....điêu có mỏ ra ...hì hì ..ai mà thèm nhớ Tiến Lê chứ ...híc ...chỉ nhớ nhà "Bụi thời gian" thui ...hì hì !

      Xóa
    3. Hahaha... Anh nói anh nhớ DNT chứ có nói DNT nhớ anh đâu . Vậy mà cũng bắt lỗi nữa hà . Cho nhớ không hihihi....
      Ngày vui nghe em

      Xóa
  5. chân trời nhuộm vết loang màu tím
    đẹp tựa mắt em buổi đợi chờ
    hình ảnh thật đẹp thật thơ...
    chúc anh một chiều loang nắng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Gia1o ghé thăm anh và có nhận xét nha . Chúc cô Gia1o luôn yêu đời ngày mới nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  6. Em đâu có dấu anh chi
    Tại anh nỏ biết lời thầm thì của em
    Để rồi anh chợt nhớ rồi chợt quên
    Em về xem lại mối tình duyên anh ngỏ lời
    Một chiều vui khỏe nhé anh ơi ! (~_~)
    http://nld.vcmedia.vn/S5KKUQrkCvT6Eb8lVn0QdkQXCW1U7p/Image/2012/06/phuong2_0c94e.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không em ! Anh chỉ một lời
      Trước sau gì cũng một người là em
      Biết rồi đừng nói gì thêm
      Để cho ngày tháng êm đềm lời thơ .

      Một ngày thật tuyệt vời nhé em

      Xóa
  7. Bến vắng chiều nay buồn ngẩn ngơ
    Đâu rồi nỗi nhớ một miền thơ
    Loang theo con nước mây trôi dạt
    Bên ấy xa trông có đợi chờ ............
    ........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đợi chờ người mãi tận nơi đâu
      Sáu khắc năm canh một nỗi sầu
      Sao cứ đợi chờ câu ước hẹn
      Để lòng khắc khỏai mộng đêm thâu

      Xóa
  8. Anh Tiến ngóng ai đứng thẫn thờ
    Thả hồn phiêu bạt giữa chiều mơ
    Người đã đi rồi buồn xa ngái
    Bỏ bến quạnh hiu mãi ngóng chờ...
    Hi..hi..Em ghé thăm anh,chúc anh tối ngọt ngào nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đợi chờ một bóng giữa hư vô
      Sao vẫn xa cách mãi đôi bờ
      Em có đi về qua chốn ấy
      Ghé thăm người viết những vần thơ

      Cám ơn TA nhé . Chúc em ngày mới nhiều yêu thương .

      Xóa
  9. Chiều tím đi hoang thật mộng mơ
    Tím cả mắt môi với đợi chờ
    Bến vắng lửng lơ con đò nhỏ
    Chở bao nhung nhớ đến vô bờ
    Tối mát thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ thẫn giữa chiều nắng hạ say
      Nhớ em ngày tháng cũng hao gầy
      Bờ môi đắng chát tình xưa ấy
      Đọng những lời nồng thuở đắm say

      Ngày mới an lành nha em!

      Xóa
  10. Sóng lặng nắng chiều tắm hoàng hôn
    Mặt nước bình yên nhẹ gió vờn
    Nhẹ trôi bóng nước thuyền ai đến
    Tĩnh lặng bên sông nước với thuyền
    ....
    Buổi tối vui hồng niềm mến thương bạn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dập dìu bóng ngã giữa hoàng hôn
      Thấp thoáng thuyền ai bởi sóng dồn
      Đứng lặng ngắm trời mây bốn phía
      Nắng buồn chao nhẹ cõi bao lơn

      Cám ơn bạn nhiều nhé . Một ngày mới tuyệt vời nha

      Xóa
  11. Chờ trong vết loang chiều mê mải
    Mây bay tan tác bóng u hoài
    Chân trời màu tro se nỗi nhớ
    Xa xưa vẫn đấy những ơ hờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đứng ngắm màu mây nhuốm mắt ai
      Bâng khuâng nổi nhớ dạ u hoài
      Người đi biền biệt không về nữa
      Nên nỗi lòng buồn ngậm đắng cay

      Xóa
  12. Mắt em chứa đựng cả trời thơ
    Cho anh lặn ngụp mãi trong mơ
    Chiều hoang thêm tím hồn nhung nhớ
    Bến vắng mình ai đứng thẩn thờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước rằng lặn ngụp giữa tình em
      Môi đặt lên môi thỏa ước nguyền
      Hai trái tim si cùng nhịp đập
      Ngọt ngào tình ái khúc ru êm

      Xóa
  13. Nhớ ai mà đứng thẩn thờ
    Hay là nhớ Gái thì em qua đây rồi...hehehe..
    chúc anh buổi tối thật vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn ai đâu nữa hỏi trời !
      Gái mà không nhớ giữa đời nhớ ai hihihi...

      Chúc em ngày an vui nhé !

      Xóa
  14. Nói đến làm thơ lão chịu rồi !
    Qua thăm một tí, phải về thôi !
    Kẻo làm hội thơ này thêm rối
    Thơ thơ, viết lách, lão chịu thôi !


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bảo rằng Lão chẳng biết làm thơ
      Chỉ viết vui thôi đã thẫn thờ
      Lời nói nhẹ nhàng như rót mật
      Đọc rồi lòng bỗng thấy lơ mơ

      Xóa
  15. Chân trời tim tím hoàng hôn
    Mắt em tim tím nỗi buồn chia ly..
    Ngọc thăm anh. Đêm an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dấu yêu còn lại những gì
      Ngàn năm hỏi có nhớ chi tình này

      Cám ơn Ngọc nhé . Chúc em luôn bình an

      Xóa
  16. Một bài thơ rất chỉn chu và tròn trịa.
    Đọc rất thích!
    Chúc TL nhiều niềm vui thi phú!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hà Băng ghé thăm và có nhận xét .
      Chúc HB ngày mới nhiều yêu thương nhé

      Xóa
  17. Lâu ngày mới gặp lại . Anh cón nhớ em không hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rồi . Anh nhớ rồi . Đi đâu lâu ngày vậy em . Nhớ thường xuyên ghé nhà anh nhé . Không bao giờ quên em đâu . Chúc em ngày mới tuyệt vời nha

      Xóa
  18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  19. Trời tuy không đổ cơn giông
    Mà lòng dậy sóng nhớ trông một người
    Vầng thơ viết nửa cuộc đời
    Ôm tròn kỷ niệm gọi mời nhớ thương
    Chúc anh luôn vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuối lòng một chút vấn vương
      Tình người lữ khách cuối đường gió mây
      Một thời ngang dọc đó đây
      Giờ về tìm lại tháng ngày bỏ quên
      Cám ơn Vũ Phượng thật nhiều . Chúc VP ngày mới bình an

      Xóa
  20. Sông vắng chiều hoang đứng thẫn thờ
    Thả hồn bay giữa những vần thơ
    Thuyền trôi nhè nhẹ vờn trên bến
    Sóng vỗ lao xao hắt dưới bờ...

    Tho hay qua anh Tien oi!....nhung tam trang tho buon...nhu dang ngon cho ai do phai khong anh?....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngóng chờ giữa cõi hư vô
      Bóng hình ai đó em xô ngã rồi
      Tìm đâu giọt nắng bên đồi
      Tìm đâu những chút bồi hồi con tim

      Em đọc và sẽ hiểu phải không Diễm . Chúc em luôn vui với những gì mình muốn nhé . Miss you

      Xóa
  21. Đường chiều lặng vắng bước ơ thờ
    Mây gió mông lung nhặt ý thơ
    Ngỡ nép men sông xuôi chạm bến
    Nào rơi cuối sóng tuột xa bờ
    Chờn vờn sương khói mờ hư mộng
    Lảo đảo bão dông rõ thực mơ
    Vọng ngóng chân trời cong nét ảo
    Hình hài cóng lạnh đóng băng chờ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cánh én chập chờn tận đảo xa
      Mênh mông sóng vỗ tiếng xô òa
      Vầng mây giữa biển đen như mực
      Đám khói trên thuyền trắng tựa hoa
      Một ánh trăng chiều chầm chậm đến
      Vài làn gió tối vội vàng qua
      Lẽ loi yến bạc vờn bay lượn
      Dưới bóng hoàng hôn buổi nắng tà

      Xóa
  22. Chiều về cho gió ngẩn ngơ
    Cho người tâm trạng thẫn thờ bay theo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuốn theo chiếc lá rơi vèo
      Bến sông xưa nhớ đám bèo tím xa

      Xóa
  23. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Quỳnh Hương ghé thăm nhé . Chúc em ngày lễ vui vẽ nhé

      Xóa
  24. Còn VIẾT LOANG CHIỀU ko anh ?
    Hay là cơn mưa đã xóa tan mất rồi
    Em sang tìm mãi ko thấy anh ơi
    Ngồi lại thì chủ vắng rồi còn đâu
    Thôi em dzìa nhé, em ko buồn đâu
    Ngày mai em lại đến thăm lâu hơn mà (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vết loang chiều đỏ rực bờ xa
      Bóng nắng hanh hao cũng chói loà
      Em đến nhưng nhìn sao chẳng thấy
      Hay vì em nhớ chốn phồn hoa

      Xóa
  25. Bến vắng chiều nay ai đứng chờ.
    Ai thả hồn theo những lời thơ.
    Trên sông thuyền ai nhè nhẹ đến.
    Sóng nước lao xao vỗ đôi bờ.

    Tình anh bao la không bến bờ.
    Xa xa thấp thoáng dưới sương mờ
    Có phải anh...người tình biển rộng.
    Ai người đợi bên bờ sông tương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bến vắng còn anh đứng thẫn thờ
      Bởi vì anh mãi vẫn còn mơ
      Mơ người yêu dấu ngàn năm đợi
      Vì thế cho nên cứ đợi chờ

      Đã biết yêu đương chẳng bến bờ
      Để tình đẹp mãi những lời thơ
      Bên nhau ta muốn luôn nồng thắm
      Một cuộc tình thơ đẹp bến bờ

      Xóa
  26. Chiều buồn mây tím lang thang
    Gió về man mác ngập tràn nhớ thương
    Con đò rẽ nước tơ vương
    Bến sông lá đổ ngập đường xuyến xao
    Em có bỏ đi đâu tại gđ em có chuyện buồn nên bây giờ e mới vô blog đc anh ạ ,tối mát thật vui nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sóng vờn dòng nước chênh chao
      Tình em như gió lao xao trưa hè
      Tháng năm mãi nặng lời thề
      Chờ em một kiếp đi về có nhau

      Thấy vắng em anh hỏi vậy mới biết đó mà . Anh xin chia xẻ nỗi buồn cùng em nhé

      Xóa
  27. Nhìn dòng nước chảy êm trôi
    Mà nghe thương hớ xa xôi một người
    Nhớ từng ánh mắt nụ cười
    Những đêm trăng sáng mình ngồi bên nhau
    Nỉ non tiếng dế canh thâu
    Như lời oán trách tình đầu chóng phai

    EMT sang thăm anh ; chúc anh ngày nghỉ vui nhiều .
    ( sao EMT không thấy lời com của anh bên bài KỶ NIỆM BUỒN anh ạ )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lối về rũ bóng chiều say
      Tình xưa em bỏ men cay một đời
      Trao chi câu nói nữa vời
      Bây giờ ôm mãi những lời dối gian
      Mộng lòng một khúc trái ngang
      Chôn đi một kiếp lỡ làng tìm quên

      EMT coi lại trong Mail nếu có copy gởi qua dùm nhé .
      Chúc EMT ngày lễ hiền hòa vui vẽ nha

      Xóa
  28. Chiều buông anh đứng sao ơ thờ
    Ngắm gió ngó mây dệt mộng thơ
    Dong ruổi thuyền ai đang cập bến
    Mà như dậy sóng ập vô bờ
    Cánh buồm đỏ thắm say như mộng
    Anh ngỡ áo em ảo tựa mơ
    Chong mắt lên nhìn sao chẳng thấy
    Ngẩn ngơ anh vẫn mải mong chờ!
    Chúc anh vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoang hoải chiều rơi nắng úa mờ
      Nhạt màu thương nhớ đọng hồn thơ
      Chênh vênh con sóng xô bờ cát
      Khỏa mất lối về dấu lặng mơ

      Bước giữa trời đêm lối ngẫn ngơ
      Dường như ai đó đứng mong chờ
      Anh bâng khuâng bước hồn xa vắng
      Một cõi âm thầm cứ vẫn vơ
      Cám ơn RD . Chúc em chiều vui nhé

      Xóa
  29. Chiều loang tím cả chân trời
    Bóng ai thấp thoáng nơi vời vợi xa
    Gió hiền nhè nhẹ bay qua
    Gửi lên mái tóc hương hoa dịu dàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp nhau đây thoáng ngỡ ngàng
      Em đi từ dạo lá vàng chưa rơi
      Giờ đây phố vắng ngập trời
      Hương hoa ngày cũ theo người đi xa

      Xóa
  30. Thẩn thờ đứng giữa chiều loang tím
    Mơ bóng người xưa dạ ngẩn ngơ
    Xa rồi từ độ mùa thu cuối
    Biết ai có còn nhớ hay không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ bóng người xa đã bấy lâu
      Nghe trong cơn gió bóng thương sầu
      Ra đi từ ấy không về nữa
      Để mãi cuối trời hiu hắt nhau

      Xóa
  31. Bóng chiều loang loáng nước gương soi
    Tôi đứng thẩn thơ ngóng cuối trời
    Thả hồn mơ mộng nơi miền vắng
    Nhớ tiếng em tôi mỗi lúc cười .
    "Cuối thôn chập chờn làn khỏi mỏng"
    Đầu thôn nhè nhẹ tiếng sương rơi
    "Chân trời nhuộm vết loang màu tím"
    Chờ đợi em tôi hết một đời !

    Em ghé thăm anh,đọc bài thơ THẤT NGÔN BÁT CÚ thật hay và tâm trạng,em họa với anh mấy vần,có MƯỢN của anh đôi dòng,mong anh lượng thứ.Chúc anh một đêm ngon giấc,mộng đẹp nha ! hihihiii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãi đứng nhìn theo nước trôi xa
      Chênh chao vạt nắng cuối sông tà
      Nhớ ai bên bến chiều ngơ ngác
      Dõi mắt nhìn trời nỗi thiết tha
      .
      Giọt nhớ chiều theo ánh sao sa
      Mênh mang sóng vỗ bóng mây là
      Chân trời một ráng vờn tia nắng
      Thấy chút bồi hồi lúc nắng pha

      Xóa
  32. Cuoi tuan em sang tham anh va doc tho!
    "Chân trời nhuộm vết loang màu tím
    Đẹp tựa mắt em buổi đợi chờ ./" 2 cau nay that hay qua anh TL oi !Em chuc anh ngay cuoi tuan dong day niem vui ben nguoi than nhe anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn Yến Phạm nhiều nhé . Chúc em những ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui nhé

      Xóa
  33. Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
    Nhớ ai ai nhớ bây chừ nhớ anh
    Ngày lễ vui nhe anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Riêng anh nỗi nhới gập ghềnh
      Tìm em tìm mãi chênh vênh cuộc đời
      Chúc em chiều vui nhé

      Xóa
  34. Nắng chiều vàng nhạt ở trên sông
    Nỗi nhớ chênh chao tận cõi lòng
    Đứng lặng nhìn trời loang vết nắng
    Âm thầm khoắc khoải nỗi chờ mong ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có người lữ khách đứng chờ mong
      Nặng nợ ai đây héo cả lòng
      Em có đi về qua chốn cũ
      Hỏi dùm người ấy có còn không?

      Xóa
  35. chúc anh có kỳ nghỉ lễ yêu thương nha anh ! ko dám đấu khẩu thơ với anh đâu ....!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nhé Thanh Dung . Chúc em ngày nghĩ lễ tuyệt vời nhé

      Xóa
  36. Ghé thăm anh chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ..!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn Gái thật nhiều nhé . Chúc em ngày nghĩ vui vẽ cùng gia đình nha

      Xóa
  37. Em qua thăm anh để được đọc thơ nè . Lâu ngày không gặp nhớ anh ghê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cám ơn em nha. Kể từ lúc Yahoo đóng cửa đến bây giờ mới gặp lại Mây mừng thật nhưng rất tiếc anh không vào nhà Mây được . Rất mong được gặp Mây trên trang nhà nhé . Chúc em cuối tuần nhiều niềm vui .

      Xóa
  38. Em nghe anh nói ko tin
    Sang nhà anh khách đông lên mọi ngày
    Đâu chỉ mỗi riêng em đâu
    Xung quanh anh có nhiều nàng xinh tươi
    Làm sao tin anh dù anh nói ngàn lời (~_~)

    Vui khỏe an lành ngày giỗ tổ anh nhé !
    http://farm8.staticflickr.com/7224/7196190440_5a71599495_z.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều nay sao thấy rụng rời
      Câu thơ em viết những lời đắng cay
      Bạn bè vui vẽ đắm say
      Bên câu thơ dỡ tối ngày dệt thêu
      Ước mong cứ mỗi buổi chiều
      Lòi com rộn rã chắc nhiều điều vui

      Chúc em cuối tuần rộn rã niềm vui nhé !

      Xóa
  39. Anh Lê ui ! Em tuần rùi bất ổn, cứ tưởng...nên nói ...lung tung làm anh cùng mọi người lo lắng. Em lên là vội chạy qua nhà anh cảm ơn anh đã cho em lời động viên an ủi. Cảm ơn anh nhiều lắm.
    Chúc anh cùng gia đình cuối tuần vui vẻ, anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh rất vui khi Đan Thuỳ đã trở lại với bạn bè .
      Chẳng thà không biết thì thôi
      Biết rồi mỗi đứa một nơi cũng buồn .
      Vậy là đâu cũng vào đấy rồi em nhỉ . Cám ơn em thật nhiều nhé . Chúc em ngày cuối tuần an vui

      Xóa
  40. Trên bến sông buồn....buồn ngẫn ngơ
    Thuyền tình không có....có trời mơ
    Chiều tím ? hay em màu áo tím ?
    Sông xanh dòng chảy....chảy lặng lờ

    Tối mát ngủ ngon không mộng mị nha anh hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên bến sông chờ...chờ muôn kiếp
      Thuyền tình cặp bến ...bến bờ xa
      Màu nắng ...mắt anh chiều không nắng
      Bến mơ hoang vắng ...vắng nhạt nhòa

      Cuối tuần yêu thương đong đầy em nhé ...

      Xóa
  41. Đứng nhìn cảnh vật quá ư mơ,
    Đứng ngắm chiều tan quá lặng lờ.
    Giữa dòng lờ lững thuyền xuôi ngược,
    Tâm hồn như nhắp rượu...say sưa.
    Anh ơi, TH sang thăm anh. Chúc anh ngày nghỉ lễ và cuối tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một bóng người xa giữa bến mơ
      Ngẫn ngơ anh mãi đứng mong chờ
      Chờ ai không biết chờ ai nữa
      Trống vắng trong lòng nghẹn ý thơ

      Anh cám ơn Thanh Hoa nhiều nhé . Chúc em cuối tuần nhiều niềm vui nha.

      Xóa
  42. Em ghé thăm anh giữa chiều hôm
    Thoang thoảng đâu đây ngọn gió nồm
    gia chủ đi đâu nhà vắng lặng
    Mình em thơ thẩn ngắm hoàng hôn..
    Em chúc cuối tuần tràn ngập thương yêu nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngơ ngẫn một mình em đứng chơi
      Thấy em trong dạ chợt rối bời
      Gió chiều vương chút mùi hương phấn
      Thấp thoáng nụ hồng em lã lơi .

      Anh cám ơn em . Chúc em ngày nghĩ tuyệt vời nhé

      Xóa
  43. Còn đâu hình tượng để tôn thờ
    Hờn giận gửi trang xướng họa thơ
    Nghĩ đến lời trao buồn thấu ruột
    Cố xua tâm gợi nhớ vô bờ
    Tìm quên coi giống đêm khuya mộng
    Cố gắng xem như một giấc mơ
    Nào được tàn canh trào nuối tiếc
    Chưa vơi trăn trở vẫn mong chờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình bóng còn đâu để tôn thờ
      Chắt chiu lươm lặt mấy vần thơ
      Gởi cho sông nước trôi muôn hướng
      Trã lại đất trời nỗi ngẫn ngơ
      Người đã một đời quên ước hẹn
      Ta giờ năm tháng bỏ niềm mơ
      Mây suông lướt thướt vờn buông phủ
      Một chiếc thuyền neo chốn hững hờ

      Xóa
  44. Anh Tien oi!..Diem sang tham anh day!...sao chieu nay ngoi ma nho den anh, thay long that ruot dau..........lien chay sang tham anh......chuc 1 buoi chieu am ap hanh phuc tran ngap anh nhe.........Miss you......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng rất vui khi được gặp gỡ em mỗi ngày . Chỉ mong có thế thôi . Anh chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc em nhé . I Miss you

      Xóa
  45. Ghé thăm anh để đọc thơ
    Chúc anh chiều muộn mộng mơ thật nhiều.

    Em hoạ thơ sau nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong sao mỗi sáng mỗi chiều
      Hàn huyên tâm sự đôi diều xẻ chia.
      Cám ơn em nhé !

      Xóa
  46. Thơ em viết còm cho anh
    Không có ớt ( cay) chỉ có nhiều tiêu thôi(~_~)
    Anh sang lại trách em rồi
    Đừng anh nhé ! Cứ vui mỗi ngày
    Bây chừ em còm ở đây
    Ngày mai em lại sang còm nữa nha
    Anh đừng có la em nha ! (~_~)

    Vui ngày cuối tuần nhé anh ơi !
    http://www.phattuvietnam.net/thumbnail.php?file=2011/IMG_0100_640x480_918903714.jpg&size=article_medium

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết chơi thôi chớ có la
      Giận rồi không dám la cà sang đây
      Thế thì buồn cứ mỗi ngày
      Nhớ nhau rồi biết sao đây em hè

      Chúc em cuối tuần an vui nhé

      Xóa
  47. Một tối thật vui và thư giản anh nhé.chúc anh thật ngon giấc đêm nay nhé.

    Trả lờiXóa
  48. Mắt tím lại loang vệt đợi chờ ?
    Thứ bảy ngọt ngào nha anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bởi vì em vẫn mãi là thơ

      Chủ nhật ngọt ngào em nhé !

      Xóa
  49. Em sang thăm anh nè,muộn rùi,chỉ chúc anh một đêm ngon giấc,mộng lành nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em đã dành thời gian ghé thăm anh . Chúc em chủ nhật tươi hồng

      Xóa
  50. Dòng sông bến vắng đìu hiu
    Nhớ sao là nhớ những chiều bên nhau
    Giờ như nước chảy qua cầu
    Cố nhân biền biệt chìm sâu nỗi buồn
    Chúc anh ngày CN hồng thật vui & hp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Góc trời ngập bóng hoàng hôn
      Tìm trong cõi nhớ ngõ hồn thương đau
      Lệ đêm một vệt nát nhàu
      Tìm em cho đến đêm thâu võ vàng
      Chúc em chủ nhật tuyệt vời nhé

      Xóa
  51. Em ghé thăm anh, chúc anh chiều chủ nhật thật an bình anh Tiến nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em nhiều nhé . Chiều chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nha em

      Xóa