TỬU CẢM
Nghiêng lòng cảm tạ cõi càn khôn
Mỗi sớm mờ sương lạnh nẻo hồn
Độc ẩm ta ngồi nghe sóng vỗ
Khơi mào hắn đợi để người hôn
Phần ông dốt lễ nghi trà đạo
Cảnh lão nghèo gia giáo mộc tồn
Đến bữa cơm dùng ly rượu hẩm
Vui buồn giữa mấy bạn đồng môn ./.
LCT 12/O7/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
UỐNG PHẢI KHÔN
Họa vui cuối tuần..
Đã nhậu chung bè uống phải khôn
Đừng nên để lạc cõi vô hồn
Cho dù bạn hữu cầm vai vỗ
Hoặc giả cô nàng vẫy mắt hôn
Ý mãi đồng tâm nào bỏ rượu
Lời luôn hiệp sức chẳng quên cồn (tv)
Mong rằng chiến hữu hoài thông cảm
Bởi hết ly này sẽ nhập môn.
12/7/2025.
*****
Hoành Trần
Xin vui đôi câu
MÃI DẠI KHỜ
Lầm lỡ vì yêu mãi chẳng khôn,
Luôn đem mơ mộng để vào hồn,
Ngày đêm tơ tưởng ai về níu,
Sáng tối dệt ươm kẻ đến hôn!
Gom nhặt tình yêu thành bảo bối,
Sẻ chia kinh nghiệm được lưu tồn
Người cười ta dại trong thời thế
Đành phải quay về nẻo Phật môn!
HT
12/7/25
*****
Hương Lan
CHỚ DẠI KHÔN
Đã ở bên rồi chớ dại khôn
Đừng nao núng phải gọi khơi hồn
Đêm dài hãy đợi duyên tình đến
Động bé nên chờ cảnh võng hôn
Đón một lời yêu hòa mỏng ngõ
Đàn bao đoản ái gợi xanh cồn
Đông lùa mộng giữ xuân hồng tỏ
Để nghĩa thơm đầy lại...khoái môn...
12.07.2025
Hương Lan
*****
Tiến Trinh
NGHĨA THƠ
Để áng thơ lòng vượt vũ môn
Đường thi xướng họa quả mê hồn
Khi bình mãn ý nghiêng bầu rượu
Lúc ngẫm ưng lời thả nụ hôn¹
Loại bỏ âu sầu duyên thắm giữ
Lường đong nhã nhặn nét hay tồn
Đêm về thưởng nguyệt cùng vui uống
Nghĩa đẹp giao hòa thỏa tiếng khôn.
(1-Thả tim, avatar hôn gió)
Trịnh Hùng Tiến
12.07.25
*****
Kim Xuyến
MÃI CHỜ MONG
Mộng ước vương tình đã mấy khôn,
Lòng thương trót gửi một tâm hồn.
Thu vàng gió nhẹ len niềm nhớ,
Hạ trắng buông mành giấu nụ hôn.
Phó mặc đời trôi sầu lặng lẽ
Bền lâu ái nghĩa biệt vong tồn.
Đèn đêm nhạt ánh ôi buồn bã
Đợi bóng ai về khép cổng môn
*****
Đăng Khoa Lê
. DƯỠNG THÂN
Sống trở nên người học chữ khôn
Rồi mong giũ bụi ở tâm hồn
Mây trời vạn thuở đời mưa vỗ
Bãi biển nhiêu lần ngọn sóng hôn
Gọt dũa tinh thần mong để nhớ
Rèn tô nghĩa khí được lưu tồn
Trên đường vấp ngã không hề nản
Mãi rạng gương nhà sáng cửa môn
L Đ K12/07/25
*****
Nguyễn Thanh Hùng
Hán tự xen cùng đủ rõ hay
Đường thi “Tửu Cảm” khó ai tày
Vui cùng mấy vận rằng chia sẻ
Chẳng mặn âu thì cũng soán chay
THẰNG TÔI
(Tiêu đề xin miễn chấp)
Điểm bụi phong trần đã mấy khôn
Thằng tôi vẫn cứ nặng chao hồn
Thơ quèn lễnh loãng cho người cợt
Mộng hẻo loàng xoàng đãi gió hôn
Lẽ phải sinh thời âu tất trọng
Dòng trôi định số dĩ nhiên tồn
Trăng mòn khuyết đợi Tào* xem sổ
Gió cũng thưa làn cổng ngọ môn
(*) Nam Tào
NTH 12/7/2025