VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024

VẦN THƠ NỔI SÓNG

 VẦN THƠ NỔI SÓNG


Có những dòng thơ tủi phận buồn
Nghiêng chiều lệ cuốn nỗi đời tuôn
Hồn thu đẫm ngọn sầu mây nước
Nẻo mộng mềm hơi rã sóng nguồn
Dẫm nát quan hà văn trọn khổ
San bằng tuế nguyệt vẻ tròn khuôn
Bàn chân trải gót miền xuôi ngược
Một biển trần đau nghĩa cúi luồn ./.

LCT 11/O9/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần

CÀ PHÊ THÔI MÀ!
Sáng ra chưa gặp đã than buồn!
Ngồi uống cà phê lệ muốn tuôn,
Chẳng lẻ xa lâu nên lạc chốn!
Hay là chán nản thích về nguồn?
Giang hồ lãng tử nề chi khổ,
Thi sĩ văn nhân chẳng ngại khuôn,
Đã dấn thân vào trong cuộc sống
Chớ hèn để phải lách rồi luồn
HT
11/9/24
*****
Lê Minh

BÓNG CHIỀU

Vẫn bóng chiều loang chợt tủi buồn 
Bao ngày khắc khoải giọt sầu tuôn
 Hờn đêm tửu nhạt nhìn sông núi
Tủi dạo mùa lem dõi suối nguồn 
Ái nghĩa vun hoài chưa đẹp khổ 
Ân tình dệt mãi chả vừa khuôn
Từ hôm mỏi bước chân trời lạ
Lại nghĩ đời sao hắn phải luồn
LM
*****
Trần Đình Tấn
NỖI NIỀM RIÊNG

Chạm nỗi niềm riêng cảm thấy buồn
Mưa tràn gió trỗi lệ lòng tuôn
Cầu cho bão lặng êm dòng nước
Để có đời yên rõ ngọn nguồn
Chữ cạn thơ cùn đem đóng khổ
Ân trầy nghĩa mỏng muốn thành khuôn
Làm sao tác phẩm người xem được
Mới nghĩ rồi đây  phải chịu luồn./.
11/9/3024
*****
Dinh Tuan Minh
BẾN QUÊ NGÀY VƯỚNG LŨ 
Người đi bỏ mặc bến sông buồn
Ngóng chẳng quay về lệ đẫm khuôn
Mãn Hạ âm thầm lo chớp biển
Vào Thu thấp thỏm sợ mưa nguồn
Thôn ngoài bão nổi bèo đang dạt
Bản cạnh giông tràn nước mãi tuôn…
Hẹn sẽ sum vầy khi chuyển tiết
Mà sao nỡ để rét len luồn
Đinh Tuấn Minh.
*****
Hương Lan
TÌNH RIÊNG ĐÃ CẠN
Thnđt

Tình riêng đã cạn khiến tim buồn
Nghĩa đổi ân vùi ngập bóng khuôn
Biển vắng chiều nay trời lộng bãi
Cành non buổi ấy bão khơi nguồn
Mơ lần cội thẫm thương đành ngả
Nhớ bận hoa ngời tủi bỗng tuôn
Gợi bữa lòng trao đời khổ chát
Thềm xưa gió thổi gạn trăng luồn

11.09.2024
Hương Lan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét