VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2024

KIẾP PHÙ DU

KIẾP PHÙ DU


Những cánh bèo hoang nổi dọc bờ
Thương đời lạc giữa mấy dòng thơ
Tình lơ lửng cuộn sầu trăng nước
Mộng thẫn thờ quên đổ bóng cờ
Khuất ngõ trăng tàn con vợ chửi
Quen bầu rượu nát lũ người mơ
Miền thu lá rụng nằm vương vãi
Cảnh bến phù du vẫn mập mờ ./.

LCT O9/O9/2O24
BÀI HOẠ:
*****
Lê Minh
BÓNG HOÀNG HÔN 

Vẫn bóng hoàng hôn đổ cạnh bờ 
Gom từng kỷ niệm gói vào thơ 
Sầu chân lãng tử nhìn mây nước
Tủi bóng tình nhân dõi cuộc cờ
Tiếc bữa mưa tràn lem nẻo mộng
Đau chiều bão dậy ướt thềm mơ 
Giờ rong ruồi cảnh thương mùa cũ
Chạnh thuở mình xa vũng khói mờ 
LM
*****
Hoành Trần

BÓNG THỜI GIAN
Bùi ngùi dừng lại đứng bên bờ!
Ngắm cảnh trời mây đang vẽ thơ !
Ngẫm phận bọt bèo hơn lủ kiến!
Nghĩ thân lơ láo tựa quân cờ!
Xuân xanh ươm kết bao ao ước!
Già lão phai tàn những mộng mơ!
Nhìn bóng hoàng hôn dần lịm tắt,
Vào trong cát bụi để phai mờ!
HT
9/9/24
*****
Tòng Trần
CHƯA BẾN ĐẬU

Đời chưa bến đậu quẩn quanh bờ
Cứ mãi thân bèo tủi phận thơ
Chỗ trọ hoài trôi dù phỉ nước
Miền cư mãi nổi há quên cờ
Tuy rằng số hẩm nhiều hôm mộng
Bởi tại duyên nhàu lắm bữa mơ
Chợt nhớ ngày xưa mình vẫn khổ
Rồi thương thuở ấy chịu sao mờ.

9/ 9/ 2024.
*****
Trần Đình Tấn
CHỤP ẢNH DÁN THƠ

Lão thấy gì trôi ở cạnh bờ
Im lìm chụp ảnh dán vào thơ
Người xem cảnh đẹp y dòng thác 
Kẻ nghĩ từ hay tựa lá cờ
Chọn ngữ ông dùng bao đứa chửi
Xem từ chị ráp những thằng mơ
Ngày đem xướng hoạ người khen mãi
Có mỗi niềm vui chẳng bị mờ./.
09/9/2024
*****
Dinh Tuan Minh
MONG ĐỢI NGẬM NGÙI
Chờ trong khắc khoải giận vô bờ
Đã phải âm thầm vịn lấy thơ
Lắm bữa than đời đi lạc nẻo
Nhiều hôm dỗi phận tính sai cờ
Xuân về nhớ buổi bên thềm mộng
Hạ đảo thương ngày giữa bến mơ 
Gửi những lời hay rồi gợi ý
Mà nay để nguyệt khói giăng mờ
Đinh Tuấn Minh.
*****
Hương Lan
ĐÒ NEO BẾN MỘNG

Đò neo bến mộng chẳng xa bờ
Vọng tỏa bao ngày dãi tiếng thơ
Khởi giọng đàn reo hòa giữa sóng
Tràn câu sáo đọng thả bên cờ
Tâm hồn lặng lẽ duyên còn nhớ
Trí dạ âm thầm nghĩa chửa mơ
Đã thấy lời thương ghì cảnh nợ
Lòng xao xuyến cảnh bụi vương mờ

09.09.2024
Hương Lan
*****
Phạm Niêm
THƠ: HOA LỤC BÌNH.
----
Bởi phận phù sinh sống bãi bờ.
Cho làng sỹ bá tạo nguồn thơ.
Theo dòng định mệnh xuôi dòng nước.
Kết chặt tình Sông trải sắc cờ.
Mục rả phơi mình trên ruộng nắng.
Xương tàn dựa mé xác thân xơ.
Vùi mưa dập gió loài hoa dại.
Bởi phận  phù sinh sống bãi bờ.

Phạm Niêm.
*****
Đăng Khoa Lê
.          PHẬN BÈO BỌT

Đời hoang gió tạt cảnh xa bờ
Lạc chốn phong Trần thuở ấu thơ
Bến đục nào đong mùa cạn nước
Dòng trong vẫn vượt buổi không cờ
Đau vì bão nổi đen màu ước
Giận bởi mưa tràn tối nẻo mơ
Quẩn giữa đời trôi hờn kém phận
Hoài thương bóng Nguyệt mãi lu mờ

            L Đ K 09/09/24
*****
Nguyen Dac Thang

CÁNH BÈO VÔ ĐỊNH 
Bèo trôi nổi tắp quãng xa bờ 
Giữ lặng im nhìn mấy cảnh thơ 
Bạ nghĩ sông dài vui điểm đón 
Vờ quen sóng cả vững tâm chờ 
Trăng tàn vẽ lại đêm huyền ảo 
Nắng hửng soi vào ngõ mộng mơ 
Cảm nhận thời gian dù sớm trễ 
Phù du giải thoát bụi che mờ.
MT 240910

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét