VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

PHÚT CUỐI

PHÚT CUỐI


Chiều tàn cuốn gió lội qua sông
Nửa mảnh tim đau nhói buốt lòng
Mặc niệm đời mình bên bóng nắng
Trần tình cuộc mộng giữa thu phong
Miên man đứng ngắm cùng trời biển
Yếu đuối men theo dọc ruộng đồng
Ngẫm nghĩ đường trần muôn hệ lụy
Vừa nhìn thấy có cũng như không ./.

LCT 13/O9/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
ĐAU LÒNG
Song thanh 

Nước xói rừng đồi lũ nhẫy sông
Mưa tuôn tiếp nối nỏ dằn lòng
Nghèo nàn lụt lội mong khô nắng
Khổ sở bùn lầy mộng cạn phong
Phận mạt lênh đênh nhiều cửa biển
Xương phơi lủ khủ những bờ đồng
Còn làm đói rét dân đau bệnh 
Nỡ giẫm phần đời có ác không.

13/9/2024.
*****
Lê Minh

ĐƯỜNG ĐỜI 

Những bữa nàng về trước bến sông
Quê hương lụt lội thấy buồn lòng
Tình đời sánh với cơn mưa hạ
Cuộc mộng bì cùng chiếc lá phong
Nước cuốn thuyền bè ra cửa biển
Giông lôi của cải tới ngoài đồng
Đường đời mấy chốc nên tro bụi
Thử hỏi tiền tài có tốt không ?
LM 

VÔ THƯỜNG 

Vẫn giọt mưa chiều đổ xuống sông
Thềm khuya trở gió chợt đau lòng
Em chờ nắng vẫy bên rèm cửa
Hắn để hoa tàn giữa bụi phong
Những buổi xuân về tươi ruộng lúa
Từng hôm hạ đến đẹp nương đồng 
 Ai nào thấu được đời muôn ngả
Hiểu lẽ vô thường có lại không 
LM
*****
Trần Đình Tấn
NHẬM CHỨC NGÀY BÃO LŨ

Ngày về bão lũ vội sang sông
Mẹ đợi cha luôn cứ cháy lòng
Ngẫm mãi thằng bờm mong nắng đến
Chờ hoài thủ trưởng gọi thư phong
Hôm qua ngập lụt rầu bờ biển
Tháng tới đưa mây nẫu giữa đồng
Khổ sở nhiều ngày nên chịu luỵ
Màng gì chức tước để hư không./.
13/9/2024
*****
Dinh Tuan Minh
TRƯỚC BÃO GIÔNG
Lũ giữa chiều tà mấp mé sông
Đau thương mất mát cuộn vào lòng
Nôn nao dõi những đường đành cấm
Bối rối nhìn từng nẻo phải phong
Ngập lụt bùn tuồn vây bủa bản
Trôi đê nước cuốn ngập tràn đồng 
Thâu đêm bộ đội nhiều đoàn vẫn
Lặn lội rà tìm có biết không ?
Đinh Tuấn Minh
*****
Hương Lan
LỤT VÌ BÃO

Lụt nặng vì nhiều lũ giữa sông
Thiên nhiên nát bét tủi vầy lòng
Ngoài triền nước lớn do mây vũ
Trước bến dòng đầy tại bụi phong
Bởi cảnh muôn nơi làm ướt mắt
Nên mưa khắp chốn đảo tròn đồng
Tình người hãy giữ cho êm mộng
Cũng đã tàn rừng liệu đặng không?

13.09.2024
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
.          TRONG MẮT BÃO

Gió cuốn chiều tà lụt ngập sông 
Lênh đênh kiếp nạn cuộn vào lòng
Ngày tàn gắng sức trong mưa lũ 
Kẻ ở oằn mình giữa bão phong
Cảm bởi đời người tan cuối sóng
Thương thay lúa má rữa ngoài đồng
Công An Bội dội dồn về cứu
Đói rét tràn trề chịu được không
*****
Nguyễn Tiến
HOẠN NẠN RÌNH RẬP SAU SIÊU BÃO

Hãi lũ tràn về mấp mé sông
Lo khi nước vỡ dẫu cầm lòng
Đầu đường mái tốc theo cơn bão
Thủ phủ cành lìa rớt lá phong
Xót nếp con đông thầm chột dạ
Trông cây lúa chết ngộp đầy đồng
Truyền hình chỉ điểm tin nghe ngóng
Hoạn nạn rình mò có biết không.
- NT 13/9/24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét