VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024

SƯ THỜI MẠT PHÁP

SƯ THỜI MẠT PHÁP

(Thuận nghịch độc)

Đau thời mạt pháp hạnh còn đâu
Bỏ giới xàm tăng lũ trọc đầu
Giàu ý họ nghe thầy điểm mặt
Đẹp lời ông giảng cố tô râu
Sau sân cổng kín che chiều mộng
Trước cửa nhà cao để rượu chầu
Màu sắc đối nhân tình chiếm đoạt
Mau đền tội ác kẻ lòng sâu ...

Sâu lòng kẻ ác tội đền mau
Đoạt chiếm tình nhân đối sắc màu
Chầu rượu để cao nhà cửa trước
Mộng chiều che kín cổng sân sau
Râu tô cố giảng ông lời đẹp
Mặt điểm thầy nghe họ ý giàu
Đầu trọc lũ tăng xàm giới bỏ
Đâu còn hạnh pháp mạt thời đau ./.

LCT 25/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
TUỔI GIÀ NGHĨ CẢNH
 ( Thuận nghịch độc)

Thuận:
Đau ốm bữa dài nghỉ trọn đâu
Bỏ cơm sầu cháo tội ê đầu
Giàu luôn chị giữ vì trơ mắt
Đẹp mãi ông nhìn bởi trắng râu
Sau tháng dưỡng trà ươm thuở mộng
Trước hôm mời rượu thưởng đêm chầu
Màu vui xướng hoạ đường thơ ngẫm
Mau đến bạn tình giữa thẳm sâu

Nghịch:
Sâu thẳm giữa tình bạn đến mau
Ngẫm thơ đường hoạ xướng vui màu
Chầu đêm thưởng rượu mời hôm trước
Mộng thuở ươm trà dưỡng tháng sau
Râu trắng bởi nhìn ông mãi đẹp
Mắt trơ vì giữ chị luôn giàu
Đầu ê tội cháo sầu cơm bỏ
Đâu trọn nghỉ dài bữa ốm đau./.
25/6/2024

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét