VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2024

TÌNH CHIỀU

 TÌNH CHIÊU


Lại phải chờ em cuối ngã đường
Khi chiều phủ kín một màn sương
Thuyền xa mặt biển lòng đêm xoáy
Sóng vỗ triền sông cảnh lệ thường
Đỏ ngọn mây bồng chen trước ngõ
Đen dòng tóc mỏng dậy làn hương
Hờn duyên nửa kiếp vừa qua mộng
Lỡ cuộc tình chung quả khó lường ./.

LCT 23/O6/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CHỈ MỘT CHIỀU.

Từ hôm gặp gỡ ngả ba đường
Bỗng thấy như chừng dạ ủ sương
Sợi mỏng vừa trao tình đã thắm
Màn thưa mới gửi nghĩa sao thường
Ôm vào cõi ái đầy hoa mộng
Cất giữ nơi lòng đủ nhụy hương
Chỉ một chiều thôi đời khác mãi
Rồi duyên nợ kết chẳng năm lường.

23/6/2024.
*****
Phạm Niêm
-----
THƠ: MÃN NGUYỆN.
---
Trả nghiệp cùng anh bước nẻo đường.
Dương trần lướt dặm trải ngàn sương.
Cùng trong khổ nạn cuồng phong xoáy.
Cũng cảnh  nàn nguy chốn hạ thường.
Ái đậm chan hòa tươi  thắm ngõ.
Tình sâu nụ trổ ngát mùi hương.
Uyên ương một kiếp xây tròn mộng.
Hạnh đức bồi vun chẳng đếm lường.

Phạm Niêm.
*****
Trần Đình Tấn
HẾT CHỖ LƯỜNG

Lão ấy tim ai vạn nẻo đường
Nhưng rồi chỉ thấy những làn sương
Đời không tỏ thắm tình ôi lạ
Phận chẳng ngời tươi nghĩa khác thường
Thấy chị hôm buồn  đang bỏ ngõ
Trông nàng bữa mộng cố rời hương
Người yêu thuở trước từng đêm đợi
Để vợ thằng kia hết chỗ lường./.
22/6/2024
*****
Ánh Dương
CHUYỆN NGÀY XƯA

Mỗi gánh sầu đau giữa dặm đường
Nghe làn gió cuộn đủ mùi hương
Tình em để lạc ngày  qua phố
Nghĩa bạn rồi quên buổi xuống phường
Lạnh ngõ ân tình thương bếp lửa
Khô màu kỷ niệm nhớ thềm sương
Mà  nay trở gót về quê cũ
Vực thẳm chiều giăng bãi sóng lường,,

NKL 23 06 20
*****
Lê Minh
DÒNG KỶ NIỆM

Bãi cỏ chìm trong lớp bụi đường
Hơi mờ phủ kín tựa làn sương
Nhài đang ửng nụ nhìn đâu khác
Lựu đã xoè bông ngó chẳng thường
Tủi bữa mưa vần hoa nhạt sắc 
Thương chiều gió trở liễu tàn hương 
Tìm trong kỷ niệm dòng hư ảo
Biết rõ tình kia bị ả lường 
LM
*****
Lê Cảnh Thông
CHỜ EM Ở CUỐI CON ĐƯỜNG 
Chờ em ở cuối những con đường 
Phủ rặng mây chiều ngõ trắng sương 
Cõi quạnh hiu tìm nơi biển vắng
Miền du lãng đợi khúc nghê thường  
Xanh dòng nước chảy hoa hòa cỏ
Nhạt ánh trăng tà cảnh rã hương
Cuối nẻo duyên đời ai lặng lẽ 
Tình ta vẫn mộng chẳng đo lường
          23/06/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.          CỐ  HƯƠNG

Ngảy đi mẹ tiễn thắm hoa đường
Trở lại trên đầu tóc điểm sương
Bến cũ ta nhìn đang khác lạ
Làng xưa bạn thấy đã xa thường
Về quê xóm bản Đan ngời sắc
Thấy giữa tâm người tỏa ngát hương
Nét đẹp đương thì sao khó tả
Tình yêu xứ sở biển sâu lường

          L Đ K 23/06/24

2 nhận xét:

  1. MT sang thăm anh. Đọc thơ XH hay. Anh ơi cho MT hỏi tí , hình như anh có fb cũng lấy bút hiệu" Bụi thời gian " phải ko...?? Em có nhìn thấy bút hiệu này trên fb của bạn bè , mà ko biết phải của anh Tiến Cảnh ko vì fb này bảo mật khi chưa kết bạn nên ko vào xem được.... Vui , khỏe anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi em . Đó là fb của anh . Nếu cảm thấy thích em kb nhé . Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em luôn vui nhé muctim

      Xóa