VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

GIỌT TÌNH ĐÔNG

GIỌT TÌNH ĐÔNG


Sương mù trải sợi giống màn tơ
Những buổi bình minh nắng lụa mờ
Cảnh sắc êm đềm ôm cõi mộng
Khung trời lặng lẽ gối niềm mơ
Nhìn đôi nhạn biển vờn trên sóng
Thấy một vầng mây đảo giữa bờ
Chợt nghĩ đông sầu như chốn ảo
Nên buồn gõ nhịp cuốn vào thơ ./.

LCT 27/11/2O21


2 nhận xét:

  1. MT sang thăm anh . Đọc thơ hay . Cuối tuần vui , hp , bình an anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em ghé thăm và chia xẻ cảm nhận . Chúc luôn bình an em nhé muctim

      Xóa