VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

THU CÔ LIÊU

THU CÔ LIÊU

Mây buồn phủ kín bãi chiều hoang
Huyễn ảo mùa thu nắng lụa vàng
Tưởng dáng ai về qua ngõ tắt
Mơ hình bóng trở lại đường ngang
Người thơ thẩn trách ngàn năm lỡ
Oán nửa đời quên mộng bẽ bàng
Rượu níu thơ tìm câu diễn cảm
Nhưng dòng lệ ứa nghẽn từng khoang ./.

LCT 14/08/2020


BÀI HỌA :
*****
MỘT THOÁNG TRƯỜNG XƯA

Đổ vỡ lâu rồi giấc mộng hoang
Vì đâu rữa đá lại tan vàng
Mơ màng ruổi bóng đường trông ngược
Cám cảnh đưa thuyền bận rẽ ngang
Lũ bạn đà xa ngoài góc biển
Dòng tên cũng nhạt dưới thân bàng
Âm thầm ghé lại ngôi trường cũ
Nhặt mảnh tơ lòng chất trĩu khoang.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Tòng Trần
NHỮNG NẺO HOANG

Gió lộng Thu chiều những nẻo hoang
Buồn hiu cõi dạ đắng tim vàng
Bên lề thực nữ vờn qua tắt
Cạnh lối anh hào đảo rẽ ngang
Dẫu lửa hoàng hôn vừa mới lịm
Dù sương sẩm tối vẫn chưa quàng (xv)
Cho tình đã chớm miền thuơng cảm
Để nghĩa vơi đầy phía mộng khoang.

14/8/2020.
*****
LỐI CŨ EM VỀ

Lối cũ em về cảnh vắng hoang
Đường xưa nhạt sắc nắng thu vàng
Đầu thôn lá rụng mùa hoa cuối
Giữa xóm tre tàn chiếc cổng ngang
Thoảng khói chiều mơ màu đỏ phượng
Lồng hương gió quyện bóng xanh bàng
Trăng buồn gác núi chờ đêm lại
Biển lặng dân chài cá đổ khoang/

NPP 14/08/2020
*****
BỨC TRANH MÙA THU

Những mảng mây buồn ngọn gió hoang
Chờ mong giọt nắng giữa thu vàng
Ngân hà uốn chảy như nằm dọc
Thượng uyển lay vờn giống vẽ ngang
Bởi đã tô màu xanh ruộng lúa
Mà sao nhuộm sắc đỏ cây bàng
Lưng trời một bức tranh kiều diễm
Có trọn khung, viền cả rãnh khoang

14/8/2020 Hồ Văn Thông
*****
Nguyễn Thế An
ĐAU DỒN


Nắng gửi chưa về vẫn lạnh hoang
Buồn chi vẻ ngọc ánh hoen vàng
Mây vờn tóc liễu không làn ngược
Biển nhuộm sương chiều trắng bãi ngang
Nhạt nhẽo thu tàn cây đỏ lá
Vào sân xót cảnh trọi trơ bàng
Đau chồng chất lại dồn đau nữa
Nỗi nặng đem tầu chở mấy khoang?


Nguyễn Thế An
(Điệp từ "đau")
*****
Vĩnh Long
BẾN QUÊ CHIỀU 


Lá đổ tơi bời nhuộm ngõ hoang
Chiều thu rực rỡ nắng hoe vàng
Ven đồi khói mỏng lan hàng dọc
Cạnh bãi sương mờ tỏa lối ngang
Mãi nhớ tình yêu nồng tựa bưởi
Hoài thương kỷ niệm thắm như bàng
Say từng khúc nhạc cung trầm bổng
Mến cảnh hương đời nặng trĩu khoang
Vĩnh Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét