VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

TÌNH THU

TÌNH THU

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Trăng mờ ngõ lạnh gió vờn sân
Sóng lặng hồ thu lá đổ dần
Chằng chịt lối xưa vườn đọng nước
Thẫn thờ đêm vắng hẻm chen chân
Căng dây thử nối duyên hò hẹn
Kéo chỉ nhờ khâu mép tảo tần
Bằng phẳng được đâu còn nhịp lỗi 
Thăng trầm kiếp mỏi rã rời thân ...

Nghịch :

Thân rời rã mỏi kiếp trầm thăng
Lỗi nhịp còn đâu được phẳng bằng
Tần tảo mép khâu luồn chỉ kéo
Hẹn hò duyên nối thử dây căng
Chân chen hẻm vắng đêm thờ thẫn
Nước đọng vườn xưa lối chịt chằng
Dần đổ lá thu hồ lặng sóng
Sân vờn gió lạnh ngõ mờ trăng ./.

LCT 12/08/2020

TÌNH THU
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Trăng mờ ngõ lạnh gió vờn sân
Sóng lặng hồ thu lá đổ dần
Chằng chịt lối xưa vườn đọng nước
Thẫn thờ đêm vắng hẻm chen chân
Căng dây thử nối duyên hò hẹn
Kéo chỉ nhờ khâu mép tảo tần
Bằng phẳng được đâu còn nhịp lỗi 
Thăng trầm kiếp mỏi rã rời thân ...

Nghịch :

Thân rời rã mỏi kiếp trầm thăng
Lỗi nhịp còn đâu được phẳng bằng
Tần tảo mép khâu luồn chỉ kéo
Hẹn hò duyên nối thử dây căng
Chân chen hẻm vắng đêm thờ thẫn
Nước đọng vườn xưa lối chịt chằng
Dần đổ lá thu hồ lặng sóng
Sân vờn gió lạnh ngõ mờ trăng ./.

LCT 12/08/2020

BÀI HOẠ :
*****
Khanh Nguyễn Gia
MÃI ƯỚC CÒN CHA
(Thuận - nghịch độc, Mạ đề)

Trăng rụng biển rồi bóng lặng sân
Biệt li ngày cũ ảnh phai dần 
Chằng ngâu bủa lối mờ vây cảnh
Tủi lệ vương lòng trĩu bước chân 
Căng mắt dõi chiều buông ngọc thỏ
Ngóng cha nhìn ngõ khuất mây Tần
Bằng chi ước mãi còn Thung cội
Thăng giáng tủi đời vắng phụ thân.

Đọc ngược :

Thân phụ vắng đời tủi giáng thăng
Cội Thung còn mãi ước chi bằng
Tần mây khuất ngõ nhìn cha ngóng
Thỏ ngọc buông chiều dõi mắt căng
Chân bước trĩu lòng vương lệ tủi 
Cảnh vây mờ lối bủa ngâu chằng
Dần phai ảnh cũ ngày li biệt 
Sân lặng bóng rồi biển rụng trăng.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Phượng Phượng
LẶNG LẼ

Sớm giọt sương còn đọng ở sân
Bình minh biển sóng đã tan dần
Cha còn lạnh những lần mưa gối
Mẹ vẫn đau từng mỗi dấu chân
Lại bữa nồi cơm vày lá luộc 
Rồi hôm hũ mắm mớ xương tần
Âm thầm nỗi khổ cùng khuya sớm
Nẻo vắng đi về tủi tấm thân/

NPP 12/08/2020
*****
Nguyễn Thế An
ÁNH TRĂNG THU
(Thuận - nghịch độc)

Trăng tỏa ánh vàng đọng khẽ sân
Xạ hương làn rối thở hơi gần
Chằng hoa cúc lộ hình như giả
Mở lối thu vào bóng lại chân
Căng mặt trống * tình gương xõa núi
Cửa song nhìn nhạn * trắng mây tần
Bằng đâu ở đó hồi xưa cũ
Thăng ý để lồng tiếng gọi thân...

Đọc ngược:

Thân gọi tiếng lồng để ý thăng
Cũ xưa hồi đó ở đâu bằng
Tần mây trắng * nhạn nhìn song cửa
Núi xõa gương tình * trống mặt căng
Chân lại bóng vào thu lối mở
Giả như hình lộ cúc hoa chằng
Gần hơi thở rối làn hương xạ
Sân khẽ đọng vàng ánh tỏa trăng.

Nguyễn Thế An
*****
Vĩnh Long
BẾN THU MỜ
TNĐ
Thuận
Trăng nhạt ngõ mờ khói đọng sân
Nhớ nhung tàn mộng nghĩa phai dần
Chằng vây phận rũ ngày chen gót 
Bủa hãm duyên sầu cảnh lách chân
Căng phím bữa từng vương vấn thảo
Thẳng dây chiều những ngẩn ngơ tần
Bằng ai khổ cực đời trôi nổi
Thăng tiến chậm hoài nghĩ tủi thân

Nghịch
Thân tủi nghĩ hoài chậm tiến thăng
Nổi trôi đời cực khổ ai bằng
Tần ngơ ngẩn những chiều dây thẳng
Thảo vấn vương từng bữa phím căng
Chân lách cảnh sầu duyên hãm bủa
Gót chen ngày rũ phận vây chằng
Dần phai nghĩa mộng tàn nhung nhớ
Sân đọng khói mờ ngõ nhạt trăng
Vĩnh Long
*****
Dinh Tuan Minh
TẢN MẠN THU
TNĐ
Thuận
Trăng khuyết biển mờ khói ngập sân
Nhớ thương thời ngọc cảnh trôi dần
Chằng thôi nghĩa nhạt đời sai bước
Níu bỏ duyên tàn phận lỡ chân 
Căng trí bữa hờn do vắng thảo
Khổ tâm chiều trách bởi xa tần
Bằng san kiếp rũ tình tan nát
Thăng bổng chuyện chờ mỏi mệt thân

Nghịch
Thân mỏi mệt chờ chuyện bổng thăng
Nát tan tình rũ kiếp san bằng
Tần xa bởi trách chiều tâm khổ
Thảo vắng do hờn bữa trí căng
Chân lỡ phận tàn duyên bỏ níu
Bước sai đời nhạt nghĩa thôi chằng
Dần xa cảnh ngọc thời thương nhớ
Sân ngập khói mờ biển khuyết trăng 
Đinh Tuấn Minh
*****
Chung Thái
NHỚ BUỔI THA PHƯƠNG 
(Thuận - nghịch độc)

Trăng gợi nhớ đầy lúa trải sân
Dõi quê buồn nhạn bóng xa dần
Chằng ân nghĩa xóm ngùi đau trẻ
Nuối cảnh hương chiều níu rã chân
Căng cứng dạ sầu tâm bão nổi
Nhớ thương lòng rã thịt xương tần
Bằng thân mãi thắm tình huynh đệ
Thăng ước tộc làng vọng tín thân.

Đọc ngược :

Thân tín vọng làng tộc ước thăng
Đệ huynh tình thắm mãi thân bằng
Tần xương thịt rã lòng thương nhớ
Nổi bão tâm sầu dạ cứng căng
Chân rã níu chiều hương cảnh nuối
Trẻ đau ngùi xóm nghĩa ân chằng
Dần xa bóng nhạn buồn quê dõi
Sân trải lúa đầy nhớ gợi trăng.

0517 H,12/8/2020
    Thái Chung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét