VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

GÁNH HOÀNG HÔN

GÁNH HOÀNG HÔN


Con đò lặng giữa bến hoàng hôn
Lữ khách về đâu để lạnh hồn
Gác cũ mây lòn vương vải rụng
Sân vàng lá đổ dật dờ tuôn
Này ly rượu đắng cùng chia nửa 
Nọ mảnh tình thiu hãy giấu buồn
Bỏ bóng trăng sầu treo cạnh ngõ
Buông ngày tháng khổ miệt càn khôn ./.

LCT 14/10/2019
BÀI HOẠ:
*****
Loan Nguyen​
 ƯỚC MÃI LẦN HÔN
Vẫn mỏi mong lần đắm nụ hôn
Dìu nhau đến tận ngõ linh hồn
Cho đời lắng đọng trào thơ chảy
Để lệ cô sầu vỡ sóng tuôn
Dẫu bến tàn trăng tình mãi ấm
Dù đêm đổi gió mộng không buồn
Đôi lòng nguyện ước cùng san sẻ
Một cõi đi về chẳng dại khôn/
NPP /14/10/2019
*****
Thái Chung​
THỜI XA LẶNG
Khắc khoải mơ về những nụ hôn
Cuồng si tuổi vụng đến mê hồn
Thương người nũng nịu dòng châu rớt
Giận kẻ eo sèo suối dỗi tuôn
Giữa bến còn vương thề lụy tủi
Đầu sông vẫn nhắc hẹn đan buồn
Hoen đời nghĩ quẩn thời xa lặng
Hỏi nhỡ ai là đứa dại khôn.
0279 TC,14/10/2019
Thái Chung
*****
Dư Âm​
 MÃI KHÉO KHÔN!
Chạnh tủi do vì đã hứa hôn,
Mà sao bấn loạn tưởng vô hồn!?
Duyên nồng thuở ấy dường như cạn,
Nghĩa thắm hôm nào tựa thể tuôn!
Nát rữa manh tình không được nửa,
Tàn hoang ngõ ái chẳng vơi buồn!
Trăng ngà quạnh chiếu trên đầu ngõ,
Chỉ mộng sau này mãi khéo khôn!!!
Xóa hoặc ẩn bình luận này

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét