VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

BIỆT LY

BIỆT LY

(Tứ đối)

Mỏi bước chân về ngõ biệt ly
Buồn con nước đọng buổi phân kỳ
Thu còn lại giữa chiều mây tím
Cạnh ngõ mưa hồng nắng bỏ đi
Giấc mộng phù du đời diễn cảm
Chìm trong chén rượu tuổi xuân thì
Đêm sầu ảo vọng dòng suy nghĩ
Rã dưới khoang lòng một thuở si ./.

LCT 16/10/2019
BÀI hOẠ :
**********
Sầu Riêng​
ĐÊM VẮNG
Ngũ độ
Gcđ, ccđ, 4 đối
*****
Đêm tàn tửu đắng dụng vài ly
Dạ ngẫm đời chua tủi mấy kỳ
Vỡ cuộc ân vùi trong cảnh úa
Sau hồi cũ biệt bóng người đi
Tình phai mãi níu nao hồn lạc
Trải mộng mùa qua đã hết thì
Tiếng đợi hoài cơi hờn buổi lỡ
Chia lòng ái gượng vẫn còn si.

Sầu Riêng: 16/10/2019
*****
Loan Nguyen​

 MỐI TÌNH SI

Xin đừng nhắc nữa chuyện từ ly
Kỷ niệm còn đây dấu hạn kỳ
Bỏ kiếp giang hồ anh trở lại
Vui tình lãng tử nó còn đi
Đời cay chẳng nhớ mình bao tuổi
Rượu đắng nào mong mộng mấy thì
Được mất như làn hơi sót lại
Thôi đành cứ vậy với tình si/

NPP 16/10/2019
*****
Đình Diệm​

VỀ ĐÂY LẠI NHỚ
Về đây lại nhớ bữa chia ly
Ở đó còn mang những diệu kỳ
Thổn thức hương nồng còn giữ lại
Mơ màng sắc thắm đã qua đi
Chung trà lồng vị thời xuân cảm
Chén rượu khơi mùi buổi hạ thì
Lá rụng tình thu vàng nổi nhớ
Bên chiều nắng nhạt dạ hoài si.

HƯƠNG THỀM MÂY – tháng 10.2019
*****
Thái Chung​
NHÀU PHAI
(Tứ đối, Giao cổ đối, cách cú đối)
Canh tàn lệ nhuốm tửu tràn ly
Sáng dỗi chiều ghen vẻ định kỳ
Để trỗi đau làm hiu hắt dạ
Cho thờ thẫn trí phải đành đi
Còn theo mộng ước chờ duyên đổi
Cạn đắng tình xưa bởi lỡ thì
Mãi ruổi mong cầu trông vận đến
Phai nhàu sắc trẻ tại lầm si.
0280 TC,16/10/2019
Thái Chung
****
Đối hoạ
CUỘC TỬU KHÔNG LỜI
(Tứ đối)

Đã biết xa rồi cảnh loạn ly
Mà sao lại bỏ chốn kinh kỳ ?
Thu hờn đứng giữa vườn hoa mộng
Trước cửa trăng sầu hạ dỗi đi
Kỷ niệm còn thơm mùa nắng cũ 
Ngày xuân chẳng lẽ nát bao thì
Ân tình vẫn đượm mùi hương sớm  
Cuộc tửu không lời vỡ chén si ./.

LCT 16/10/2019
*****
Long Nguyên
___NHỚ CUỒNG SI__

Không hề muốn có cuộc chia ly
Dẫu chỉ từ Nam đến bắc kỳ
Khổ nhục vương hoài nơi kẻ ở 
Đau buồn luyến mãi chỗ người đi
Nhưng vì thiếu gạo đành xa xứ
Cũng bởi thương con bỏ tiếc thì
Phải sống thu mình nơi xứ lạ
Thâm tình cốt nhục nhớ cuồng si.
*****
Lãng Phong

PHÂN LY

Đường tình hai nẻo đã phân ly
Giấc mộng chung đôi hết hạn kỳ
Kỷ niệm về pha màu nắng úa
Loang miền thu quạnh bóng chiều đi
Bâng khuâng gác lẻ chờ trăng đến
Hối tiếc hoa xuân nghẹn lỡ thì
Lạc lõng chim xa tìm tổ gọi
U hoài cánh nhạn quẩn bờ si
Lý Đức Quỳnh
17/10/2019

3 nhận xét:

  1. Thăm và bắt chước theo anh họa bài tứ đối,gcđ và ccđối.
    Nhờ anh kiểm tra lại xem có gì sai góp ý giúp.
    Chúc anh nhiều vui.

    PHÂN LY

    Đường tình hai nẻo đã phân ly
    Giấc mộng chung đôi hết hạn kỳ
    Kỷ niệm về pha màu nắng úa
    Loang miền thu quạnh bóng chiều đi
    Bâng khuâng gác lẻ chờ trăng đến
    Hối tiếc hoa xuân nghẹn lỡ thì
    Lạc lõng chim xa tìm tổ gọi
    U hoài cánh nhạn quẩn bờ si
    Lý Đức Quỳnh
    17/10/2019

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ anh sửa câu cuối CÁNH NHẠN = CÁNH BƯỚM.
      Bướm đêm đi tìm hoa cho nó mãi bay quanh quẩn bờ si luôn.
      Cảm ơn anh.

      Xóa
    2. Thanks Quỳnh ghé thăm và hoạ bài . Có thể nói với Quỳnh thì thơ nào cũng vậy . Tiếc rằng thời gian không có để Quỳnh thể hiện thôi . Vấn đề ở đây chỉ là giao lưu cho nên sai đúng cũng chẳng sao . Mình chỉ trân trọng tấm lòng thôi ạ . Chúc vui vẻ Quỳnh nhé !

      Xóa