VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

KHI NGHĨ VỀ ĐỜI NGƯỜI

KHI NGHĨ VỀ ĐỜI NGƯỜI

Lạnh lẽo sân chiều phủ trắng sương,
Ngồi ôn kỷ niệm chán ôi chường
Mơ màng cạnh ngõ hoa tàn sắc,
Thổn thức bên đời mộng rã hương!
Thế sự trầm kha người chẳng rõ
Trần gian nhiễu sự mấy ai tường
Đêm ngồi niệm chú ghìm hơi thở
Nghĩ cảnh thân già dạ vấn vương ./.

LCT 23/09/2019


BÀI HỌA :
*****

Nguyễn Phượng phượng

NGẬM NGÙI VƯƠNG

Quê nghèo mỗi sáng phủ đầy sương
Vẫn một mình em nỗi chán chường
Xóm nhỏ thu buồn lơi lả khói
Hiên vàng nắng nhạt rã rời hương
Niềm mong chỉ muốn người am hiểu
Nỗi nhớ còn mơ kẻ tỏ tường
Tuổi tác lui dần khung dĩ vãng
Nên lòng mãi cứ ngậm ngùi vương/

NPP 23/09/2019

2 nhận xét:

  1. NGẬM NGÙI VƯƠNG

    Quê nghèo mỗi sáng phủ đầy sương
    Vẫn một mình em nỗi chán chường
    Xóm nhỏ thu buồn lơi lả khói
    Hiên vàng nắng nhạt rã rời hương
    Niềm mong chỉ muốn người am hiểu
    Nỗi nhớ còn mơ kẻ tỏ tường
    Tuổi tác lui dần khung dĩ vãng
    Nên lòng mãi cứ ngậm ngùi vương/

    NPP 23/09/2019

    Em thăm anh họa vui cùng bài thơ hay anh chúc bt vui vẻ an nhiên nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và góp họa cùng anh bài thơ hay . Chúc em ngày tràn đầy yêu thương em nhé !Nguyễn Phượng phượng

      Xóa