VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

LỆ ĐẮNG

LỆ ĐẮNG
(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Mềm môi rượu đắng lệ đêm chìm
Phố lạnh mưa tàn sóng lặng im
Thêm gánh nợ đời duyên bỏ lại
Nối khâu tình hận mối quên tìm
Thềm chao đảo gió chiều treo cửa
Bếp tả tơi lòng mộng khóa tim
Êm chẳng thấy rồi đau đớn nghĩ
Kềm đao kiểu giận oán nhau ghìm ...

Nghịch :
Ghìm nhau oán giận kiểu đao kềm
Nghĩ đớn đau rồi thấy chẳng êm
Tim khóa mộng lòng tơi tả bếp
Cửa treo chiều gió đảo chao thềm
Tìm quên mối hận tình khâu nối
Lại bỏ duyên đời nợ gánh thêm
Im lặng sóng tàn mưa lạnh phố
Chìm đêm lệ đắng rượu môi mềm ./.

LCT 22/09/2019

BÀI HỌA :

*****
Loan Nguyen
CHÊNH CHAO NỖI NHỚ

Ngõ tối màn sương lặng lẽ chìm
Nghe dòng lệ đắng vẫn nằm im
Vần thơ cạn ý còn suy nghĩ
Chén rượu tràn môi mãi kiếm tìm
Những dạo đơn lòng ôm mảnh gối
Bao lần lẻ mộng đóng buồng tim
Buồn trăng gió ở đâu sông lặn
Nỗi nhớ chênh chao phải cố ghìm/

NPP 22/09/2019
******
Phạm Triều Hải


MẬT ĐẮNG 
Thuận Nghịch Độc - {Giao cổ đối}.
***
Mềm cánh bởi hoa rũ mộng chìm
Nhạt mờ hương sắc buổi cùng im
Thêm buồn nốt vọng xen hòa tửu 
Nối buộc lời thương tỏ quãng tìm
Thềm bủa lộng mây làn rẽ hướng
Cảnh sầu vương lệ sóng tràn tim
Êm nào mảnh nát phân tàn cuộc
Kềm nén cũng đau chỉ hận ghìm
--->
<---
Ghìm hận chỉ đau cũng nén kềm
Cuộc tàn phân nát mảnh nào êm
Tim tràn sóng lệ vương sầu cảnh
Hướng rẽ làn mây lộng bủa thềm
Tìm quãng tỏ thương lời buộc nối
Tửu hòa xen vọng nốt buồn thêm
Im cùng buổi sắc hương mờ nhạt 
Chìm mộng rũ hoa bởi cánh mềm. 


22/09/2019
Phạm Triều Hải





SỐ CHÌM
(Thuận - Nghich độc)

Thuận:

Mềm yếu dạ tâm bởi số chìm
Lỡ lầm duyên phận phải đành im
Thêm tiền nghĩa bớt đòi xa bỏ
Tủi kiếp lòng than nỡ trốn tìm.
Thềm quạnh vắng mây lay lắt gió
Mắt mờ hoen não đọa đày tim
Êm đời ấm đạo mơ vùng vẫy
Kềm cặp mãi chi léo lắt ghìm.
Nghịch:
Ghìm lắt léo chi mãi cặp kềm
Vẫy vùng mơ đạo ấm đời êm
Tim đày đọa não hoen mờ mắt
Gió lắt lay mây vắng quạnh thềm
Tìm trốn nỡ than lòng kiếp tủi
Bỏ xa đòi bớt nghĩa tiền thêm
Im đành phải phận duyên lầm lỡ
Chìm số bởi tâm dạ yếu mềm.

0263 TC, 22/9/2019
Thái Chung

2 nhận xét:

  1. Em thăm anh chia sẻ thơ hay chúc chiều chủ nhật nồng nàn anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Tuần mới đong đầy yêu thương em nhé Nguyễn Phượng phượng

      Xóa