VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

BẾN THIÊN THAI

BẾN THIÊN THAI




Mảnh nguyệt oi VÀNG ngã cuối thôn
Đèn khuya sắc ĐỎ nhạc vang ồn
Trên giường TRẮNG nõn làn da mượt
Dọc cửa XANH rờn dãy lá non
Những lối ĐEN ngòm sương nhỏ giọt
Nhiều đêm BẠC phếch tửu châm dồn
Em ngồi TÍM lạnh bờ môi mỏng
XÁM cảnh đau đời nhão vệt son ./.



LCT 16/09/2019


BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
THU VÀNG
Trăng VÀNG rực rỡ chiếu đầu thôn
Áo ĐỎ mừng Thu giỡn cợt ồn
BẠC cánh hoa đời mơ tuổi nõn
XANH đài nhụy trẻ ước tình non
Nhìn đêm thỏ TRẮNG chờ sương dạt
Ngẫm buổi chiều LAM đợi gió dồn
Ở tận chân trời mây ngã TÍM
Ô kìa! phía biển đượm HỒNG son...
16/9/2019.
*****
Thái Chung
SẮC ĐỜI
Thu VÀNG sắc rực cả vùng thôn
Lũ nhóc đèn sao ĐỎ lựng ồn
TRẮNG bãi ơ hờ trâu chửa mệt
XANH bờ óng ả liễu càng non
Vì ĐEN phận phải sầu lui bước
Bởi BẠC tình nên dỗi ép dồn
Quạnh quẽ lòng ai chiều TÍM thả
Bao giờ XÁM lụn trỗi đời son?
0258 TC,16/9/2019
Thái Chung
*****
Loan Nguyen
DẤU HỒNG SON
XANH màu lá mượt cuối đường thôn
Ửng ĐỎ làn mây tiếng nhạc ồn
TRẮNG biển sương mù chao mặt nước
ĐEN bờ vạt khói cuộn đầu non
Buồn đêm XÁM mộng lời ru trỗi
Xót buổi VÀNG trăng tiếng thở dồn
TÍM cả manh lòng đau nuốt hận
Môi sầu mất hẳn dấu HỒNG son/
NPP16/09/2019
*****
Dinh Tuan Minh
SẮC MÀU BÊN TUẾ NGUYỆT
Trăng VÀNG nhớ nẻo lượn ngoài thôn
Biển BẠC trào sôi giữa sóng ồn
Bụi XÁM âm thầm giăng giữa bản
Mây HỒNG lặng lẽ phủ đầu non
Tình kia vẫn ĐỎ hờn ai ép
Nghĩa ấy còn XANH giận kẻ dồn
Để TÍM bờ môi rồi lỡ phận
Nên đời TRẮNG bạch rũ màu son
16/9/2019
Dinh Tuan Minh.
******
Hữu Thiên
LỖI TẠI ANH
Tạp danh thân thể
Khi MÌNH dập tím đổ thừa thôn
Cũng bởi còi to MIỆNG quá ồn
MẮT dõi chê bà trông hết mượt
TAY sờ nịnh ả nói còn son
Rồi hôm bọn trẻ lôi ĐẦU kéo
Để bữa bầy em tóm CẲNG dồn
Gục CỔ leo rào lo tránh lũ
Xong thời MŨI hửi đánh mùi son..
NL16/09/2019
*****
Đinh Vĩnh Long
XÓT XA
Thương chiều bụi XÁM phủ đầu thôn
Tiếc cảnh trời XANH gặp bão ồn
Để áng mây HỒNG quên lại ngõ
Nên làn nắng SẪM bỏ về non
Đời ĐEN ở cạnh bầy ma ép
Kiếp BẠC nằm bên lũ quỷ dồn
Mắt đã hoe VÀNG ngơ ngẩn đợi
Nhưng tình chẳng nhuộm TÍM lầu son
Đinh Vĩnh Long.
*****
Hà Ngân
VỀ QUÊ
Êm ả XANH màu hết cả thôn
Nào như phố thị khói ĐEN ồn
Bàn tay TRẮNG mượt nâng nhành chín
Gót nhỏ tươi HỒNG giẫm cỏ non
Bỏ lại căn phòng NÂU vốn chật
Quên luôn hẻm XÁM cứ như dồn
Về quê mặc áo bà ba TÍM
chẳng phải tô hoài môi ĐỎ son .
*****
Dư Âm

MƠ MÀNG...!

Trăng VÀNG toả dịu hướng đầu thôn,
Rực ĐỎ nhiều đêm ngõ lối ồn!
Dõi buổi ai về da TRẮNG mượt,
Trông ngày kẻ lại má HỒNG non!
Sì ĐEN mỗi chốn mong rời giọt,
Thẫm TÍM vài nơi đợi nhỏ dồn!
XÁM xịt đôi lần môi rõ mỏng,
Mơ màng sẽ giảm BẠC ngời son!!!


*****

Tòng Trần 

ÀO ẠT..
MƯA ào ạt NƯỚC trải rìa thôn
LỬA xẹt rền vang lẫn tiếng ồn
SẤM nổ trăm hồi như lộng BÃO
MÂY trùm vạn nẻo giống cày NON
Vì sao mãi CHỚP mà chưa dạt
Tại cứ hoài GIÔNG vẫn chẳng dồn
Dõi GIÓ đang lùa cây chợt ngả
Mong chờ TUYẾT lạnh để tình son.

16/9/2019.

4 nhận xét:

  1. Em thăm anh đọc thơ hay chúc đầu tuần vui vẻ an nhiên nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em nhiều nhé . Chúc em tuần mới năng động và may mắn nhé

      Xóa
  2. Ráng chiều chầm chậm trốn chân mây
    Lấp lánh biển xanh lộng ánh đầy
    Hoàng hôn màu tím tràn muôn lối
    Đón mảnh trăng thề vương cỏ cây...

    HN sang thăm chia sẻ bài thơ hay với anh.
    Chúc anh tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bóng nhạn đang vờn giữa đám mây
      Màu xanh biển nước lại vơi đầy
      Câu hò cuối buổi buồn vang bến
      Mảng khói chui lòn đảo bóng cây

      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Ngày vui em nhé Hằng Nga

      Xóa