VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

LÁ THU VÀNG

LÁ THU VÀNG
(Thuận nghịch độc)

Thuận :


Vàng thu lá rụng gió giăng chiều
Trĩu nặng chân về ngõ bóng xiêu
Vang sóng trỗi bờ chao đảo bọt
Vọng âm nhồi bến lửng lơ triều
Làng quanh nước đọng sầu mây khói
Xóm giữa mưa lùa quyện sáo tiêu
Ngang lối mịt mờ sương trắng rụng
Quàng vai áo đợi bé ngâm kiều...

Nghịch :

Kiều ngâm bé đợi áo vai quàng
Rụng trắng sương mờ mịt lối ngang
Tiêu sáo quyện lùa mưa giữa xóm
Khói mây sầu đọng nước quanh làng
Triều lơ lửng bến nhồi âm vọng
Bọt đảo chao bờ trỗi sóng vang
Xiêu bóng ngõ về chân nặng trĩu
Chiều giăng gió rụng lá thu vàng ./.

LCT 18/09/2019

BÀI HỌA :
*****
Nguyên Như​
 CHÊNH VÊNH
(Tnđ)
*Đọc xuôi
Vàng úa nỗi thương chỉ gió chiều
Trĩu buồn cơn hận chén đời xiêu
Vang vang nốt tủi dầy đêm nhạc
Vọng vọng lời yêu đẫm vách triều
Làng ngõ xót xa còn ngỡ mộng
Xóm tình hay dở lại bừng tiêu
Ngang đò chốn bỏ nên sầu mãi
Quàng nhục sóng tan vỡ tựa Kiều
*Đọc ngược
Kiều tựa vỡ tan sóng nhục quàng
Mãi sầu nên bỏ chốn đò ngang
Tiêu bừng lại dở, hay tình xóm
Mộng ngỡ còn xa, xót ngõ làng
Triều vách đẫm yêu lời vọng vọng
Nhạc đêm dầy tủi nốt vang vang
Xiêu đời chén hận cơn buồn trĩu
Chiều gió chỉ thương nỗi úa vàng.
18/9/2019
Tg: Nguyên Như
*****
Loan Nguyen​
 DUYÊN PHẬN
Cảnh gió buồn rơi sẫm lối chiều
Em về với những bước đời xiêu
Vầng mây vẫn chập chờn xô sóng
Biển nước còn lơ lửng gợn triều
Vẳng tiếng ai cười bên đám rẫy
Nghe lời họ nói giữa vườn tiêu
Lòng xao xuyến gặp người năm cũ
Bỗng nhói lòng đau bởi phận kiều/
NPP 18/09/2019
*****
Tiểu Linh Tôn​
 HOÀI CẢM
(Thuận nghịch độc)
Xuôi:
Vàng úa cội cây lá rụng chiều
Mịt mờ tin nhạn bóng hình xiêu
Vang lời nhạc cũ tình xao sóng
Vọng tiếng đàn xa biển dậy triều
Làng xóm động tâm phàm tục khởi
Phố thành tu mệnh tánh trần tiêu
Ngang đèo ngắm lại tìm xưa cảnh
Quàng vội áo thu dáng lạnh kiều.
Nghịch:
Kiều lạnh dáng thu áo vội quàng
Cảnh xưa tìm lại ngắm đèo Ngang
Tiêu trần tánh mệnh tu thành phố
Khởi tục phàm tâm động xóm làng
Triều dậy biển xa đàn tiếng vọng
Sóng xao tình cũ nhạc lời vang
Xiêu hình bóng nhạn tin mờ mịt
Chiều rụng lá cây cội úa vàng.
18/9/2019
_______ Tiểu Linh Tôn________
*****
Thái Chung​
NHỚ THU XƯA
(Thuận - Nghịch độc)
Thuận:
Vàng võ dáng ai bóng đổ chiều
Nhớ hoài đêm dột mái nhà xiêu
Vang rền sấm giục dồn phiêu bão
Sóng dữ dòng chao thúc ngập triều
Làng xóm nghĩa tình chia xót tủi
Hữu bằng ân huệ sẻ mòn tiêu
Ngang Đền ghé vội than nghèo đói
Quàng quáng lộc an mộng thánh kiều
Nghịch:
Kiều thánh mộng an lộc quáng quàng
Đói nghèo than vội ghé Đền ngang
Tiêu mòn sẻ huệ ân bằng hữu
Tủi xót chia tình nghĩa xóm làng
Triều ngập thúc chao dòng dữ sóng
Bão phiêu dồn giục sấm rền vang
Xiêu nhà mái dột đêm hoài nhớ
Chiều đổ bóng ai dáng võ vàng.
0261 TC, 18/9/2019
Thái Chung
*****
Phạm Triều Hải​
.................................
BIỂN MƠ
Giao duyên đối.
Thuận Nghịch Độc.
***
Vàng nắng vẫn soi rực biển chiều
Sóng ngàn khơi dậy trỗi lòng xiêu
Vang hoài khúc điệu âm bừng cõi
Toả mãi làn hương sắc lộng triều
Làng ngõ sáng lên trồi mộng nẩy
Nguyện lời ru đắm bổng hồn tiêu
Ngang về buổi ấy duyên bày trọn
Quàng đủ phận kia nét diễm kiều
--->
<---
Kiều diễm nét kia phận đủ quàng
Trọn bày duyên ấy buổi về ngang
Tiêu hồn bổng đắm ru lời nguyện
Nẩy mộng trồi lên sáng ngõ làng
Triều lộng sắc hương làn mãi toả
Cõi bừng âm điệu khúc hoài vang
Xiêu lòng trỗi dậy khơi ngàn sóng
Chiều biển rực soi vẫn nắng vàng.
18/09/2019
Phạm Triều Hải


2 nhận xét:

  1. Em thăm anh chia sẻ thơ hay cùng anh chúc anh bt an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm anh . Chúc em luôn vui trẻ đẹp và tràn đầy ước mơ nhé !

      Xóa