VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

TÂM SỰ CÙNG THU

TÂM SỰ CÙNG THU

(Thuận nghịch độc trắc vận)

Lá đổ thu vàng trăng đảo bóng
Mù sương kín cửa mờ sân đọng
Thả hồn khơi sóng lạnh sao đêm
Gieo ý gợi lời xanh bến mộng
Lạ xứ quê người rượu chẳng thơm
Xa nguồn nước mẹ ân còn nóng
Tạ từ lúc ấy tuổi xuân thanh
Rã bếp than chiều đau gánh cõng...

Nghịch :

Cõng gánh đau chiều than bếp rã
Thanh xuân thuở ấy lúc từ tạ
Nóng còn ân mẹ nước nguồn xa
Thơm chẳng rượu người quê xứ lạ
Mộng bến xanh lời gợi ý gieo
Đêm sao lạnh sóng khơi hồn thả
Đọng sân mờ cửa kín sương mù
Bóng đảo trăng vàng thu đổ lá .

LCT 21/08/2019

BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh 

LẠNH BƯỚC THU SANG
(Thuận nghịch độc, vận trắc)

Lá đầy hiên lạnh trăng nhòa bóng
Thu bước nhẹ về sương lối đọng 
Thả ngẩn ngơ lòng trỗi ý thơ
Buông hờ hững gót rời đêm mộng
Lạ xa hương cũ gối phai nồng
Đơn lẻ gác sầu tim ủ nóng
Tạ lỗi đành trao dạ mãi buồn
Rã rời thân tủi ngày thêm cõng.

Đọc ngược:

Cõng thêm ngày tủi thân rời rã
Buồn mãi dạ trao đành lỗi tạ
Nóng ủ tim sầu gác lẻ đơn
Nồng phai gối cũ hương xa lạ
Mộng đêm rời gót hững hờ buông
Thơ ý trỗi lòng ngơ ngẩn thả
Đọng lối sương về nhẹ bước thu
Bóng nhòa trăng lạnh hiên đầy lá.

Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét