VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

GIẤC NGỦ MUỘN PHIỀN

GIẤC NGỦ MUỘN PHIỀN


Thu hờn ngõ trúc vội vàng lay
Chẳng níu thời gian rụng giữa ngày
Giận biển vô tình xô sóng vỡ
Thương trời bất lực để chiều bay
Vầng trăng khát mộng nằm than thở
Chén tửu tìm mơ đợi giãi bày
Những cánh sao sầu đêm ngủ muộn
Đang còn dỗ giấc lụy phiền say ./.

LCT 19/08/2019
BÀI HỌA :
*****
Thái Chung​
ÁC MỘNG
Giấc điệp đang vùi bỗng kẻ lay
Mà xem tráo trở giữa ban ngày
Mây nào quyện núi tìm phương ruổi
Nhạn đã chê mồi phủi cánh bay
Đổi dạ tiền tham còn nỡ giấu
Dời tâm lợi hám mãi phơi bày
Ghen hờn ác mộng hay tình dỗi
Nỗi sợ đêm rồi há bởi say.
0233 TC, 19/8/2019
Thái Chung
*****
Loan Nguyen​
 HỜN THU
Ngõ vắng thu hờn nhánh liễu lay
Sầu vương lá rụng nhớ bao ngày
Hàng cây nắng tỏa sương còn đọng
Bến nước mây vờn khói nhẹ bay
Quạnh quẽ đêm buồn phiên rượu giải
Đìu hiu gác nhỏ mạch thơ bày
Hờn trăng lỗi hẹn làm tim héo
Dỗi bóng thương hình giấc chẳng say/
NPP 19/08/2019
*****
Hữu Thiên​
 TỰ NHỦ
Nỡ để ân tình gió cuộn lay
Buồn ngơ ngẩn đọng cuối chân ngày
Khi vừa nhạt nghĩa người lo tránh
Lúc đã chua lòng kẻ vụt bay
Thả những niềm riêng lần nó dọn
Còn bao ngõ lạnh thuở em Bày
Canh đời nhốt hẳn vào đêm lỡ
Tự nhủ an phần sẽ tránh say..!
NL19/08/2019
*****
Tòng Trần​
 VÌ THU
Mãi đợi Thu về để gió lay
Hoài mong lá rụng đã bao ngày
Do chiều ảm đạm rèm buông lỡ
Bởi ngõ tiêu điều cánh dạt bay
Quạnh quẽ bờ môi sầu vẫn nhớ
Đìu hiu cõi dạ tủi luôn bày 
Bao lần rượu đắng duyên nào tỏ 
Mấy bận men nồng nghĩa chẳng say. 
19/8/2019.
*****
Đinh Vĩnh Long​
 MÙA THU CHO EM
Kỷ niệm thu về đã lắt lay
Còn đâu cảnh ấm những đêm ngày
Thương tình buổi nọ âm thầm lướt
Tủi ái hôm nào lặng lẽ bay
Dỗi bận sai đường không tới chỉ
Hờn phen lệch lối chẳng sang bày
Bây giở trở lại người quên lãng
Vẫn tỉnh sao mà bậu trách say
*****
Đối hoạ cùng quý thi hữu
EM LÀ AI ?
Con đường lặng lẽ ánh đèn lay
Dáng nhỏ hoài xuôi ngược mỗi ngày
Mộng đủ ươm mầm mong xé vỡ
Xuân vừa kết nhụy sẵn chờ bay
Đầy hương ngõ cúc bầy ong tỏ
Đủ sắc vườn hoa lũ bướm bày
Những buổi thu tràn bên lối hẹn
Nghe dòng cảm xúc cuộn hồn say ./.

LCT 19/08/2019
*****
 NGUYỆT LAY... 
Bài đối họa của anhTòng Trần

Dõi bóng Thu buồn để nguyệt lay
Nhìn bao lá đổ nẫu đêm ngày
Kia làn gió trải rồi loang vỡ
Nọ áng mây vờn đã rủ bay
Cảnh vắng chiều hôm hồn ngã lịm
Tình xa buổi tối dạ nghiêng bày 
Do vì rượu ngấm nào mong tỏ
Chắc bởi men bừng sẽ lại say. 
19/8/2019.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét