VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

ƯỚC VỌNG

ƯỚC VỌNG


Mãi ước vần thơ phải đẹp lời
Mong từng sợi nắng toả ngàn khơi
Màu xanh mặt biển còn tươi sóng
Nét thẳm đầu non vẫn đậm trời
Để bóng đêm tình không vỡ lệ
Cho ngày tháng mộng chẳng tàn hơi
Dòng sông chở nặng thuyền nhân nghĩa
Vượt bãi trùng dương gởi đến người ./.

LCT 02/07/2019

BÀI HOẠ :
*****
Dư Âm
LÀM THƠ...!
Làm thơ phải đẹp ngữ thanh lời,
Chớ để ngông cuồng buộc não khơi!
Dụng chữ cô hồn mơ phủ sóng,
Dùng câu thứ đẳng mộng bao trời!
Không hờ hững ý mà rơi lệ,
Chẳng hớ hênh từ lại rã hơi!
Một khoảng mơ hồ thêm tối nghĩa,
Thành ra gắng chọn nữa nghe người...!!!
*****
KHẮC KHOẢI
Vần thơ đã gửi muốn trao lời
Đợi mãi sao tình chẳng thấy khơi
Quạnh quẽ nhìn mây vờn trước biển
Đìu hiu dõi nhạn lướt ngang trời
Đêm hờn nghĩa nhạt rồi hao sức 
Sáng tủi ân mờ cũng kiệt hơi
Ảo não nhìn trăng mà ứa lệ
Đời như trú tạm chỗ không người
*****
RU TÌNH

Chiêù qua lối hẹn bỗng im lời
Vẫn bóng con thuyền giữa biển khơi
Sáo bổng ru hồn bên nẻo mộng
Đàn vang vọng tiếng ở lưng trời
Mơ hồ phố cũ chìm mưa gió
Lạnh lẽo quê nghèo lịm khói hơi
Gác nhỏ nhà ai đèn mới rạng
Còn em cứ mãi gọi tên người/

NPP 02/07/2019
*****
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Đã mấy mùa thu ngại tỏ lời
Nhưng lòng ấp ủ được lần khơi
Rồi câu cửa miệng chìm theo sóng
Để tiếng đầu môi lịm giữa trời
Cứ ngỡ yêu người ươm cuộc nghĩa
Đâu ngờ mến kẻ nghẽn làn hơi
Thời gian vẫn đến nào ngưng chảy
Lỡ hết ngày xanh cửa một người..!

NL02/07/2019
*****

KHẤN NGUYỆN
(Họa hoán vận - Nhất giao cổ đối)

Vần thơ mãi chảy mượt câu lời
Biển lặng yên lành bão chớ khơi
Vọng ước ân đời ban những thuở
Cầu mong phúc phận gửi bao người
Phòng suy lực...gạo dư tình sáng
Sức đủ thân bền...đỡ kiệt hơi
Dẫu biết vô thường không ngoảnh lại
Thành tâm vẫn nguyện khấn nương trời.

0194 TC, 02/7/2019
Thái Chung
*****
Hạ Phương Lê
NGẪU CẢM 
Bài ca đẹp bởi hát nên lời 
Sóng biển chan hòa vỗ tận khơi
Rạng rỡ bình minh hồng mặt đất
Đìu hiu bóng xế sạm chân trời 
Ngày đi tuổi mộng cong mày thắm 
Buổi lại xe đời lỏng bánh hơi 
Vẫn thấy lòng vui dù Hạ vãn 
Vần thơ ý nhạc gửi cho người.
Hạ Phương Lê 
2/7/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét