VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

MẢNH VỠ ĐỜI EM

MẢNH VỠ ĐỜI EM

Giọt nắng lòn qua ngõ hẻm chiều
Em còn một nửa bước đời xiêu
Ngày hong ngọn gió buồn muôn nỗi
Tối dỗ vần thơ khổ vạn điều
Những dạo đơn lòng bên cửa vắng
Bao lần lẻ bóng giữa đời kiêu
Hoàng hôn nhuộm tím mùa trăng mộng
Để bãi vườn hoang lạnh cánh diều ./.

LCT 04/07/2019

BÀI HOẠ :
*****
Hạ Phương Lê
GIỌT NẮNG BÊN CHIỀU 
Vàng mơ giọt nắng ngã bên chiều 
Lối nhỏ ai về gió nhẹ xiêu 
Có phải đàn xưa vừa vọng tiếng 
Và như phố cũ thoảng bao điều 
Cho người lữ thứ chùn chân mỏi 
Để áng mây bồng thả dáng kiêu 
Giữa bóng hoàng hôn miền dã thảo 
Trời xanh bỗng thắm bởi đôi diều . 
Hạ Phương Lê
4/7/19
*****
Dư Âm
GIỮA BUÔN CHIỀU!
Ngồi trông vạt nắng giữa buôn chiều,
Bọn trẻ đi về bóng ngã xiêu!
Tủi xót bao lần đau vạn nỗi,
Buồn lo lắm bận khổ trăm điều!
Bên thềm vọng tưởng khoang lòng vắng,
Trước cửa mơ màng cõi dạ kiêu!
Chẳng lẽ mong hoài trên lối mộng,
Rằng mê ngắm đảo lượn thân diều!!!???
*****
Trần Tòng
RÈM THƯA....

Rèm thưa ánh rọi tuổi sang chiều
Dáng ngọc đâu còn chỗ để xiêu
Hạnh phúc giờ đây buồn đủ nỗi
Tình ân thuở ấy nẫu bao điều
Tuy rằng nhạn đã xa rừng vắng
Dẫu phải oanh đà hận núi kiêu
Buổi đó lìa đôi nào vỡ mộng
Ngày kia lạc nẻo há bay diều... 
04/7/2019.
*****
HIÊN CHIỀU GỢN SÓNG

Nào yên gió bỗng gợn lay chiều
Để dáng thu buồn rụng ngã xiêu
Đói nghĩa tàn hơi sầu vạn nẻo
Chờ ân lụi sức tủi trăm điều
Sương hờ hững phủ vườn yêu lạnh
Nguyệt ngẩn ngơ tìm chuỗi nắng kêu
Dõi lọn mây hồng mê mải cuốn
Lòng đau thắt quãng tựa căng diều..!

NL04/07/2019
*****
CHIỀU THƯA NẮNG

Buồn nên mãi ngắm khoảng mây chiều
Cảnh vắng mơ màng ngã bóng xiêu
Kỷ niệm còn đây tình mấy chữ
Thời gian vẫn đó nghĩa bao điều
Đêm chìm đắm giữa màn sương lạnh
Mộng nổi trôi vào ngõ.nắng kiêu
Vét những thăng trầm trên lối hẹn
Từ khi bất chợt lỏng tay diều/

NPP 04/07/2019
*****

SÁNH THÂN DIỀU

Buồn trông cánh nhạn sải tan chiều
Ngẫm tủi cho đời sống bạt xiêu
Bởi mộng lo làm chăm bấy chữ
Vì mê học hỏi kiếm bao điều .
Đau niềm nỡ buộc côi phong kín
Chạnh nỗi mang nhầm ảo tính kiêu
Đắng phận con gà quanh ngõ hẻm
Hoài mơ trỗi dậy sánh thân diều.

0195 TC, 04/7/2019
Thái Chung
*****
CHIỀU NAY

Hoàng hôn vạt nắng đỏ sân chiều
Nghĩ buổi anh về dáng vẹo xiêu
Tiếng nhạc vang đều thương mỗi cảnh
Lời ca vọng khẽ xót bao điều 
Cho ngày lặng lẽ bên thềm vắng
Để bữa âm thầm cạnh bóng kiêu
Gợi nhớ mùa trăng lòng ảo não
Thầm nghe sáo của một con diều.
Cửu Long Giang. 4/7/2019
*****
CÒN TUỔI NÀO CHO TA
Giờ đây cái tuổi ngã sang chiều
Mệt mỏi chân chùn dáng cũng xiêu
Giũa sảnh mù trôi buồn lắm chuyện
Ngoài hiên gió lượn tủi bao điều
Đâu còn khát vọng mà tâm chảnh
Đã hết mơ màng để dạ kiêu
Nhạt nhẽo hoàng hôn vờn trước cổng
Thầm thương bão giật xác xơ diều
*****
HỤT HẪNG
Oblivion
***

Lòng đang hụt hẫng rối trăm chiều
Trước những mơ hồ cảnh tượng xiêu
Rọi mảnh chân tình xem mấy lỗi
Dò nơi nghĩa cử chứng bao điều
Hôm vờ lấp lửng chiêu bài cuội
Bữa tỏ dông dài thái độ kiêu
Hẳn phụ ta rồi ta vẫn chúc
Đời ai thẳng tiến vọt như diều.

Oblivion Thach

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét