VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

LÃNG PHÍ

LÃNG PHÍ


Vợ chẵn mười đôi bỏ bớt dần
Nay còn mấy mụ phải cầm chân
Vào đêm vẫn sợ bà hai lấn
Đến bữa còn lo chị cả lần
Cũng muốn xoay vòng cho đủ bận
Mong về ngược chuyến để đồng cân
Mà nghe tuổi tác ngồi căm phẫn
Thuở nọ vì không biết giữ phần ./.

LCT 03/01/2019
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên​
 ĐÔNG TÀN

Ngày đông của nợ cũng teo dần
Gối rũ lưng còng mỏi tận chân
Vẫn tủi chưa vào queo mấy bận
Còn lo mới thử võng đôi lần
Hôm rồi một gã vừa sang lấn
Buổi nọ đôi thằng đã đến cân
Tội lão suy tàn thêm ngớ ngẩn 
Ngồi xem tụi nó mãi chia phần..!

NL03/01/2019
*****
Dư Âm​
 CHỈ GOM PHẦN!
Bồ trai mấy chục bỏ đi dần,
Tại thấy bao chàng đã mỏi chân!
Đỡ sợ đêm tàn hay lẻn lấn,
Và lo buổi rạng cứ vô lần...!
Nhiều khi muốn giữ xoay đều bận,
Lắm bữa mong gìn xở đặng cân!
Thật nản do hoài tâm chí phẫn,
Vì không sống đẹp...chỉ gom phần!!!
*****
Loan Nguyen​
 TIẾNG THỞ ĐÊM KHUYA(Lỗi TV)

Vào xuân tiết lạnh cũng tan dần
Mãi nhớ nhau tìm mỗi bước chân
Ngọn lửa tim hồng đang cố lấn
Tuồng hơi máu nóng đã chen lần
U hoài chén rượu sầu tâm bận
Khắc khoải manh tình khổ não cân
Buốt lộng hồn đêm lòng ngơ ngẩn
Vùi chôn giấc mộng đắng muôn phần/

NPP 03/01/2019
*****
Phạm Triều Hải​

THẮM NỤ MÔI CƯỜI 

Bờ môi khẽ chạm ấm tim dần
Để nụ hôn đầu giữ bước chân
Lãng tử tình say hồn vọng lấn
Đài trang sắc lộng cõi mơ lần
Xe tròn chuỗi ái do nhiều bận
Chất nặng ân cài bởi đẫy cân
Dạ cứ tìm vui đời chẳng phẫn
Và nơi hạnh phúc sẽ chi phần.

03/01/2019
Phạm Triều Hải

2 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc bài thơ hay lắm. Chúc bạn năm mới nhiều may mắn và vạn sự như ý bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị nhiều . Chúc chị luôn vui khèe hạnh phúc đong đầy nha chị

      Xóa