VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

CẢM NGHĨ ĐẦU NĂM

CẢM NGHĨ ĐẦU NĂM


Cuộc lữ xoay vần kiếp nổi trôi
Giờ đây tóc bạc lẫn da mồi
 Lưng còng gánh nợ đời dơ bẩn
Gối mỏi kim tiền nghiệp đãi bôi
Mở mắt cuồng quay vùng cặn bã
Chìm đêm đảo lộn bến luân hồi
Mong người hiểu thấu dòng tâm sự
Nghĩa chốn gian trần chỉ vậy thôi ./.

LCT 02/12/2019
BÀI HỌA :
*****
Huan Tran​
DÔNG DÀI ĐẦU NĂM 

Sông đời lặng lẽ chẳng ngừng trôi 
Cạm bẫy lòn chen cứ thả mồi 
Xám mặt ... thêm tiền đâu sợ bẩn 
Đen mình ...có bạc vẫn ham bôi 
Người kia buổi tới rồi ra bã 
Kẻ đó ngày mai lại vãn hồi 
Cũng bởi vì tham thành cớ sự 
Dông dài trộm nghĩ mấy lời thôi ./
_______Huan Tran 02-01-2019
*****
Loan Nguyen​
 NIỀM MƠ

Đêm chìm gió biển cũng ngừng trôi
Bến đỗ thuyền neo bếp lửa mồi
Bản nhạc trầm tư đàn lại nghĩ
Vần thơ lãng mạn viết rồi bôi
Nghe làn sóng vọng ngày mưa đổ
Rộn buổi kinh vang nhịp trống hồi
Khắc khoải niềm mơ vừa gõ cửa
Vui buồn chỉ có một mình thôi/
NPP 02/01/2018
*****
Phạm Triều Hải​

DÒNG XOÁY SÔNG ĐỜI 

Sông đời dẫn dụ cánh bèo trôi
Bởi giữa dòng đưa gọi gió mồi
Sóng mải mê dìm cho phận rã
Thân chầu chực úa để hồn bôi
Tàn hoa xót cảnh sầu bao bận.!?
Rũ mộng rời duyên tủi mấy hồi.!?
Lệ đẫm cơi nguồn thơ thẩn rớt 
Mưa rào trút hạt sẽ ngừng thôi.

02/01/2019
Phạm Triều Hải 
*****
Bài đối hoạ .
VÔ CẢM
Gió đẩy con thuyền lặng lẽ trôi
Vườn hoang vẳng tiếng lũ cu mồi
Trên bàn mẻ rượu đời ta xóa
Giữa cuộc phiên tình của nó bôi
Nhịp mõ chùa xa vừa đổ tiếng
Còng chiêng nẻo vắng đã rung hồi
Trăng buồn mãi đứng nhìn đêm lạnh
Chẳng hẹn không chờ vẫn thế thôi ./.

LCT 02/01/2019
*****
Tòng Trần​
 ĐỜI TRÔI

Do nghèo cứ để mặc đời trôi
Cá giữa dòng sông chẳng gặp mồi
Vượt thác moi tìm trong bão nổi
Leo ghềnh lục kiếm nửa triền bôi
Từng hôm sức rã nên ngừng lội
Những lúc mình rêm phải gượng hồi
Khổ cực đành cam nào dám dỗi
Sang hèn cũng ráng chịu mà thôi. 
02/01/2019.
*****
Lê Ngọc Dũng​
 TÂM HỒN LẠC LỐI 

Sương mù gió cuộn lững lờ trôi
Lại nghĩ về em khoảnh mắt mồi 
Thoảng xót xa lòng khi bạn dỗi
Cho hờ hững phận lúc đời bôi
Ơi ! miền kỉ niệm không đầy khúc
Hỡi ! bạn trần gian có đủ hồi
Nếu phải tôn thờ manh nghĩa cạn
Chi bằng ngậm đắng giữa dòng thôi.

2/1/2019
Tg : Lê Ngọc Dũng
*****
Hữu Thiên​
 SÔNG ĐỜI
Lỗi BĐ

Sông chiều mấy nhịp sẽ ngừng trôi
Vẫn phải nhìn theo ngọn gió mồi
Nửa vụ trăng tình em nỡ xóa
Dăm ngày biển mộng nó đành bôi
Hồn ngơ ngẩn xót chờ mây dạt 
Trí thẩn thờ đau vọng nghĩa hồi
Cuộn sóng gương đời loang lổ vỡ
Cam lòng chấp nhận nỗi buồn thôi..!

NL02/01/2019
*****
Hải Hoàng​
HƯỚNG PHẬT

Thân thiền phật tánh nghĩa nào trôi
Ngỡ khoảng trời cao mới được mồi
Quả lễ tâm thành không vướng bận
Nhang đèn ý thiện chẳng đành bôi 
Tìm nơi dưỡng đạo bồi nhân cách 
Đến cửa truyền kinh thọ những hồi 
Ngũ uẩn khôn cùng nay thác mặc
Duyên mà hữu phận ắt lành thôi.

Hải Hoàng

1 nhận xét:

  1. Kính chúc Anh và gia quyến năm mới 2019 Muôn Sự Tốt Lành !

    Trả lờiXóa