VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

GIỮ LẤY ĐỜI NHAU

GIỮ LẤY ĐỜI NHAU

TRĂM chiều vạn nẻo đường đi
NĂM hôm một buổi xuân thì đã qua
LỤY đêm dưới bóng trăng già
MỘT đời tóc trắng phôi pha thâng ngày

CHỮ đời bạc bẽo màu mây
TÌNH yêu chẳng dễ sum vầy phải xa
NGÀN câu thương nhớ thật thà
NĂM mươi năm thuở bôn ba cuộc tình

SƯƠNG chiều nhuộm mái tóc xinh
KHÓI bên ô cửa gợi hình bóng ai
NHỚ đêm lược dắt trâm cài
HÌNH trong mộng vẫn mơ ai dáng đầy

BÓNG choàng đêm với mưa bay
AI còn mơ ánh trăng say bến tình
TRĂM NĂM LỤY MỘT CHỮ TÌNH
NGÀN NĂM SƯƠNG KHÓI NHỚ HÌNH BÓNG AI ./.

LCT 04/01/2019

BÀI HỌA :

*****
Loan Nguyen
MÃI NHỚ TÌNH TA

TRĂM lần mãi nhớ tình ta
NĂM mùa biền biệt cách xa hỡi chàng
LỤY tình mấy nỗi vương mang
MỘT mình riêng bóng lỡ làng bến duyên

CHỮ yêu vỡ nát lòng thuyền
TÌNH còn đâu nửa mộng huyền gió trăng
NGÀN lần nước mắt thấm khăn
NĂM canh thức giấc gối chăn đầm đìa

SƯƠNG rơi lối cũ em về
KHÓI đêm lạnh ngắt phòng khuya một mình
NHỚ cơn gió thoảng vô tình
HÌNH mơ lại thấy dáng hình chẳng phai

BÓNG lùa lay ngọn trúc mai
AI tìm ai đứng chiều phai lặng nhìn
TRĂM NĂM LỤY MỘT CHỮ TÌNH
NGÀN NĂM SƯƠNG KHÓI NHỚ HÌNH BÓNG AI/

NPP 04/01/2019
*****
Tran Thi Tuy Hoa 
LỜI THƯƠNG..

TRĂM thương bến hẹn người đi .
NĂM chờ tháng đợi tình si chín già .
LỤY câu ân ái mặn mà..
MỘT lời vàng đá ngọc là thẳng ngay..

CHỮ rằng núi nhớ thương mây ..
TÌNH ta loan phượng đan tay nghĩa ngà ..
NGÀN thu nước nhẫy sông Đà .
NĂM tràn sóng cuộn cau già trầu xinh..

SƯƠNG đêm rơi rụng sân tình. 
KHÓI là phủ trắng ngỡ mình với ai. 
NHỚ người phấn điểm trâm cài. 
HÌNH trong mộng tưởng cùng ai sum vầy. 

BÓNG chàng bên thiếp ngất ngây..
AI người thương hỡi ..ái say vương hình..
TRĂM NĂM LỤY MỘT CHỮ TÌNH..


NGÀN NĂM SƯƠNG KHÓI NHỚ HÌNH BÓNG AI..
*****
THẢ LÁ THEO DÒNG

TRĂM chờ vạn mỏi còn đi 
NĂM mong mười đợi ngày thì cứ qua 
LỤY chi để héo hon già 
MỘT ngày không gặp như xa nghìn ngày

CHỮ yêu dẫu khuất trong mây 
TÌNH đâu đã dễ hao gầy để xa 
NGÀN câu trách mãi chẳng thà 
NĂM cùng, tháng tận ...xót xa mối tình

SƯƠNG mờ lạnh lẽo chiều xình 
KHÓI loang thấp thoáng gây hình dáng ai 
NHỚ xưa lúc mảnh trăng cài 
HÌNH cây xõa tóc mảnh mai buồn gầy

BÓNG in hờ hững mây bay 
AI ngồi thả lá về say bến tình 
TRĂM NĂM LỤY MỘT CHỮ TÌNH 
NGÀN NĂM SƯƠNG KHÓI NHỚ HÌNH BÓNG AI./.
_______Huan Tran 04-01-2018
*****
MỘNG BUỒN
TRĂM mùa tiễn hạ rời xa 
NĂM mươi năm đã nhạt nhòa gió mây
LỤY vương cả bóng trăng gầy
MỘT đêm ướp mộng rồi lây lất buồn

CHỮ nhàu gọt chẳng tròn khuôn
TÌNH bay theo gió trào tuôn lệ lòng
NGÀN yêu hóa tựa hư không
NĂM hôm hờ hững tử vong manh tình

SƯƠNG pha mờ nhạt bóng hình
KHÓI vàng tay thuốc chữ tình ngả nghiêng 
NHỚ da diết nụ môi hiền 
HÌNH ai khiến dạ đảo điên một đời

BÓNG chim tăm cá ngàn khơi
AI đem ngọn gió lả lơi nụ quỳnh
TRĂM NĂM LỤY MỘT CHỮ TÌNH
NGÀN NĂM SƯƠNG KHÓI NHỚ HÌNH BÓNG AI..!


NL04/01/2019
*****
Dư Âm VẪN NHỚ AI!
TRĂM lần mỏi mệt lờ đi,
NĂM khi ngóng đợi những gì trải qua!
LỤY thân đã thấy hơi già,
MỘT phần tâm não thiết tha dáng ngà!
CHỮ hoà duyên kiếm nào ra,
TÌNH đan nhẽo nhạt nghe đà quá xa!
NGÀN phen dẫu có thật thà,
NĂM hôm dỗi giận hết ca cảnh tình!
SƯƠNG mờ ẩn nụ cười xinh,
KHÓI loang lắm bận ngẫm mình luyến ai!
NHỚ lần nút đứt khuy cài,
HÌNH thon thả đẹp trông lai láng đầy!
BÓNG nhoà heo hút mây bay,
AI lại đành để lắt lay cõi tình?
TRĂM NĂM LỤY MỘT CHỮ TÌNH,
NGÀN NĂM SƯƠNG KHÓI NHỚ HÌNH BÓNG AI!!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét