VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

SẦU ĐÔNG

SẦU ĐÔNG

(Tnv-nđt-ltvt-ntvv)

Giữa mảnh vườn hoang lá rụng đầý
Đêm hờn giọng Cuốc não nề vây
Lời thơ vẫn cạn từng canh vắng
Chén tửu nào vơi mỗi cuộc gầy
Biệt khúc cha lìa hôm nổi bão
Ly tình mẹ bỏ tối chìm mây
Từ yêu gói cả vào tâm sự
Trả lại về em nét chữ nầy

Trả lại về em nét chữ nầy
Như là sợi nắng rã đầu mây
Chờ khi sưởi ấm bờ môi nhạt
Đợi buổi làm khô trũng mắt gầy
Trắng bãi sương tràn cơn lạnh bủa
Đen vùng nước đọng nỗi buồn vây
Chiều đông nhuộm tím màu trăng cũ
Những đợt cuồng phong sóng trải đầy ./.

LCT 01/12/2018


BÀI HỌA:

*****
Loan Nguyen
GỬI CÁNH NHẠN XA

Tàn thu giọt nắng cũng vơi đầy
Cánh nhạn chao mình thả bóng vây
Bến cũ lao xao làn nước biếc
Sông xưa hờ hững ánh trăng gầy
Quay về ngõ mộng vàng cơn khói
Trở lại căn nhà trắng cụm mây
Để những đêm ngồi ta tự hỏi
Buồn sao mãi đến ở nơi này/


NPP 01/12/2018
*****
Thiên Di
ĐÔNG BUỒN

Vãng cảnh chiều đông lạnh buốt đầy
Ven đường áo não nhói buồn vây
Ngày nao kỉ niệm nhàu xa vắng
Phút cũ thời gian bệch trở gầy
Hận đỏ mi nhòe tâm hóa bão
Mơ chàm ý rũ dạ thành mây 
Ngờ ra bậu dối còn bôi sự
Bỏ hết vùi đi lịm ngã nầy

Bỏ hết vùi đi lịm ngã nầy
Duyên lìa vụn vỡ lối trời mây
Vì ai mãi lánh côi phòng nhạt
Tại nhỏ hoài thăm nẫu gác gầy
Nhắc nữa thì mong tình gợn bủa
Lo nhiều lại tưởng nghĩa trùm vây
Thuyền loang xám xịt nhòa hanh rã
Ngõ quyện chàm lam trắng hẻm đầy
*****
Phạm Triều Hải 
CHỒNG THƠ KỶ NIỆM 
Liên hoàn thuận nghịch vận.
Lục thanh thủ - Ngũ thanh vận.
Ngũ độ thanh - Bát vỹ đồng âm. 
***
Dòng thơ kỷ niệm nét đong đầy 
Tỏ sắc ân hồng nghĩa mặn vây
Giữ đượm vườn yêu rồi lá nẩy
Ghì êm cuộc ái để duyên gầy 
Tâm ngời vẫn dệt lên tờ giấy 
Dạ rõ luôn kề sưởi áng mây
Kết đủ niềm tin tình sẽ dậy
Lời xưa hẹn ước ủ tim nầy 

Lời xưa hẹn ước ủ tim nầy 
Trải chữ xe lời cột tóc mây
Dõi ánh trời kia hồi lửa dậy
Ghì bên cõi nọ lúc mưa gầy
Cây hoài tụ dáng do hồn nẩy
Đất đã cơi màu bởi mộng vây
Rạng rỡ lòng son là mảnh giấy
Cành mơ nụ thắm trỗ thêm đầy.

01/12/2018
Phạm Triều Hải
*****
Thương Hoài SØI THUØNG..

Trắng xóa mênh mông tuyết rụng đầy ..
Sương mù phủ kín nỗi niềm vây.
Lời thương thỏ thẻ nhoà đêm vắng.
. Tiếng nhớ còn e ngại nắng gầy.. 
sóng dậy sông tương tràn nổi bão..
Mưa ngừng gió lặng tối chìm mây..
Suy tư trīu nặng đầy tâm sự.
Mượn nắng đông thưa gửi nỗi nầy ..
...../....../.....
Chẳng phải duyên đâu gặp chốn nầy.. 
Anh thì vạn něo bậu chân mây..
Vần thơ sưởi ấm lòng trăn trở ..
Thổn thức đêm đông lạnh dáng gầy..
Dõi ngóng Nai vàng ngơ ngác đợi..
Chờ ai Gió tĩnh lặng mây vây..
Hương yêu cuộn nắng chân trời mới..
Tiếng nhớ lời thương tråi mộng đầy..
*****
Đình Diệm
VỀ LẠI NƠI XƯA
Trở lại vườn xưa lá rụng đầy
Thềm hoang rêu phủ lạnh buồn vây
Người xa thêm thấm tình hiu quạnh
Kẻ đợi riêng thương nghĩa nỏ gầy
Tiếng dẫu còn vương đêm tỏa nguyệt
Lời thêm mãi bận tối lùa mây
Bâng khuâng dạo bước sầu tâm sự
Bến cũ hồn quê cảm phận nầy !!!

Bến cũ hồn quê cảm phận nầy 
Tre nghiêng ngõ vắng lạnh đường mây
Xa làng một thuở hương phai nhạt
Vắng bậu bao phen sắc úa gầy
Bốn bể mơ màng cơn mộng vẫy
Đôi nơi thổn thức cuộc mơ vây
Tình riêng một khoảnh hồn lai láng
Mở rộng tình thơ nguyệt tỏa đầy.
Hương Thềm Mây

GM.nguyễn Đình Diệm
*****
Lê Ngọc Dũng
MÀU NƯỚC MẶT
- Thủ nhất thanh,Ngũ độ thanh ,Nhất vận
- Lục thanh vi thủ, Ngũ thanh vi vận
- Thuận nghịch vận 

Miền nam bão sóng lại dâng đầy
Mộng đã sa thành chốn bủa vây
Mở ánh đèn kia hoài vẫn nhậy
Mồi phiên lửa ấy sẽ luôn gầy
Manh đời tựa ổ trong tờ giấy
Mớ đỉa như gà giữa cụm mây
Mãi sợ trời buông đàn thố nhẩy
Mù phương cứng họng ở nơi nầy

Mù phương cứng họng ở nơi nầy
Mẩn cuốn thân tàn bữa hạ mây
Mắt trải cuồng thâm vì độ mẩy
Mình chan tím đỏ tại khi gầy 
Mơ thầm giấc ngủ ai vờn dậy
Mượn khẽ tay chèo nó giải vây
Mãn cuộc thì xin người bỏ quấy
Mùa xuân đón cửa lộc vươn đầy.

Lê Ngọc Dũng 



2 nhận xét:

  1. Thăm anh và thưởng thức thơ.
    Chúc anh cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Chủ nhật đong đầy yêu thương Quỳnh nhé

      Xóa