VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

LỜI CUỐI

LỜI CUỐI


Thôi lời cuối sẽ chẳng còn chi
Nặng gánh buồn lo cũng chỉ vì
Đắng những hôm chờ phiên tửu muộn
Cay từng buổi đợi bến tình si
Thời gian chửa chín sầu muôn nỗi
Kỷ niệm còn xanh chết lẽ gì
Vẫn đó khung trời mơ một thuở
Nhưng người bất chợt trở lòng đi ./.

LCT 30/11/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên 
ĐOẢN PHẬN

Hôi bừa vũng đục để sầu khi
Ủ mộng trèo cao nghĩa lý gì
cạn hết nồi cơm buồn cũng chỉ
Khô mòn mực vở tiếc rồi chi
Đưa đò mỏi khách may thời sẽ
Thả vịt lùa dê có lẽ thì
Giữa chuyến ta chờ trăm kiểu nhục
Không phần đoản số buộc rời đi..!

NL30/11/2018
*****
Dư Âm
BẶT TĂM!!!
Đợi mãi nhưng rồi chẳng thấy chi,
Đường hoang ngõ quạnh chắc do vì...!
Đêm về khắc khoải luôn sầu muộn,
Buổi lại u hoài cứ não si!
Nghĩa nhạt bao lần nên khốn nỗi,
Tình phai mỗi bận có mơ gì!
Cho dù vẫn nhớ muôn ngàn thuở,
Cũng bặt tăm người...trở gót đi!!!
*****
Thiên Di
MỐI DUYÊN HỜ

Phai mờ kỷ niệm nhớ làm chi
Quặn thắt sầu thương nẫu bởi vì
Nát não canh dài vương khổ muộn
Trơ lòng tháng rộng níu buồn si
Ngày xưa kẻ phụ đành im nỗi
Thuở cũ người quên chịu bảo gì
Rã mối duyên hờ đau dạ tủi
Đông chiều nức nở bậu rời đi.
*****
Loan Nguyen
XÓT XA TÌNH LỠ

Vắng bặt lâu rồi hỏi nhớ chi
Sầu lo lắm nỗi đớn đau vì
Ân tình lạc lõng từng canh vắng
Kỷ niệm đong đầy những tối si
Nhạt cảnh đông về thôi chẳng thiết
Buồn cơn gió lại khỏi mong gì
Âm thầm nuốt lệ ghìm nhung nhớ
Bởi họ cam lòng cất bước đi/
NPP 30/11/2018
*****
Huan Tran
VUI SỐNG 

Dẫu nắng mưa thì phải sợ chi 
Trần gian đã rõ chứ đâu vì..
Bao người thất vọng luôn buồn chán 
Lắm kẻ điên cuồng vẫn dại si 
Cũng tại tranh giành nên khổ nỗi 
Là do oán hận chẳng than gì ?
Yêu đời hãy quẳng đi mà sống 
Hạnh phúc chan hòa sẽ bước đi ./.
_______Huan Tran 30-11-2018
*****
Phạm Triều Hải 
VỊ ĐẮNG TRÀN TIM

Bởi đã theo chồng nuối mộng chi?
Lòng nghe mặn đắng ngẩn ngơ vì...
Cam phần bước lẻ cơi hồn quạnh
Dõi cảnh vương buồn nếm giọt si
Phận mãi chìm theo dòng khổ ấy!
Tình luôn quấn cuộn chuỗi đau gì?
Mây sầu đượm sắc che ngàn nẻo
Cố phải soi đường chập chững đi.

30/11/2018
*****
Thương Hoài
Lời Yêu dỗi 

Mây thề gió thổi chẳng còn chi..
Có lẽ tơ duyên chẳng đặng vì..
Phận mỏng hương mơ ..Tình lỡ muộn.
Sương dày phů kín mộng tình si..
Dòng đời lặn ngųp tình trăm nỗi..
Cánh nhạn thăng trầm vạn lối gì..
Kỷ niệm còn đây tình một thuở..
Xanh màu nắng trải bước người đi..

...../....../....

Trăm ngàn nỗi nhớ có còn chi ..
Chữ Nghĩa không vuông.. chẳng được gì ..
Lửa nhóm không khơi phiên chợ muộn..
Khói mù đựøm tỏa mối tình si..
Thời gian chỉ để sầu thêm nỗi..
Kỷ niệm đầy vơi khắc khoải gì .
Đượm nắng hương yêu vàng một thuở .
Tình hồng tiễn biệt bước người đi..
*****
Lê Ngọc Dũng 
ĐỜI 


Sức rộng lưng dài cũng khỏe đi

Làm trong xã hội oán than gì
Ta còn bố mẹ đêm nào ngẩn
Bận dưỡng ông bà tánh chẳng si 
Vững dạ tìm duyên cùng sắc bởi...
Nhiều hôm giữ nghiệp với thân vì...
Trong đời gió bão luôn rình rập
Đảo chính liên hồi ngẫm được chi.

Lê Ngọc Dũng
*****
Củu Long Giang 
CHẲNG CÒN CHI

Khi người nỡ quyết để rời đii
Nghĩa nhạt tình phai chả luyến gì
Gác nhỏ bao ngày buông cõi mộng
Thân buồn những lúc thả lòng si
Nhìn theo vạt nắng ngây hồn bởi 
Chạy đến hàng cây ngẩn não vì
Gửi những âu sầu theo ngọn gió
Bây giờ đã hết chẳng còn chi!

Cửu Long Giang 2/12/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét