VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

NỖI NIỀM ĐÔNG

NỖI NIỀM ĐÔNG

(Hoạ thơ NGK có chỉnh sửa)

Đông này rét đậm cả người tê
Bỗng thấy già nua lại trở về
Trắng ngõ sương vùi canh rượu bỏ
Đen vườn khói cuộn mảnh tình chê
Bài thơ viết dở còn sai luật
Vở kịch làm qua cũng thiếu đề
Chuyện cũ bây giờ không thể nhớ
Tai ù gối mỏi những chiều lê ./.

LCT 28/11/2018

BÀI HỌA :
*****
Thiên Di
NỔI NIỀM RIÊNG

Đêm sầu quạnh quẽ nhói lòng tê
Mãi đợi người xa chẳng thấy về
Xót dạ âm thầm duyên nỡ bỏ
Cay hồn khắc khoải nghĩa đành chê
Vần ghi lắm buổi mà quên luật
Khổ viết nhiều canh vẫn trật đề
Tại nổi niềm xưa còn giữ nhớ
Nên buồn áo não phận hoài lê
*****
Loan Nguyen
TÌNH GỞI MÂY GIÓ

Dõi ánh trăng vàng dạ tái tê
Rèm thưa lọt cửa gió đông về
Trông hoài kỷ niệm nào đâu chán
Nghĩ đến ân tình chẳng dám chê
Lặng lẽ bên đèn thơ mấy chữ
Trầm ngâm trước bóng mộng không đề
Ngoài song thỏ thẻ oanh chào sáng
Tỉnh giấc mơ màng bước cẳng lê/
NPP 29/11/2018
*****
Thương Hoài
Một thoáng

Buồn lên mắt đỏ dạ tái tê..
Chẳng thiết mùa xuân có trở về .
Rượu đậm mềm môi cho nhạt bỏ..
Thơm lừng trái đỏ dạ ngờ chê .
Tình yêu sự thật ai nhièu luật..
Nỗi vấn vương nghi có lắm đề.
Gió Thoảng chiều qua không đủ nhớ.. 
Xa mờ dĩ vãng chuyện tình lê..

...../....../.......

Mưa buồn gió cuộn ..Dạ tái tê.
Lối Cũ đường xưa ..Người trở về..
Sáo đã sang sông quên vứt bỏ .
Sao còn nuối tiếc mảnh tình chê..
Bài thơ viết dở không sai luật.
Bởi trái tim hay đã lạc đề..
Chẳng muốn thanh minh chi chữ nhớ .
Buông tình.. Mệt mỏi bởi ngày lê
*****
Dư Âm
ĐÔNG TRÀN...!
Ảo não đông tràn lạnh tái tê,
Buồn trông dáng bậu vẫn chưa về!
Không chừng nhạt nhẽo nên ruồng bỏ,
Hoặc dẫu ơ hờ phải chán chê!
Đã thảo vần thơ còn trái luật,
Vừa ghi bản nhạc cũng sai đề!
Bây giờ mệt mỏi sao mà nhớ,
Thật rõ bơ phờ chỉ lết lê!!!
*****
Huan Tran
THÓI TẬT (Thơ vui)
Nghĩ cảnh hôm nào dạ tái tê 
Ngồi lâu nhậu đã cứ quên về 
Vì sao rượu rót... thôi đành bỏ 
Bởi tại môi mềm cũng muốn chê 
Có buổi say mèm hay lỗi luật 
Nhiều khi sảng sót lại mê đề 
Bao lần vẫn vậy đâu còn nhớ 
Hễ xỉn không bò vội lết lê ./.

_______Huan Tran 29-11-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét