VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

MÙA ĐÔNG CỦA MẸ

MÙA ĐÔNG CỦA MẸ


Mẹ trả mùa đông lánh cõi đời
Năm tàn tháng lụn bỏ ngày chơi
Lần ăn giữa buổi còn vang tiếng
Giấc ngủ vào đêm bỗng nghẹn lời
Cảnh xót xa này không dễ cạn
Cơn phiền muộn ấy chẳng hề vơi
Chiều nay giá lạnh về ngang cửa
Khẽ chạm hồn thơ bởi nhớ người ./.

LCT 28/11/2018

BÀI HOẠ :
*****
Thương Hoài
Đông Về

Mượn cửa Thiên môn lánh cõi đời..
Mà sao vẫn mãi nhớ ngày chơi .
Năm canh luyến ái khơi lòng dỗ ..
Dậy sóng tình yêu lệ nghẹn lời ..
Có phải tơ lòng chưa chịu dứt..
Hay sầu dī vãng quá đầy vơi..
Trần gian cõi tąm tình qua cửa ..
Lệ đẫm nhòa mi cứu cánh Người..

....../....../......

Xin tình Đừng đau..

Sóng vỗ mây trôi định luật đời ..
Trăng buồn nhớ bạn dỗi ngày chơi..
Bình minh thổn thức gà lên tiếng..
Gió lặng trời êm sấm nghẹn lời ..
Cốt nhục thâm tình ..sao dễ cạn..
Người thân vĩnh biệt.. xót đầy vơi ....
Nỗi đau dĩ vãng chiều qua cửa ..
Chết lặng hồn ai.. nhớ Mẹ...
Người..
*****
Dư Âm
CÒN ĐÂU...!?
Còn đâu bóng mẹ ở trên đời,
Để cứ ban chiều cõng dạo chơi!?
Dẫu muộn hôm về không khản tiếng,
Dù lâu bữa lại chẳng khan lời!
Nghe chừng nỗi nhớ chưa hề cạn,
Hoặc giả cơn sầu đã khó vơi!?
Lạnh lẽo đông tràn qua liếp cửa,
Hằng đêm tưởng vọng mãi bên người!!!
*****
Loan Nguyen
LỜI CỦA TRÁI TIM

Tình anh vẫn đến nhẹ bên đời
Mọi thứ đau buồn bỏ lại chơi
Bản nhạc trầm tư ngồi đệm tiếng
Vần thơ lãng mạn viết trao lời
Êm làn gió nhẹ từng hôm thoảng
Đẹp mảnh trăng vàng mỗi tối vơi
Nỗi nhớ vùi trong từng nét chữ
Lời yêu chỉ muốn gởi riêng người/
NPP 28/11/2018
*****
Di Thiên
TÌNH MẸ ❤️❤️

Lại nữa mùa đông buốt cảnh đời
Hiên chiều Mẹ bỏ những giờ chơi
Hoài lo lắm buổi đâu thành tiếng
Cứ nghĩ nhiều hôm chẳng đặng lời
Mỏi trí trông chờ con rõ cạn
Đau lòng nhắn đợi trẻ tường vơi
Mà sao ngỗ nghịch không hề hiểu
Ngẫm xót càng thương tủi phận người
*****
Phạm Triều Hải
MÙA ĐÔNG VẮNG MẸ

Sầu vương phụ mẫu vắng bên đời 
Giọng khẽ đâu còn buổi hám chơi
Mỗi bận mi nhoà tâm tưởng bóng 
Từng hôm giọt đẫm phút đong lời
Cơi hồn khảm nhớ hoài luôn đọng
Khắc dạ thương tràn sẽ chẳng vơi
Cảnh tiết trời đông choàng lặng lẽ 
Buồn đau quặn nỗi cách xa người.
\
28/11/2018
Phạm Triều Hải 
*****
Huan Tran
ĐÔNG VỀ NHỚ MẸ 

Còn đâu bóng mẹ ở trên đời 
Nhớ thuở bao ngày được cõng chơi
Bản nhạc ngày xưa còn rõ tiếng 
Câu hò dạo ấy vẫn vang lời 
Tình thương suốt kiếp không hề cạn 
Đạo lý muôn đời cũng chẳng vơi 
Gió lạnh đông về gây nghĩ tưởng 
Lòng con nguyện mãi nhớ ơn Người ./.
_______Huan Tran 28-11-2018
*****
Đinh Vĩnh Long
CHIỀU ĐÔNG
Đàn con đã vắng mẹ trên đời
Cháu dỗi sao bà chẳng lại chơi
Để võng lời ru giờ lặng tiếng
Rồi hiên giọng hát cũng im lời
Đêm nằm cảnh nhớ chưa hề cạn
Sáng dậy cơn sầu mãi chẳng vơi
Gió lạnh đang về thương nẻo cũ
Cầu cho giấc điệp mãi bên người
*****
Lê Ngọc Dũng
CHA 


Nhìn cha vất vả dọc bên đời 
Số mệnh thăng trầm mãi chửa vơi
Những lúc vì con hoài khản giọng 
Nhiều khi tại gió chẳng êm lời 
Đêm về mệt mỏi đưa hồn lướt 
Buổi lại bơ phờ ngắm ngõ chơi
Nặng nỗi sầu tư hành giấc ngủ
Buồn đau khắc dạ chỉ thương người.

Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét