VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

MÙA ĐÔNG CUỘC ĐỜI

MÙA ĐÔNG CUỘC ĐỜI


Lũ nhện sầu giăng phủ nóc xà
Em buồn một kiếp lỡ đời hoa
Vần thơ vỡ nhịp bò trên giấy
Chén rượu đầy ly chảy giữa nhà
Chẳng nói nên lời khi nghĩa cạn
Không cười nổi tiếng dạo tình xa
Nhiều đêm thổn thức nhìn trăng cũ
Lệ bỗng tràn mi khoảnh mắt ngà ./.

LCT 27/11/2018

BÀI HỌA:
*****
Thương Hoài
THAN NHIÊN

Dẫu nắng có thiêu đốt nóc xà .
Trăng buồn phủ kín cả giàn hoa .
Tay tiên vẫy bút cười trang giấy.
Rượu ấm mềm môi rộn rã nhà.
Sóng vỗ êm đềm sao nói cạn .
Tình đang ái đượm cớ là xa .
Đời người sống tốt không phân cũ..
Ngọn lửa yêu thương đúng ngọc ngà..

....../......./.....

Lướt sóng thuyền trôi bóng nắng xà..
Sương mù nhẹ tỏa khắp ngàn hoa.
Hương nhài gió thoảng thơm trang giấy..
Thánh thót chim ca rộn dưới nhà ..
Mộng ů thơ tình khi nhẫy.. cąn.
Kinh cầu tiếng kệ lúc gần.. xa .
Dông qua nắng đẹp chân trời cũ..
Hạnh phúc nhòa mi.. Tuổi ngọc ngà.
*****
Dư Âm
Ủ RŨ...!
Đù đeo chú nhện giữa thanh xà,
Ủ rũ trông vời mấy nụ hoa!
Lỡ phận hay ngồi vo mảnh giấy,
Buồn duyên lại đứng dõi hiên nhà!
Âu sầu cứ nghĩ tình đang cạn,
Mệt mỏi luôn ngờ ái đã xa!
Tủi hận đêm về vương bóng cũ,
Nhoè mi đẫm lệ cả thân ngà!!!
*****
Loan Nguyen
MÃI NHỚ MÙA ĐÔNG

Chiều đông trở lạnh đám mây xà
Gió thổi qua vườn rã cánh hoa
Nhớ buổi anh chờ nơi bến cũ
Thương khi nhỏ đợi trước hiên nhà
Ngày đi bất chợt đời thêm vắng
Bữa hẹn vô tình cảnh quá xa
Bấc thổi heo mây về mọi ngã
Mình em khắc khoải dưới trăng ngà/
NPP 27/11/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
TRĂNG TÀN
Buồn khi lưới nhện phủ ngang xà
Giận bởi đông về rũ sắc hoa
Để bắt thân tàn ra dọn ngõ
Rồi đưa phận hẩm đến lau nhà
Vần thơ lỡ nhịp người đi trốn
Bản nhạc sai lời nẫu lánh xa
Chẳng có vui gì bên cõi tạm
Vì trăng đã nhạt có đâu ngà
*****
Lê Ngọc Dũng
ĐÊM NAY TRĂNG SÁNG 

Màn đêm tĩnh lặng chỉ mây xà
Những ánh sao trời trải tựa hoa
Để giọt trà thơm vờn trước ngõ
Cùng cơn gió lạnh thoảng sau nhà
Hương dìu dịu mãi bên vườn nhỏ
Trí ngẩn ngơ hoài giữa rặng xa
Lặng lẽ dìu em vào khoảnh khắc
Buồng tim rực cháy đỏ thân ngà.

Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét: