VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ

MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ


Ta cùng chén rượu thẫn thờ say
Muốn mượn vần thơ để giãi bày
Mộng giữa đêm dài đang sải bước 
Mây đầu biển rộng cũng chờ bay
Vầng trăng đảo bóng soi bờ liễu
Vũng nước vờn sao rọi hẻm lầy
Chỉ có đông về bên ngõ đợi
Nhưng người mất biệt kể từ nay ./.

LCT 26/11/2018
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐÔNG NÀY TIỄN BIỆT

Cạn chén quan hà mãi chửa say
Ngoài song lạnh lẽo gió đông bày
Chia dòng lệ tủi âm thầm tiễn
Níu mảnh thu tàn vội vã bay
Kẻ dõi sầu đưa hồn gợn sóng
Người đi lặng ruổi bóng in lầy
Ân tình đã gửi hoài phương ấy
Bỗng lẻ loi đường tự bấy nay.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Loan Nguyen
CUỘC TÌNH CAY ĐẮNG

Khắc khoải trong lòng giấc chẳng say
Ngoài hiên gió gợn ý thơ bày
Bên đèn mực nhạt âm thầm lướt
Cuối ngõ tình hồng lặng lẽ bay
Lỗi hẹn thôi đành chăm ruộng nước
Lầm trao phải vậy giữ nương lầy
Thương đời nặng nợ hoài gian díu
Nỗi nhớ theo chiều mãi đến nay/
NPP 26/11/2018
*****
Phạm Triều Hải
CẢNH MỘNG CHIỀU ĐÔNG

Giọt nghĩa chan hòa mải miết say
Tình yêu đượm bóng sẽ trưng bày
Gieo mầm ghép nụ tưng bừng trỗ
Dưỡng hạt khai chồi khốn khổ bay
Cứ trỗi lời thương dòng chẳng cạn
Hoài dâng chuỗi nhớ dạ không lầy 
Men nồng cuộn mãi cho đời luyến
Cảnh mộng xây thành giữ đến nay.

26/11/2018
Phạm Triều Hải 

*****
Huan Tran
SAY

Một chút nhưng mà cũng đủ say 
Còn hơn uống mãi chẳng phơi bày 
Hôm nào rã rượi chùn chân bước 
Bữa nọ tơi bời thẳng cánh bay
Những lúc môi mềm bên biển mặn 
Nhiều khi tóc rũ cạnh ao lầy 
Mơ màng ngất ngưởng trong mê dại 
Để xác hao gầy mãi tận nay ./.
_______Huan Tran 26-11-2018 
*****
Đinh Vĩnh Long
RƯỢU 
Với bạn chơi hoài cũng phải say
Vì môn uống rượu chẳng ai bày
Bao chiều tkhật khưỡng như thuyền lướt
Những buổi quay cuồng tựa gió bay
Lúc xỉn đâu nhìn ra vũng nước
Ngà say chả thấy rõ ao lầy
Đông về dẫu lạnh nào buông bỏ
Bởi dạ quen dùng cả tháng nay


*****
ĐÔNG SẦU

Đông sầu lặng lẽ trí nhòa say
Mắt đượm buồn vương kẻ nỡ bày
Giận bởi đời giăng tình mãi lánh
Thương vì cảnh lấp nghĩa hoài bay 
Đường xưa quạnh vắng mờ thân liễu
Ngõ ấy tàn hanh bạc nẻo lầy
Tủi lắm bao ngày em vẫn đợi
Duyên đành vụn vỡ hết rồi nay
*****

VẪN ĐẮM SAY!
Trở lại bao chiều vẫn đắm say,
Dù cho cõi dạ chẳng phơi bày!
Mong chờ mỗi bận bàn chân bước,
Mỏi đợi đôi lần những chuyến bay!
Có buổi ơ hờ bên rặng liễu,
Nhiều hôm khắc khoải cạnh mương lầy?
Đêm về thấp thỏm ra ngồi vậy,
Cũng chỉ u hoài đến tận nay!!!

2 nhận xét:

  1. Hôm nay cảm thấy thoải mái nên ND sang thăm đọc thơ hay,ND chúc anh trai cùng gia đình tuần mới như ý ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm . Có gì mà nay thoải mái vậy em ,. Chúc em chiều an lành nhé Ngọc Dung

      Xóa